Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, những việc chư vị cần làm, đặc biệt là ba việc này, là không được buông lơi, quyết không được lơi lỏng. Uy đức của chư vị, tu luyện của chư vị, hết thảy những gì chư vị gánh vác, đều ở trong đó.” (Giảng Pháp tại các nơi XI-Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Gọi điện thoại giảng chân tướng, cứu chúng sinh chính là một việc trong ba việc. Tôi đã tham gia gọi điện thoại giảng chân tướng trên hệ thống toàn cầu hơn bốn tháng rồi, lúc bắt đầu có chút khó, tôi tự nhủ, phải nghe lời Sư phụ, không thể buông bỏ hạng mục cứu người này, chỉ có thể là đặt công phu làm thế nào để gọi điện thoại cho tốt.

Tôi điều chỉnh tâm thái, rút ra bài học từ những đồng tu có kinh nghiệm gọi điện thoại. Vì để chúng sinh có thể nghe được nội dung tôi giảng chân tướng, trước tiên tôi liệt kê ra hơn một chục điều, sau đó lập dàn ý những gì cần nói trước những gì nói sau. Lúc gọi điện thoại, ai lớn tuổi hơn thì tôi gọi là anh, nhỏ tuổi hơn thì tôi gọi là em, có cháu gái tầm tuổi con gái tôi, tôi liền gọi cháu là con.

Có một cảnh sát nhận điện thoại tầm tuổi con gái tôi, tôi nói: con à, hôm nay dì gọi cho con không có ác ý gì, hoàn toàn là vì muốn tốt cho con. Hiện nay, khoa học phát triển như thế, một con vi rút nhỏ mà toàn thế giới không biết làm thế nào. Chúng ta là bất lực trong đại tai đại nạn trước mắt. Dù cho con có làm quan to đến đâu, có nhiều tiền tài đến đâu, không sống được thì cũng đều là con số không. Do đó chúng ta phải phân rõ Thiện Ác, chọn Thiện lương mới được Trời ban phúc. Sau đó tôi liền nói Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, hiện nay được hồng truyền tại hơn một trăm quốc gia và địa khu trên thế giới, có hơn 100 triệu người đang tu luyện. Tôi còn nói về vụ giả mạo “Tự thiêu Thiên An Môn”, sự sụp đổ của đế chế La Mã cổ đại, sóng Thần ở Nam Á dự ngôn Lưu Bá Ôn, Đảng cộng sản hạ độc thủ giết người, đừng làm dê tế thần thay cho Giang Trạch Dân, vì sao phải thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng cộng sản mới có thể bảo mệnh bảo bình an. Tôi nói, đối phương cũng không nói gì, lặng lẽ nghe hơn tám phút thì cúp máy.

Có một cảnh sát thuộc phòng công an quận Hải Điến thành phố Bắc Kinh, tôi giảng chân tướng, anh lắng nghe khoảng 30 phút, tôi hỏi anh: anh vẫn đang nghe phải không?. Anh không trả lời, gửi cho tôi một hàng 5 biểu tượng cảm xúc, cái thứ nhất hình khóc, cái thứ hai nghiêm nghị, cái thứ ba cười híp mắt, cái thứ 4 cười lớn, cái thứ 5 hình ngón tay cái “like”. Thấy biểu hiện của chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng, tôi mừng thay cho anh, tôi lại bật vài đoạn chân tướng để anh nghe, tổng cộng anh nghe hơn một tiếng mười phút.

Một cảnh sát nhận điện thoại ở cục công an thành phố Thái Nguyên, trước hết tôi gửi cho anh địa chỉ trang web, anh ghi lại địa chỉ và hỏi: hiện tôi không làm nữa, làm thế nào chị biết số điện thoại của tôi?. Tôi trả lời: các anh bức hại Pháp Luân Công, danh sách tên của các anh đều có ở trong danh sách của tổ chức điều tra quốc tế. Tôi không những biết tên của anh mà còn biết ngày tháng năm sinh của anh. Anh hỏi, chị biết tên của tôi viết thế nào không?. Tôi trả lời: anh gọi là Bằng XX, họ Thị, Bằng là viết thế này thế này. Anh hỏi tôi: chị biết họ tên đồng nghiệp của tôi chứ?. Tôi liền đọc vài tên đồng nghiệp của anh trong danh sách. Anh không nói một lời nào. Tôi đã khuyên anh rằng, trong thẩm quyền của mình, anh phải ngay lập tức phóng thích vô điều kiện tất cả các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp, và cố gắng hết sức để khôi phục những tổn thất mà anh đã gây ra trong cuộc bức hại: lục soát nhà và lấy đi tiền và vật (ảnh của Sư phụ, sách Đại Pháp, v.v.) đều trả lại cho các học viên Pháp Luân Công với số lượng như ban đầu, đây là một sự chuộc tội cho bản thân… Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra sự thật và thoái khỏi tổ chức Đảng tà ác mà anh ta đã gia nhập.

Hệ thống gọi điện thoại cứu người là một nơi tu luyện rất tốt, hiện tôi không thể rời khỏi nơi này, hàng sáng phát chính niệm xong, chúng tôi học thuộc Pháp một tiếng rưỡi. Lúc mới bắt đầu dường như thời gian sắp xếp của bản thân có xung đột. Về sau, tôi điều chỉnh lại. Hiện tại mỗi ngày tôi đều tham gia học thuộc Pháp. Thanh âm đồng tu đọc Pháp mới thân thiết, nghiêm túc làm sao, không thừa thiếu một từ, có chút sai lệch nào đồng tu đều sẽ chỉ ra giúp. Điều này khiến tôi hiểu rõ hơn nội hàm của Pháp. Trong tu luyện thông thường, nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành đều dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để đối chiếu bản thân, cảm thấy đề cao rất nhanh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/得救众生激励我坚守在营救平台-410187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186880.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share