[MINH HUỆ 06-07-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ kể từ khi họ bắt đầu tu luyện. Họ hy vọng rằng qua việc kể lại những trải nghiệm như vậy, mọi người sẽ trân quý Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc gọi mong đợi

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Tôi giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại, hy vọng có thể đánh thức lương tri của người người và nâng cao nhận thức của họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã gọi đến một số ngẫu nhiên. Trước khi tôi có cơ hội nói điều gì đó thì một người đàn ông ở đầu dây bên kia liền nói: “Đừng nói. Tôi biết bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bạn muốn nói cho tôi nghe về Đại Pháp và thuyết phục tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đang ở trong một tu viện ở Tây Tạng. Tôi đã chờ cuộc gọi này rất lâu rồi. Tôi biết bạn vào thời điểm này sẽ gọi cho tôi.“

Tôi vô cùng ngạc nhiên! Tôi thậm chí còn chưa nói được lời nào, tuy nhiên ông ấy đã biết trước rằng tôi sẽ gọi cho ông ấy và nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Làm sao ông ấy có thể biết được chứ? Tôi vẫn đang tự hỏi về việc đó thì nghe ông ấy nói: “Hãy giúp tôi thoái Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong với tên ‘Bình An’”. Tôi nói: “Chắc chắn rồi. Đồng thời xin hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo,’ việc này có thể giúp ông được bình an trong tương lai.” Ông ấy nói: “Chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn!”

Ông ấy nói rằng ông không thường xuyên ra ngoài và nhờ tôi thay mặt ông gửi lời hỏi thăm đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp. Ông cũng nói rằng các học viên cần chú ý hơn đến an toàn cá nhân. Ông ấy nói: “Chúng ta sẽ lại gặp nhau một ngày nào đó trong tương lai! Cảm ơn, cảm ơn bạn!” và sau đó cúp điện thoại trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

Một cuộc gọi thật lạ lùng! Không nghi ngờ gì nữa, đó là do Sư phụ an bài. Sư phụ muốn tôi cứu một người ở xa và có duyên với Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Chân thành niệm chín chữ chân ngôn và được phúc báo

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Năm 2014, tôi bị nhóm côn đồ của ĐCSTQ bắt và đưa đến một trại tạm giam, ở đó tôi đã gặp một người phụ nữ đến từ miền đông bắc, chị đến thành phố chúng tôi để làm việc. Tuổi của chị ở khoảng tầm 50 hoặc 60 và chị bị bắt vì buôn bán thuốc giả. Chị lạc quan, vui vẻ và thích kể chuyện cười. Mọi người đều thích chị ấy. Chị chưa bao giờ được đi học và không biết chữ, nhưng chị đã tiếp nhận chân tướng Đại Pháp khi tôi giảng cho chị.

Một ngày nọ, chị bị bệnh Zona. Đêm đến chị không thể ngủ được vì đau. Chị đã đến gặp bác sĩ trong trại tạm giam để xin thuốc và thuốc mỡ, nhưng thuốc không hiệu quả. Chị đã nhờ tôi giúp. Tôi nói: “Chị phải chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!’”

Tôi mất hai giờ để dạy chị niệm chín chữ chân ngôn.

Sáng sớm hôm sau, chị trông vui vẻ và nói: “Tôi khoẻ rồi! Không còn đau nữa!” Chị cho tôi xem những vết phồng rộp của chị – chúng không còn đỏ nữa. Chị đã đi theo tôi cả ngày và không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Tôi nói: “Chị nên niệm chín chữ này mỗi ngày.”

Chị bị chuyển qua một buồng giam khác, và sau đó tôi nghe nói rằng những người buôn bán thuốc giả có thể bị kết án từ sáu đến tám tháng tù. Tuy nhiên, chị đã được thả ra sau 54 ngày ngồi tù.

Tôi ngay lập tức hiểu ra: Đây là từ bi của Sư phụ! Nhìn thấy tấm lòng chân thành của chị, Sư phụ không những chữa khỏi bệnh cho chị mà còn cho chị về nhà sớm!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/407856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/26/186938.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share