Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2020] Năm 2005, Thời báo Epoch Times đã xuất bản cuốn sách Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Để giúp mọi người hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã nhờ chồng chở đến một ngôi làng hẻo lánh để phát tặng cuốn sách này.

Chồng tôi đứng đợi ở bên kia đường. Anh ấy dặn tôi không được nói chuyện với bất cứ ai đang cầm điện thoại di động, bởi anh lo người ta có thể sẽ gọi cảnh sát tới bắt tôi, và tôi đã đồng ý.

Trên đường đi, tôi đi qua một cô gái đang xem điện thoại di động. Tôi nhớ tới lời cảnh báo của chồng nên không bắt chuyện với cô ấy.

Sau đó, tôi lại thấy một người đàn ông và một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi. Tôi tiến lại gần họ để giảng chân tướng về ĐCSTQ, và đưa tặng họ cuốn Cửu Bình cùng các tài liệu giảng chân tướng khác.

Họ nhận tài liệu và bắt đầu đọc chúng. Không lâu sau đó, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã bước ra khỏi ruộng ngô trong khi hai cô con gái sinh đôi của ông vẫn ở trên ruộng.

Ông ấy hét lên với tôi: “Cô đang làm gì vậy?! Chứng minh thư của cô đâu?” Người đàn ông và người phụ nữ kia đã nói với ông ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy túm lấy cánh tay tôi, tôi đưa ông ấy một cuốn Cửu Bình và khuyên ông hãy tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, ông ấy đã rút điện thoại ra và muốn gọi cho cảnh sát.

Tôi nói: “Giao nộp tôi không có gì tốt cho cha con ông cả”. Khi đó, trong tâm tôi đã thầm cầu cứu Sư phụ: “Sư phụ, con đang gặp rắc rối. Xin Sư phụ bảo vệ con.”

Sau đó người đàn ông liền thả tay tôi ra, và tôi bước đi vài bước cách xa ông. Ông ấy hỏi tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Cô đang làm gì vậy?”

Tôi biết Sư phụ Lý đã cứu tôi và giải thể tà ác đang thao túng người đàn ông kia. Sau sự việc đó, tôi đã hướng nội và tìm thấy căn nguyên của vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào”. (Giảng pháp tại Pháp hội Boston năm 2002Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi nhận ra tôi đã nghe theo lời khuyên của chồng rằng không được nói chuyện với những người mang điện thoại di động. Tâm lo lắng này là một chấp trước của người thường và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó để bức hại tôi.

Bài học rút ra sau vụ tai nạn

Mùa xuân năm 2015, tôi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng mấy chốc tôi đã tới một cánh đồng rộng lớn trồng cây ngắn ngày.

Sau khi nói chuyện với hai người, tôi lại tiếp tục lên xe đi tiếp. Tuy nhiên, tôi bất ngờ bị ngã và chiếc xe máy đã đè lên bắp chân phải của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và phát hiện ra đầu gối của mình đã bị chệch khớp. Tôi nén lại cơn đau và nhanh chóng nhẩm Pháp: “Pháp chính càn khôn; Tà ác toàn diệt”. (Hai thủ ấn phát chính niệmTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi muốn đứng dậy, nhưng không thể cảm nhận được chân của mình. Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp tôi đứng dậy. Bỗng nhiên, tôi đã có thể cảm nhận được chân của mình, tôi đứng dậy để đẩy xe máy. Tuy nhiên, tôi không thể gập đầu gối. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã có thể lái xe về nhà và tiếp tục phân phát đĩa Shen Yun cho mọi người. Sau vụ tai nạn này, dường như tôi không còn sợ giảng chân tướng ở nơi đông người nữa.

Trên đường về, tôi nói chuyện với nhiều người và tặng họ đĩa Shen Yun. Họ đã nhận đĩa mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Tôi sống trên tầng ba và rất khó để leo cầu thang. Chân tôi đã tím ngắt và ngày hôm sau nó đã trở nên cứng và đau hơn.

Được truyền cảm hứng từ một chương trình trên đĩa Shen Yun, tôi tin rằng mình sẽ được các thiên thần bảo hộ và sẽ sớm hồi phục. Dù phải chịu đau đớn khôn cùng, tôi vẫn kiên trì luyện năm bài công pháp vào buổi sáng.

Tôi đã không coi bản thân như một người bị thương, và bốn ngày sau tôi lại ra ngoài giảng chân tướng mặc dù tôi đi lại chưa được tốt. Một học viên nói với tôi rằng người bình thường có thể phải mất ít nhất sáu tháng để hồi phục, nhưng tôi đã hoàn toàn hồi phục trong vòng 20 ngày.

Sư phụ giảng rằng không có gì là ngẫu nhiên trên con đường tu luyện của chúng ta. Tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai khiến cho tà ác lợi dụng sơ hở và bức hại tôi.

Tôi đã nghĩ về những lời nói bất thiện mà tôi đã nói vài ngày trước đó với người mẹ 87 tuổi hiện đang sống cùng chị gái tôi. Chị gái tôi bị đau tim và phải nhập viện.

Tôi cứ nghĩ rằng do mẹ và chị gái tôi không hoà hợp, nên mẹ tôi đã làm chị gái tôi giận và khiến chị đau tim đột ngột. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã không biết rằng mẹ tôi đã được phát hiện bị teo tiểu não sau một lần khám bệnh.

Tôi cảm thấy hối hận về thái độ không tốt của mình đối với mẹ. Tôi đã không hành xử như một người tu luyện. Tôi đã không kính trọng mẹ và hành xử còn tệ hơn cả người thường, vì vậy tôi đã bị quả báo và bị ngã như vậy. Sư phụ từ bi đã cứu tôi và giúp tôi hồi phục.

Tôi cảm thấy hối hận về những cư xử của tôi với mẹ và cảm thấy đau lòng khi nghĩ về thái độ sai trái của tôi đối với bà. Qua vụ tai nạn này, tôi nhận ra rằng người tu luyện cần phải hoàn toàn chiểu theo Pháp.

Giảng chân tướng cho một cảnh sát

Tháng 12 năm 2019, tôi đi phát lịch Minh Huệ. Khi đi đến một ngã tư đường mà phía Tây rẽ vào làng và phía Đông rẽ vào một đường lớn, tôi đã gặp hai người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi đứng bên đường. Tôi đã đi về phía họ và tặng họ lịch Minh Huệ cho họ.

Một người trong số họ nhận lịch, còn người kia từ chối và cảnh báo tôi rằng có một cảnh sát đứng gần đó. Tôi quay đầu nhìn và thấy một cảnh sát cũng khoảng ngoài 60 tuổi đang ngồi trong xe cảnh sát.

Không chút do dự, tôi đã đưa tặng lịch Minh Huệ và cuốn tài liệu chân tướng cho ông ấy. Tôi cảm thấy bất kể nghề nghiệp của họ là gì đi chăng nữa, thì những cảnh sát đó cũng cần biết chân tướng.

Ông ấy đã nhận tài liệu. Sau khi cảnh sát này nhận tài liệu, người đàn ông lớn tuổi kia đã thay đổi suy nghĩ và cũng nhận tờ lịch.

Khi tôi đang chuẩn bị rời đi và hướng về phía Đông theo con đường lớn, người cảnh sát đã nói với tôi: “Đừng đi về phía Đông. Không có ai sống ở phía đó. Hãy đi về phía Tây tới một ngôi làng và truyền chân tướng cho người dân ở đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187738.html

Đăng ngày 06-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share