Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 26-10-2020] Truyền thông cá nhân và truyền thông xã hội là một hiện tượng trong xã hội người thường mấy năm gần đây, một số học viên cũng tham gia vào trong đó. Mặc dù cùng là học viên với nhau, nhưng hiệu quả làm việc là cách nhau một trời một vực. Một số đang cứu người; một số không phân biệt trong ngoài, đã khởi tác dụng của đặc vụ, can nhiễu đến Chính Pháp của Sư phụ và tu luyện của đệ tử Đại Pháp, lại còn cảm thấy bản thân có bản sự, có thị trường.

Người tu luyện làm truyền thông cá nhân cần có trạng thái tu luyện chính thường và đầu não thanh tỉnh, nhưng một số cá nhân mà đầu não không thanh tỉnh, đắc Pháp nhiều năm nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc người tu luyện là như thế nào, lại lấy thân phận học viên Đại Pháp để làm truyền thông cá nhân, đây không chỉ là người không hiểu điểm mạnh điểm yếu của bản thân, mà còn bị tâm ma làm cho quên mất chính mình. Còn có người chống lưng phía sau, thêm dầu vào lửa, đây rõ ràng là đang hiển thị bản thân.

Hiển thị điều gì? Những cá nhân này, dường như đang phô trương bản thân trước công chúng, thỏa mãn tâm hư vinh, nhưng thực chất là đang hủy mình hủy người. Dĩ nhiên, người minh bạch thì không bị họ hủy, nhưng những người hồ đồ thì đã bị chính tay chư vị hủy mất rồi, chư vị còn cho rằng mình không tạo tội nghiệp ư? Không trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp, ngay cả bản thân còn không thể cứu, thì nói gì đến gánh hậu quả?

Một số học viên có thể thắc mắc: Xuất phát điểm cũng tốt, nếu không muốn nói là tất cả rất tốt, thậm chí một số điều nghe cũng có đạo lý… Mấy năm nay, một số đương sự và một bộ phận học viên chạy theo trào lưu này, cứ khăng khăng không chịu hiểu vì sao có những người bị khai trừ, bị Ban Biên tập Minh Huệ công bố danh tính, có lẽ cũng do chướng ngại trong suy nghĩ.

Ở đây nói đến hai trường hợp: Người mà bị công bố danh tính và trục xuất khỏi Sư môn, tất cả đều đã phạm những chuyện sai trái, còn những người mà thường ngày không dĩ Pháp vi Sư và chấp trước vào nhân tâm, thì hoàn toàn là khác nhau, tính chất khá nghiêm trọng.

Vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Người chân tu đều có thể tìm ra được câu trả lời từ trong Pháp. Người không chân tu, anh ấy (cô ấy) đang trong họa hoạn, trong vai hề xấu, mọi người không nên cấp thị trường cho họ. Đối với một người trưởng thành mà nói, con đường nhân sinh là tự mình chọn, kết cục cuộc đời cũng là kết quả do mình một đời tạo ra.

Sư phụ đã giảng rõ ràng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Chư vị mong gì thì không ai can thiệp, đó là một [Pháp] lý trong vũ trụ. Chư vị không muốn tu, [thì] không ai cưỡng chế chư vị tu, [nếu làm thế] thì cũng tương đương với làm việc xấu. Ai có thể cưỡng chế chư vị thay đổi tâm chư vị được? Chư vị tự đặt yêu cầu cho mình thôi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Quay lại vấn đề trước mắt, chúng ta hãy ngẫm lại một chút những lời nhắc nhở của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998]”:

“Bất kể sự tình nào chư vị biết là tôi đã tham gia vào sự việc ấy, thì chư vị phải từ trên góc độ của tôi mà suy xét vấn đề.”

“Chẳng hạn tạo phiền phức cho tôi, thì chính là phá hoại đối với Pháp này. Do vậy điều này và việc chư vị vượt quan là hoàn toàn khác nhau. Đó tuyệt đối không phải là Sư phụ đang tu luyện, hoặc Sư phụ đang vượt quan, mà là thực sự phá hoại đối với Pháp và vũ trụ, do vậy là không thể như nhau, điểm này nhất định phải rõ ràng.”

Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều hiểu rằng: Khi rắc rối xảy ra nhưng sinh mệnh vẫn khăng khăng đứng ở phía đối lập với Pháp và Sư phụ, thì đó có là người tu luyện chân chính chăng? Cho dù anh ấy (cô ấy) là đặc vụ, hay là cựu thế lực an bài, một khi đã phạm lỗi mà vẫn che dấu, sợ lộ diện và không muốn quay đầu lại, thì kết cục đều do bản thân họ lựa chọn. Đại Pháp ban cho mọi sinh mệnh cơ hội lựa chọn và có được một cuộc sống mới, nhưng cơ hội sẽ không kéo dài mãi mãi. Hôm nay không trân quý, ngày mai mất rồi mới thống hận khôn nguôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/错在哪里-错在根本-414278.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share