Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2020] Vào buổi tối nọ, tôi ngẫu nhiên quay một số điện thoại để nói với người nghe máy về Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại cho dù họ là ai đi nữa. Một người đàn ông đã trả lời. Tôi đề nghị giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó, nhưng ông nói rằng ông không phải là thành viên của bất cứ tổ chức nào và cúp máy.

Tôi đã phát chính niệm và gọi lại cho ông ấy. Khi ông bắt máy, tôi nói: “Cuộc gọi này rất quan trọng đối với ông. Ông có thể lắng nghe được không?”

Hình như ông nhận ra được sự chân thành trong giọng nói của tôi. Ông nói: “Được, cô nói đi.”

Tôi nói với ông về các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ đã gây ra cái chết cho 80 triệu người dân Trung Quốc. Trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu từ năm 1999, chính quyền thậm chí đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên để bán kiếm lời. Bởi vì cái Đảng ấy đã phạm phải tội ác tày trời, hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi nó.

Ông ấy đột nhiên nói: “Ngay từ đầu tôi đã biết rằng ĐCSTQ rất tàn ác!” Và sau đó ông kể với tôi câu chuyện của mình.

Ông nhập ngũ vào khoảng 20 năm trước. Người đội trưởng đã có thành kiến với ông và liên tục quấy rối khiến cuộc sống của ông rất khốn khổ. Khi ông cố gắng bảo về quyền lợi của mình, ông đã bị bỏ tù hai năm. Qua sự việc đó ông hiểu rằng ĐCSTQ tà ác đến mức nào. Ông đã từng là thành viên của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, và Đội thiếu niên tiền phong. Nhưng vào ngày ông bước ra khỏi nhà tù, ông đã thề sẽ đoạn tuyệt khỏi nó.

Ông đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói: “Hãy để cái Đảng ấy diệt vong càng sớm càng tốt. Nó đã quá hủ bại và tà ác!”

Câu chuyện trên khiến tôi cảm thấy tiếc cho ông và cho tất cả người dân Trung Quốc.

Tôi cũng nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ông hỏi: “Sư phụ Lý sẽ trở lại Trung Quốc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Có hàng triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sư phụ nhất định sẽ trở về!” Tôi chắc chắn với ông ấy.

Ông đã rất vui khi nghe điều đó và thở ra một hơi dài. Ông nói rằng ông cảm thấy nhẹ nhàng và không còn tức giận nữa. Chúng tôi chúc nhau sức khoẻ và nói lời tạm biệt.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp

Vài ngày trước chúng tôi đi phân phát lịch bàn Pháp Luân Đại Pháp tại một siêu thị ở tỉnh Hà Bắc. Một người phụ nữ đã nhận lấy và nói: “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết các học viên là những người tốt. Họ làm những thứ này bằng chính tiền của mình và tặng miễn phí cho người khác. Tôi cũng biết rằng ĐCSTQ là rất xấu.”

Cô kể cho chúng tôi về một trải nghiệm tuyệt vời. Cô đang chở con trai trên một chiếc xe ba bánh đến nhà ga xe lửa dưới trời mưa. Đi được nửa đường thì bánh xe bị xẹp và họ không thể đi tiếp.

Cô gọi cho chồng mình, nhưng người con nói: “Cho dù cha có đến ngay lập tức thì vẫn sẽ không có đủ thời gian. Con sẽ trễ chuyến tàu mất.”

Nhưng chồng cô đã đến gần như ngay lập tức. Khi anh đưa họ đến nhà ga, cô đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên suốt đường đi. Con trai cô đã lên được tàu ngay trước khi nó rời đi.

“Chúng tôi đều đã chứng kiến được sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây vợ chồng tôi luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Chồng tôi cũng luôn nói rằng chúng tôi phải cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự giúp đỡ của họ”, cô nói thêm.

Tôi nói với cô rằng cô nên cảm ơn Sư phụ và chia sẻ câu chuyện trên với bạn bè của mình. Cô nói: “Vâng, tôi sẽ làm như vậy. Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/20/410724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/28/186531.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share