Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

MINH HUỆ [28-06-2020] Ngày 13 tháng 11 năm 2019 tôi đưa cháu trai tới tham dự một buổi đào tạo. Sau đó, tôi đi thang máy và cảm thấy chóng mặt. Tôi bảo cháu hãy đợi tôi. Tôi dựa vào tường và lặng lẽ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một phút sau, tôi cảm thấy tốt hơn và đi bộ về nhà cùng cháu. Khi về tới nhà, tôi lại cảm thấy chóng mặt. Tôi dựa vào chỗ để giày và tiếp tục nhẩm chín chữ khi ngồi trên sàn nhà. Sau đó tôi đột nhiên mất cảm giác. Cháu tôi liên tục gọi: “Ông ơi, ông có sao không ạ?” Tôi tỉnh lại và nói với cháu rằng mình vừa mới ngủ thiếp đi.

Tôi nghỉ ngơi một chút, nhưng khi đi vào phòng tắm lại bị nôn. Trong phòng tắm, tôi nôn nhiều hơn-nó là thứ gì đó màu đen trông giống như cục máu đông. Cháu tôi sợ hãi. Tôi cố gắng an ủi cháu bằng cách nói rằng mình không sao.

Tôi lau sàn và phòng tắm, giúp cháu đi ngủ. Trong khi chuẩn bị đi ngủ, tôi lại cảm thấy mệt. Tôi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” một lần nữa và ngủ gục trên sàn nhà.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cháu trai đã gọi tôi. Không thấy tôi trả lời nên cháu đã ra khỏi giường để tìm tôi. Cháu nhìn thấy tôi nằm dưới nền nhà và hét lên “ông ơi!” hai lần, trước khi tôi thức tỉnh. Tôi trấn an cháu rằng mọi việc đều ổn, nhưng tôi lại bị nôn. Tôi nên ra rất nhiều thứ màu đen. Cháu lo sợ và bắt đầu khóc. Chúng tôi đã không ngủ ngon đêm đó.

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy vừa yếu vừa chóng mặt. Nhưng tôi tự nhủ rằng mình đã tu luyện Đại Pháp, chỉ có Sư phụ Lý mới định đoạt hết thảy mọi chuyện cho tôi. Tôi không có bệnh.

Khi gia đình tôi biết chuyện xảy ra, họ nhất quyết yêu cầu tôi đến bệnh viện. Tôi từ chối đề nghị của họ và nói với họ rằng mình không bị bệnh. Sau đó họ nhờ những người thân và bạn bè khác thuyết phục nhưng tôi từ chối. Tôi biết rằng cựu thế lực đã lợi dụng các chấp trước của mình, nhưng tôi có Sư phụ.

Một tháng sau, vợ tôi đe dọa sẽ làm điều gì đó cực đoan để ép tôi phải tới bệnh viện kiểm tra. Vì vậy, tôi quyết định rằng để chứng thực Đại Pháp và ngăn gia đình làm điều bất hảo, tôi sẽ tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, tôi tiến hành chụp cắt lớp CT vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. Các bác sỸ phát hiện dấu hiệu vôi hóa trên hộp sọ, điều đó có nghĩa là tôi có thể đã bị xuất huyết não.

Điều đó có nghĩa là gì? Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi. Không cần dùng tới thuốc hay tiêm, bệnh xuất huyết não của tôi đã được chữa khỏi. Đối với một người bình thường, xuất huyết não đe dọa tới tính mạng, nhưng là một người tu luyện, nó không là gì cả. Nếu chúng ta tín Sư tín Pháp, chúng ta sẽ hạnh phúc và có một cuộc sống khỏe mạnh.

Có người có thể hỏi: “Chẳng phải người tu luyện là không có bệnh sao? Tại sao ông lại bị xuất huyết não?” Đó là vì tôi đã không tinh tấn trong tu luyện, và tâm tính của tôi không đề cao. Vì vậy cựu thế lực đã tìm ra sơ hở và cố gắng lấy đi mạng sống của tôi. Tuy nhiên, Sư phụ đã cứu tôi vì tôi kiên định với đức tin của mình, và nhẩm châm ngôn Đại Pháp khi bị bệnh.

Phơi bày chấp trước

Tôi muốn phơi bày những chấp trước của mình, chẳng hạn như tâm sắc dục. Tôi thích nhìn phụ nữ đẹp và đôi khi xuất ra những ý niệm sắc dục.

Khi vợ tôi la mắng cháu, tôi cảm thấy tức giận cô ấy. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi đã làm hết việc nhà, nhưng lại bị mắng. Đó chẳng phải là chấp trước vào danh và mong đợi mọi việc được đền đáp sao?

Vợ tôi luôn nói rằng tôi không hề quan tâm đến cô ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn. Đó chẳng phải là cảm xúc người thường sao?

Mỗi khi được ai đó khen hay khi cháu tôi cư xử tốt đẹp, tôi cảm thấy rất vui. Chẳng phải đó cũng là một chấp trước hay sao. Tôi đã không đặt tu luyện lên hàng đầu và cũng không chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ Lý.

Tôi đã nhận thức được sự nghiêm túc của tu luyện, và cả từ bi của Đại Pháp. Là các học viên, chúng ta phải yêu cầu nghiêm khắc với chính mình và luôn đo lường bản thân với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/28心中有法-脑淤血一日消-408298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186789.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share