Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 26-10-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi vừa mới kết hôn. Tôi muốn viết ra một số điều mà tôi nhìn thấy và ngộ được trong thời gian gần đây để chia sẻ cùng mọi người.

Từ trong Pháp của Sư phụ, chúng ta hiểu rằng, tất cả các vấn đề gặp phải trong học tập, cuộc sống và công việc của người tu luyện đều có liên quan đến sự đề cao tu luyện cá nhân. Sau khi sống chung cùng đối phương, tôi mới cảm thấy phương diện tình của bản thân mình rất nổi cộm, lúc bình thường nhận thức ra vấn đề này thì cố gắng khắc chế nó; nhưng khi hai người sống chung thì không thể giữ vững bản thân, suốt ngày cứ anh anh em em hết sức ngọt ngào, lời nói và giọng điệu đều thấm đẫm tình tứ.

Thực chất thì đó không phải là chân ngã đang nói. Trong suốt thời gian ấy cứ luôn không nhận thức vấn đề này một cách nghiêm khắc và thanh tỉnh, khiến cho ba việc từ từ trở nên chậm trễ, không lâu sau thì xảy ra một loạt vấn đề như: Vào một cuối tuần nọ, tôi lái xe đưa vợ đi hóng mát, khi đến nơi mới phát hiện xe hơi bị hỏng, sau khi phát chính niệm xong thì xe bình thường trở lại; buổi tối điện thoại không thể lên Minh Huệ Net được. Sau vài tháng, cơ thể tôi xuất hiện dấu hiệu bất thường, thông qua học Pháp và luyện công trong vài ngày thì hồi phục. Mấy tháng tiếp, xe hơi lại bị hỏng hóc nặng đến mức không hoạt động được, phải bỏ đi. Trong suốt quá trình này, tôi luôn suy nghĩ về một vấn đề: Phải chăng Sư phụ điểm hóa mình không nên sống cùng với cô ấy? Nhưng tôi vẫn không tìm ra được đáp án, mãi đến gần đây tôi biết được một chuyện.

Có một đồng tu trẻ nọ đảm nhiệm một nhiệm vụ rất quan trọng trong hạng mục, nhưng anh ấy lại rời khỏi hạng mục để sống chung với một đồng tu trẻ khác, sau đó họ chuẩn bị kết hôn. Nhưng chỉ vài ngày trước khi kết hôn, cơ thể của cả hai người đồng thời xuất hiện ma bệnh can nhiễu nghiêm trọng, đều cùng nhập viện và một trong hai đồng tu ấy đã hôn mê bất tỉnh.

Khi đồng tu khác và tôi chia sẻ về vấn đề này, trong tầng thứ hiện tại của bản thân, tôi hiểu được câu trả lời trong vấn đề của mình là: Kỳ thực không phải Sư phụ điểm hóa tôi không nên sống cùng với cô ấy, mà là điểm hóa tôi và cô ấy nên cùng nhau tinh tấn, nỗ lực khắc chế và bài trừ can nhiễu của tình, làm tốt ba việc, không được buông lơi! Cả hai muốn chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tất cả điều đó nên thực hiện trong sự từ bi của người tu luyện, chứ không phải trong cái tình của người thường.

Trong quá trình bài trừ cái tình này, thật sự phải hạ quyết tâm và kiên định 100%, kiên định hướng nội tìm. Vì tu luyện trong người thường nên đôi khi rất khó giữ vững bản thân, một khi không chú ý sẽ lập tức rơi vào dòng chảy của tình. Vì vậy cần phải đề cao bản thân: Dùng chính niệm 120%, 150%, 200% để đề cao bản thân (chỉ có thể hình dung đại khái mức độ như vậy), để giữ chuẩn mực trong lời nói và hành vi, để làm tốt ba việc, để không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ cũng như sự kỳ vọng của chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Ngã yếu dữ tha cộng đồng tinh tấn cộng đồng canh vân” (Đới Thượng Ngã Đích Tâm Nguyện, Hồng Ngâm IV)

Dịch nghĩa:

“Tôi và cô ấy sẽ cùng nhau tinh tấn cùng nhau tu luyện” (Mang theo tâm nguyện của tôi)

“Vi liễu chúng sinh năng đắc cứu
Tha tất tu đoái hiện đối Sáng Thế Chủ đích thừa nặc cứu nhân bất đãi” (Từ Bi Đại Quá Ái, Hồng Ngâm V)

Dịch nghĩa:

“Vì chúng sinh có thể đắc cứu
Anh ắt phải thực hiện lời hứa với Sáng Thế Chủ cứu người không lười biếng” (Từ bi lớn hơn cả tình yêu)

Trong tu luyện hiện nay, bản thân tôi chú ý hơn nữa đến từng tiểu tiết và suy nghĩ ở phương diện tình cảm này, đồng thời hướng nội tìm, dần dần nhận thấy được sự thay đổi trong trạng thái tu luyện cá nhân và tâm từ bi cũng ngày một tăng lên.

Dĩ nhiên trong quá trình hai người sống chung với nhau, không chỉ đơn giản là can nhiễu và khảo nghiệm ở phương diện tình cảm nam nữ; bản thân tôi còn có tâm nóng nảy khi mong cầu một điều gì đó: ví như vì để loại bỏ chấp trước mà chấp trước, thiếu kiên nhẫn, oán hận, bất bình; còn có tâm tranh đấu: tiềm ý thức luôn muốn hiển thị, hiển thị bản thân, khiến tôi nói với đối phương rằng bản thân mình tu rất tốt (thực chất là ngược lại), hoặc là công việc làm rất ổn; tất cả những điều này thực sự không dễ gì nhận biết nếu không quan sát cẩn thận. Ngoài ra tôi còn có tâm tật đố: thấy đối phương làm tốt ở phương diện nào đó thì nảy sinh bất bình trong tâm v.v..

Hai người tu luyện cùng nhau, nếu làm tốt thì thành tựu cả hai; nếu làm không tốt thì cũng hủy mất cả hai. Tôi nhớ lại sự cố xảy ra với hai vị đồng tu trẻ, thật là đáng tiếc. Trong tầng thứ hiện tại của bản thân, tôi ngộ được rằng, vì họ không làm tròn thệ ước của bản thân mà bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, trực tiếp lấy đi sinh mệnh. Điều này khiến mọi người rất thương tâm.

Tu luyện trong Đại Pháp là căn bản của sinh mệnh chúng ta. Sự mỹ diệu sau khi đề cao tầng thứ trong tu luyện là không thể diễn tả bằng lời. Đối với sự từ bi của Sư tôn mà nói, dù có dùng hết một đời hay toàn bộ sinh mệnh của cá nhân cũng không thể hiểu thấu hết được, nếu không muốn nói rằng: dẫu chỉ một chút cũng không thể. Các bạn đồng tu, ngàn vạn lần đừng buông lơi, hãy tinh tấn hơn lên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/关于青年男女同修相处的一点感悟-414194.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share