Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-08-2020] Tháng Giêng năm nay, tôi đã tham gia một lớp học chín ngày do nhóm học Pháp Luân Đại Pháp địa phương tổ chức, và sau đó tôi đã bước vào tu luyện.

Ban đầu, tôi chỉ muốn học các bài công pháp. Tuy nhiên, điều phối viên đã khích lệ các học viên giảng chân tướng về Đại Pháp để cứu người nhưng không thúc ép các học viên mới tham gia.

Tôi là học viên mới và tôi thực sự không biết giảng chân tướng là gì, nhưng tôi cảm giác được sự cấp bách muốn giúp đỡ mọi người. Mặc dù vậy, tôi lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Một ngày nọ, một đồng tu nói rằng chúng tôi có thể gửi tin nhắn đến Trung Quốc Đại lục. Thật là một tin tốt lành với tôi!

Tôi đã tham gia nhóm hạng mục MMS và nhanh chóng học được cách thực hiện. Mỗi ngày, tôi gửi khoảng 30 tin nhắn MMS gồm chữ và hình ảnh, và việc này chỉ mất vài phút.

Có một khoảng thời gian các tin nhắn thường bị từ chối, vì vậy tôi đã phát chính niệm khi gửi chúng. Thật ngạc nhiên, tỷ lệ MMS được chấp nhận đã tăng lên đáng kể. Tôi cũng đã học được cách giảng chân tướng tốt hơn qua trải nghiệm này.

Một thời gian sau, tôi nhận được một tin nhắn phản hồi với nội dung: “Biến đi!” Tôi đã sợ hãi và không biết phải làm gì. Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng ít nhất người đó đã đọc MMS của tôi. Điều đó xác nhận rằng tin nhắn của tôi đã được gửi thành công.

Tôi biết ơn vì hạng mục MMS đã mở cánh cửa giảng chân tướng cho tôi. Tôi cũng sớm bắt đầu tham gia các hạng mục khác. Sau một thời gian làm việc trong các hạng mục khác, tôi nhận thấy MMS rắc rối hơn, và có lẽ tôi nên tập trung vào việc gì đó khác.

Sau đó, tôi thấy một bài viết trên trang web Minh Huệ với tiêu đề “Nhiều người trong làng nhận được tin nhắn MMS mang theo chân tướng”. Bài viết có đoạn: “Tôi sống ở Tân Cương. Nơi đây luôn ở trong tình trạng áp lực cao. Mọi người không ai dám tìm hiểu bất cứ điều gì trái với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền, chứ đừng nói đến việc nói về những điều đó.“

“Nếu bạn bị bắt gặp đang nói về các chủ đề nhạy cảm, bạn có thể bị giam giữ và bị đưa đi giáo dục và cải tạo. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bị mất đi tự do.”

Bài viết đề cập rằng một người trong làng đã nhận được tin nhắn MMS về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã rất sợ hãi nhưng anh thấy tất cả mọi người trong làng đều nhận được MMS tương tự, và tất cả mọi người đều biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Họ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ kiên trì tiếp tục gửi MMS. Đặc biệt là trong tình hình đại dịch nghiêm trọng, người dân Trung Quốc không được tiếp cận thông tin chân thực và MMS có thể giúp truyền rộng chân tướng.

Sau khi đọc bài viết này, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của tin nhắn MMS đối với một số vùng ở Trung Quốc. Đó là cách duy nhất để người dân ở đó tiếp cận được thông tin chân thực.

Tôi nhất định sẽ không từ bỏ hạng mục MMS.

Sư phụ giảng:

“Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Điều này giúp tôi tự tin hơn để thực hiện tốt hạng mục MMS. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên chặng đường cuối cùng này một cách tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/11/410228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187753.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share