Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2020]

Chữa lành bệnh bại não

Con trai của chị họ tôi bị chứng động kinh ngay sau khi sinh và bác sỹ chẩn đoán đó là bệnh bại não. Bố mẹ của cháu đã đôn đáo khắp nơi, tiêu tốn cả gia tài để tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Vào một ngày năm 1998, chị họ tôi ghé nhà thăm chúng tôi, địu theo cậu con trai bốn hay năm tuổi sau lưng. Người cậu bé mềm như sợi bún, cậu chỉ có thể nằm trên giường, không thể đi lại, thậm chí không thể tự nhấc đầu lên được.

Tôi đã dạy cậu bé đọc thuộc lòng một bài thơ ngắn trong cuốn Hồng Ngâm. Mặc dù phát âm của cháu không rõ, sự chân thành và nỗ lực của cháu tỏ rõ sự thành kính khi cháu đọc thuộc vài lần cùng tôi. Ngay sau khi đọc xong, câu bé đã tự mình ngồi dậy! Chị họ tôi sửng sốt nói với tôi rằng cậu bé luôn cần một người lớn trợ giúp mới ngồi dậy được chứ không bao giờ có thể tự mình ngồi dậy.

Khi chị họ của tôi ra về, tôi đã tặng chị ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đưa bộ băng ghi âm Bài giảng Pháp tại Tế Nam duy nhất của tôi cho chị và khuyên chị nên để cháu bé nghe.

Sau này, cháu tôi đã có thể đi lại và đến trường. Đã 20 năm trôi qua và giờ đây cháu đã là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh. Mặc dù cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp vẫn tịnh hóa thân thể và phục hồi sức khỏe cho cháu.

Em dâu tôi khỏi bệnh ung thư

Năm 2009, tôi mời gia đình cậu em chồng gồm ba người từ vùng Đông Bắc đến nhà tôi ăn Tết Nguyên đán. Lúc đó, chúng tôi đang sống ở Sơn Đông. Em dâu có một khối u ác tính và đang trong đợt hóa trị thứ tư. Tôi muốn giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho họ để giúp em dâu và gia đình của em.

Em dâu đến nhà chúng tôi với sự hỗ trợ của chồng và con gái. Em dùng một chiếc khăn len to trùm kín đầu, cơ thể vô cùng yếu ớt. Khi nhìn thấy tôi, em đã bật khóc. Tôi an ủi và giúp em vào trong nhà. Thấy bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, em dâu chủ động chắp tay khấu đầu. Tôi tin rằng cử chỉ chân thành của em sẽ mở đường để Sư phụ Lý giúp em.

Để chào đón gia đình em chồng, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, và đặc biệt còn có món canh cá diếc và trứng cút theo lời khuyên của bác sỹ. Trước khi đến, em dâu đã gọi điện nói trong mấy ngày sau khi hóa trị không thể ăn được gì. Thật ngạc nhiên, lúc này em dâu nói rằng chỉ nhìn món canh cá và trứng cút thôi là đã cảm thấy buồn nôn và muốn thưởng thức các món ăn bình thường khác với chúng tôi. Ngày hôm đó, em dâu đã ăn một bát cơm to kèm rau và cả thịt lợn béo ngậy.

Sáng hôm sau, tôi dâng hương lên Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Em dâu tôi quỳ xuống bên cạnh, không cần dùng nệm. Em nói làm như vậy có thể tỏ được thành ý và khấu đầu sát nền nhà vài lần, thành tâm cầu xin Ngài cứu em.

Em dâu nói lúc rảnh rỗi lại ngắm nhìn bức ảnh của Sư phụ Lý, càng nhìn càng vui vẻ. Tôi đưa cho em dâu một dây chuyền bùa hộ mệnh giảng chân tướng để đeo và bật băng video Bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ cho em nghe. Tình trạng của em được cải thiện từng ngày và chẳng bao lâu em đã ăn uống bình thường.

Sau đó, em dâu đã có thể tự mình đi lại trên đường phố mà không cần trợ giúp. Tất cả các triệu chứng bệnh của em dường như đã biến mất.

Sau khi ở lại với chúng tôi trong hai tuần, gia đình em chồng chia tay chúng tôi và trở về nhà. Tôi tặng em dâu món quà chia tay là một máy nghe nhạc MP3 có ghi âm bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ và nhạc luyện công.

Em dâu sau khi về nhà đã đến bệnh viện để khám mấy lần nhưng mọi thứ đều bình thường. Vì hóa trị, em ấy bị rụng tóc, nhưng giờ thì giờ tóc đã mọc đen trở lại. Em dâu cũng đã tăng cân trở lại, tinh thần sảng khoái, trông trẻ ra rất nhiều.

Sự phục hồi diệu kỳ của mẹ tôi

Mẹ tôi ốm nặng khi bà 79 tuổi và không đi lại được nữa. Bà sống cùng anh trai tôi ở Đông Bắc Trung Quốc, còn tôi ở Sơn Đông. Một ngày nọ, em gái tôi hoảng hốt gọi điện báo tin rằng mẹ tôi đã phải nhập viện trong tình trạng ho nặng và phù nề. Bệnh viện đã không thể chẩn đoán bệnh của bà và thay vào đó tiếp tục cho bà uống thuốc dược tính mạnh với hy vọng chữa khỏi. Gia đình đã chi 10.000 Nhân dân tệ chỉ trong mười ngày chăm sóc y tế.

Ngoài ra, mẹ tôi mơ thấy người cha đã khuất của tôi sẽ về đón bà đi vào tuần tới. Tôi quyết định trở về nhà và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để cứu mẹ tôi. Lúc đó, mẹ tôi đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tin vào các báo cáo truyền thông phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết tâm giúp mẹ minh bạch chân tướng để cứu bà.

Tôi đến thăm mẹ trong bệnh viện. Bà đã sút cân rất nhiều và người xanh xao. Mẹ tôi phàn nàn về sự khó chịu khi phải truyền dịch cả ngày. Tôi nhẹ nhàng khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mẹ tôi hoảng hốt đáp lại: “Ai vẫn còn tin vào điều đó?” Tôi trả lời rằng có nhiều người tu luyện chân chính vẫn đang tiếp tục tu luyện tại nhà.

Mẹ tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một năm. Là một người mù chữ, bà sẽ viết nguệch ngoạc những từ mà bà không biết vào một tờ giấy để nhờ con trai hoặc cháu trai giúp. Mẹ tôi đã nhanh chóng nhận mặt nhiều chữ Hán và sớm có thể đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp khác nhau. Do bố tôi mắc bệnh qua đời, bên cạnh mẹ tôi lại không có đồng tu nên bà đã từ bỏ tu luyện.

Mẹ tôi đồng ý thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đêm đó, bà ngủ rất ngon. Trong vài ngày, bà đã được xuất viện. Tôi đã về hưu, trong khi các em tôi vẫn đi làm. Do đó, tôi nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ và chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà trống của em gái tôi.

Những loại thuốc mạnh được kê đơn cho mẹ tôi trong khi bà nằm viện đã khiến bà yếu đi. Ngoài việc chán ăn, bà còn phải nằm một chỗ suốt ngày do bàn chân, cẳng chân và bàn tay đều sưng tấy. Một ngày nọ, mẹ tôi ngủ thiếp đi sau khi đọc một tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, tôi nhận thấy vết sưng tấy trên tay bà đã giảm đi rõ rệt. Vết sưng ở bàn chân và cẳng chân của bà cũng biến mất vào ngày hôm sau. Em trai tôi đã hết lời khen ngợi khi cậu ấy ghé thăm chúng tôi.

Khi chúng tôi mới chuyển đến, tôi ngủ cùng giường với mẹ. Tôi thường thức dậy với miệng đầy nước miếng và cơn ho dữ dội kéo dài nhiều ngày. Mẹ tôi thường kể về những chuyến viếng thăm hàng đêm của một người họ hàng quá cố của chúng tôi, điều này khiến bà thường khóc. Một đêm nọ, tôi và em gái có cùng một giấc mơ. Dù chúng tôi ra sức dọn dẹp nhưng giấy vụn trên sàn vẫn còn sót lại. Cuối cùng tôi cũng quét được đống rác vào một góc. Em gái tôi còn mơ thấy mẹ chúng tôi nhặt lên và giữ những mảnh giấy vụn. Sau đó tôi nhớ lại một sự cố từ vài ngày trước. Trong khi thu dọn phòng ngủ tạm thời của mẹ tôi, tôi đã lấy một cuốn lịch treo tường cũ từ dưới giường và đặt nó vào một góc mà không xem xét kỹ. Tôi lấy lại tờ lịch và mở nó ra, và phát hiện nó là của một khí công sư giả. Tôi lập tức xé nó và vứt đi. Sau khi linh hồn tà ác được loại bỏ khỏi nhà chúng tôi, các triệu chứng của tôi biến mất và mẹ tôi trở lại bình thường.

Mẹ tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hằng ngày. Bà cũng rất thích đọc tập sách giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một ngày nọ. Bà quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ Lý và cầu xin một cơ hội khác để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi thiền định ngày hôm đó, tôi thấy hai thiên nữ trẻ đang kéo mở một cánh cổng cung điện đồ sộ. Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã mở cánh cửa tu luyện cho mẹ tôi lần nữa. Ngay sau đó, các cơn đau nhức khác nhau của mẹ tôi biến mất và bà ăn ngon miệng trở lại.

Người thân của tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều kỳ diệu này. Khi nói chuyện với mẹ, tôi rất ôn hòa. Tôi giặt sạch ga trải giường, mền và quần áo của mẹ, lại mua một bộ chăn đệm mới cho mẹ dùng. Họ hàng ai cũng khen tôi phục vụ mẹ tốt. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái ĐCSTQ. Mẹ tôi cũng giúp tôi thuyết phục thành công em trai, em dâu, em gái và cháu trai của tôi thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/5/410017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186794.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share