Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2020] Tôi muốn chia sẻ về việc mình đã thiện đãi với những người có tiền duyên như thế nào. Tôi sẽ chia sẻ việc mình đã giúp họ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, học Pháp và tu luyện ra sao. Tôi cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

Giảng chân tướng trên Facebook và giúp mọi người đến với Đại Pháp

Đại ôn dịch hiện nay đã thay đổi cách thức mà mọi thứ vận hành và khiến mọi người hoảng sợ. Đối diện với đại dịch vi-rút Corona, số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng lên, mọi người ngày càng cảm thấy bất lực. Vì mọi người được yêu cầu ở trong nhà, bây giờ họ chỉ dựa vào Internet và phương tiện xã hội, những phương tiện xã hội này đã trở thành kênh giảng chân tướng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhớ khi mới tu luyện, tôi đã tạo một tài khoản Facebook và tôi đã gặp đồng tu đầu tiên như thế nào. Kể từ đó, tài khoản này đã giúp tôi kết nối với người dân trên khắp thế giới. Sau đó, một vài người trong chúng tôi làm trong hạng mục đó đã phát triển một chương trình giảng chân tướng và thiết kế một trang Facebook chuyên về giảng chân tướng và dành nhiều nỗ lực để quảng bá trang này. Theo thời gian, trang này đã thu hút nhiều người hơn, những người sẵn sàng tìm hiểu chân tướng. Nó cũng giúp tôi có thêm nhiều bạn bè.

Người bạn đầu tiên là một nữ doanh nhân thành đạt và là một tỷ phú. Cô ấy có một nhóm làm việc cho mình. Chồng cô là một nha sỹ nổi tiếng trong ngành hơn 30 năm. Khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau online, cả hai chúng tôi đều cảm thấy như thể chúng tôi gặp nhau đã lâu. Chúng tôi nói về mọi thứ, từ ca sỹ nổi tiếng cho đến những sở thích của chúng tôi, như ca hát, opera, làm kinh doanh và v.v. Chúng tôi trò chuyện về cháu của cô ấy, về con của tôi và việc học hành của chúng. Dù tôi trẻ hơn cô cả hơn chục tuổi, chúng tôi rất thân thiết.

Cô biết tôi là người dẫn chương trình của Đài phát thanh Hy vọng. Cô thích giọng nói của tôi và thường nhờ tôi giúp cô chỉnh phát âm, vì tôi nói tiếng phổ thông chuẩn. Cô cũng hỏi tôi cách để lấy giọng chuẩn khi hát. Tôi ghi âm các bài hát do các học viên sáng tác và chia sẻ với cô ấy, tôi cũng gửi cho cô một số chương trình âm nhạc do tôi sản xuất, cô ấy lại chia sẻ chúng với bạn bè mình. Cô đã nhờ người mang đến cho tôi một số đặc sản từ Đài Loan. Đổi lại, tôi cũng gửi cho cô các đĩa DVD nhạc giao hưởng ShenYun, khăn quàng và những thứ khác. Mối quan hệ của chúng tôi đơm hoa kết trái, và cô sẵn sàng lắng nghe tôi.

Sư phụ giảng:

“Thoải mái không bệnh duy nhất mà chư vị [có thể] tìm thấy, có thể đạt được mục đích giải thoát thật sự, chỉ có ‘tu luyện’! [Khuyên] bảo con người tu chính Pháp, [đó] mới là phổ độ chúng sinh một cách chân chính.” (Bài giảng thứ hai–Chuyển Pháp Luân)

Khích lệ cô ấy tu luyện

Tôi nghĩ rằng, bởi vì chúng tôi đã quen biết nhau dù ở cách xa nhau, tôi không nên chỉ hạn chế vào việc giảng chân tướng mà còn nên khích lệ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi biết rằng cô ấy thích cổ văn, vì vậy tôi gợi ý cô ấy đọc Hồng Ngâm với tôi. Thực tế, chúng tôi đã đọc từng cuốn từ Hồng Ngâm tới Hồng Ngâm IV. Cô ấy thực sự rất thích. Ngạc nhiên hơn, cô ấy khích lệ bạn bè mình tìm hiểu chân tướng từ tôi. Chứng kiến sự vui mừng của cô ấy khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp và từ bi của Sư phụ.

Tháng 3 năm 2019, tôi đi công tác tới Đài Loan để khám phá cơ hội phát triển kinh doanh và tiếp thị. Tôi không quen thuộc với đất nước này và nghĩ: “Có thể đây là cơ hội cho mình gặp người bạn này.” Tôi gọi và nói với cô rằng tôi đang ở Đài Loan và mục đích chuyến đi của tôi. Tôi nói với cô mình muốn đi đâu, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ. Không hề do dự, cô gác lại công việc bận rộn hàng ngày và đến khách sạn gặp tôi.

Thời khắc chúng tôi gặp nhau trực tiếp, giống như cuộc đoàn viên gia đình. Chúng tôi ôm nhau một lúc. Sau đó cô ấy đưa tôi đi ngắm cảnh. Cuối cùng tôi hỏi: “Chị có thể đưa em tới hiệu sách Ích Quần được không?”

Cô ấy nói: “Thực ra chị muốn đưa em tới gặp một cặp vợ chồng mà chị biết. Cả hai đều là doanh nhân, và công ty của họ có hàng nghìn nhân viên. Tuy nhiên, người vợ mắc bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân. Người chồng bận bịu với công việc kinh doanh và vẫn cố gắng chăm sóc vợ. Điều đó không hề dễ dàng với họ. Cả hai đều đang tìm cách cải biến vận mệnh đời mình.”

Tôi nói: “Được ạ, nhưng chúng ta có thể đi đến hiệu sách trước được không?” Tôi mua hai cuốn Chuyển Pháp Luân và bọc riêng từng cuốn. Sau đó, chúng tôi đến gặp hai vợ chồng nọ. Họ rất tốt và tiếp đãi tôi và vợ chồng bạn tôi tại một nhà hàng Tứ Xuyên cao cấp. Sau đó, họ đưa chúng tôi đi dạo rồi về nhà họ.

Chúng tôi đưa ra chủ đề tu luyện Đại Pháp, vì vậy tôi lấy ra hai quyển sách Chuyển Pháp Luân và nói: “Tôi mua hai cuốn sách này cho anh chị. Tôi hy vọng anh chị sẽ trân quý sách và bước vào tu luyện.”

Tôi nâng sách cao trên đầu để đưa cho họ, để cho họ thấy tôi gìn giữ sách cẩn thận như thế nào. Sau đó, tôi giải thích năm bài công pháp một cách chi tiết và bảo họ làm theo. Vì vậy, hai vợ chồng may mắn này đã tìm thấy mối duyên tiền định với Đại Pháp.

Qua mấy ngày tiếp theo, bạn tôi đưa tôi đến nơi mà tôi định đến trong chuyến công tác. Sau đó cô ấy đưa tôi đi mua sắm, vì vậy tôi có thể mua một vài thứ cho gia đình và bạn bè. Cô ấy rất buồn khi tôi rời đi.

Sau khi tôi quay về Mỹ, tôi thiết lập một nhóm học Pháp online với họ nửa giờ mỗi buổi sáng. Chúng tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân II và các sách khác. Điều này đã tạo một nền tảng tốt cho tu luyện của họ trong tương lai. Tôi thực sự cảm tạ sự an bài của Sư phụ. Tôi không chỉ có thể hoàn thành công việc mà còn giúp những người có tiền duyên kết nối với Đại Pháp, bước vào tu luyện, học Pháp và tiếp tục tu luyện.

Như Sư phụ giảng:

Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. (Bài giảng thứ ba-Chuyển Pháp Luân)

Một người bạn thời thơ ấu bước vào hành trình tu luyện Đại Pháp

Tôi có một bạn thân từ thời thơ ấu. Cô ấy, chồng tôi và tôi cũng là bạn cùng lớp phổ thông. Cô ấy là lớp trưởng lớp tôi và là một người Cơ-đốc sùng đạo. Khi tôi mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy không hiểu tại sao tôi luôn giảng chân tướng. Cô ấy nghĩ tôi đang tham gia vào chính trị. Mỗi lần tôi nói với cô ấy việc các học viên bị bức hại như thế nào, cô ấy thường đáp lại: “Tu luyện là điều tuyệt vời, nhưng người tu luyện không nên gắn nó với chính trị.” Chúng tôi thường kết thúc cuộc trò chuyện như thế.

Năm năm trôi qua và cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi. Trên bề mặt, cả hai chúng tôi dường như rất bận rộn. Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên hạnh phúc hơn, trong khi cuộc đời cô ấy thì trở nên khổ sở hơn.

Mẹ cô phát triển chứng rối loạn tinh thần. Chồng cô bị chẩn đoán ung thư thực quản cấp. Sau khi hóa trị, người ta dự đoán anh ấy chỉ sống thêm được 5 năm nữa. Con trai lớn của họ bị chẩn đoán mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Bác sỹ của cậu ấy nói căn bệnh sẽ tồi tệ hơn và cơ của cậu ấy sẽ teo đi. Cùng lắm là trong năm năm nữa, cậu ấy có thể mất khả năng vận động. Cô bạn tôi trong tình trạng áp lực tinh thần ghê ghớm và rất tuyệt vọng.

Sau khi bắt đầu tu luyện, chúng tôi vẫn liên lạc. Qua thời gian, tôi dành ít thời gian giảng chân tướng cho cô ấy hơn và lắng nghe cô ấy kể về những khó khăn của mình hơn. Mỗi lần, tôi đều dùng các Pháp lý để cố gắng giúp cô giải quyết các bế tắc và an ủi cô.

Năm 2016, cô ấy bay đến gặp tôi. Cô học năm bài công pháp từ tôi và tôi đưa cô tới tham dự nhóm học Pháp địa phương chúng tôi để cô có thể đọc xong bài giảng thứ Nhất trong Chuyển Pháp Luân trước khi cô quay về nhà.

Sau khi cô về nhà, trong mơ, chồng cô thấy một vị Thần đang cười với anh ấy, sau đó vị Thần ấy đưa anh ấy từ bờ vực cõi chết trở về. Đó là cách mà anh ấy khỏi được căn bệnh ung thư cấp.

Tuy nhiên, mới chỉ năm ngoái, cô gặp phải một khổ nạn lớn. Chồng cô ngoại tình với người giúp việc, một sinh viên trẻ đến từ Đại Lục. Anh ấy khăng khăng đòi ly dị. Ngay sau đó anh ấy tái mắc bệnh ung thư thực quản, và sỏi thận. Công việc kinh doanh ở hai nhà hàng của họ xuống dốc. Một trong số đó, một nhà hàng Nhật Bản đã bị một khách hàng khởi kiện, vì vậy họ phải đóng cửa một thời gian.

Cô ấy là một kế toán nhưng cũng phải trông nom nhà hàng và chăm sóc con cái. Vì con cái, cô ấy không muốn bỏ chồng. Vì vậy cô ấy chịu đựng nỗi đau và một mình nuôi cả gia đình. Thật khó để tưởng tượng được cô ấy đã chịu đựng nhiều như thế nào.

Cô ấy đã liên tục cập nhật tình hình cho tôi. Mặc dù rất đau đớn, cô ấy vẫn bình tĩnh. Cô ấy nói với tôi: “Mình hiểu rằng tất cả những điều này đều là tu luyện và mình phải hoàn trả hết những món nợ trong quá khứ.”

Trước đó, cô ấy rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và tìm kiếm một chuyên gia dinh dưỡng cho gia đình mình và chính mình. Thế nhưng chuyên gia dinh dưỡng này đột nhiên chết vì bệnh ung thư. Sự ra đi đột ngột của anh ấy khiến cô bị sốc. Sau đó, tất cả bạn bè thân thiết của cô khuyên cô theo Phật giáo. Cô bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời và liệu cô có nên thay đổi chút gì đó trong cuộc sống của mình hay không.

Một hôm, cô hỏi tôi: “Cậu có thể giải thích cho mình sự khác biệt giữa Phật Giáo và Pháp Luân Đại Pháp không? Sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy nói: “Trước đây cậu bảo mình học Pháp với cậu, mình chưa quyết định. Nhưng bây giờ mình quyết định rồi–mình sẽ tu luyện Đại Pháp.”

“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Ngày mai chúng ta bắt đầu nhé.” Lần này cô ấy rất nghiêm túc và tinh tấn.“

Chồng cô đã thử vài phương pháp chữa ung thư, nhưng bác sỹ của anh ấy tiếp tục nói rằng anh sẽ chết chỉ trong vòng vài tháng. Bạn tôi đã cố gắng vài lần bảo anh tu luyện Đại Pháp, nhưng vì anh vẫn là một người Cơ-đốc, anh không muốn cô tu luyện Đại Pháp, để mình anh theo Cơ-đốc. Khi cô gần như đã từ bỏ thuyết phục chồng, anh ấy bất ngờ đồng ý thử.

Tôi đưa cho anh ấy đường dẫn tới trang web của Pháp Luân Đại Pháp và bảo anh lắng nghe âm nhạc Đại Pháp và các bài giảng của Sư phụ. Sau đó tôi chỉ cho anh cách luyện năm bài công Pháp. Sau đó, bạn tôi nói rằng, ngay khi anh ấy muốn nghe nhạc Đại Pháp, sỏi thận của anh ấy tự rơi ra, sau khi trải qua ba lần phẫu thuật thất bại! Điều này thực sự đã mang lại hy vọng cho họ.

Bạn tôi đã phải đương đầu với nhiều khổ nạn trong đời, nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan, tôi nghĩ điều đó là nhờ căn cơ của cô ấy. Ngoài ra, nhờ những khổ nạn này, cô đã luôn giữ liên lạc với tôi. Sau đó, cô ấy bắt đầu tu luyện và đề cao bản thân. Điều này thực sự đã triển hiện sự trân quý của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo: ‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện. Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không có giá cả; có thể giúp đỡ người kia một cách vô điều kiện; vậy nên chúng tôi có thể làm cho học viên rất nhiều sự việc. (Bài giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân)

Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình! (Tống khứ chấp trước cuối cùng-Tinh tấn Yếu chỉ II)

Chúng ta đã luân hồi qua hàng nghìn năm để đi tới ngày hôm nay, chứng kiến Đại Pháp hồng truyền khắp thế gian và Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chúng ta thật may mắn biết bao!

Là một lạp tử của Đại Pháp trong thời mạt thế hỗn loạn này, với ân điển và từ bi hồng đại của Sư phụ, chúng ta nên thể hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh giảng chân tướng như Sư phụ yêu cầu.

Chúng ta nên giữ tín tâm kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn, trợ giúp những người có tiền duyên với Đại Pháp và tu luyện tinh tấn cho đến khi Pháp chính nhân gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186851.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share