Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 16-10-2020] Khi mùa thu đang đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức một số hoạt động tại các thành phố của họ để giới thiệu môn tu luyện ôn hòa, thông tin cho mọi người về việc hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời giúp đỡ người dân Trung Quốc và du khách làm tam thoái.

Gần đây, khi số người nhiễm virus Trung Cộng (virus corona) bắt đầu gia tăng ở Châu Âu, nhiều người đã dần nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ. Nhắc đến cách ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống để thu lợi nhuận khổng lồ, một người Pháp ở Belleville đã nhận xét: “ĐCSTQ là một ác quỷ. Chỉ có quỷ mới làm một điều vô nhân đạo như vậy!”

509709636e692927a48bf0f9dca1a43a.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris vào mỗi cuối tuần

e497cf578e4d4c9abe0539ae33b57ba0.jpg

42fbd4b0b9f11321e9c33f6e44dcbce3.jpg

596f283f9ba4752af96c26cea2f01e56.jpg

2eacc7cca942d3294fcfd459cd2b6657.jpg

Du khách ký bản kiến ​​nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

“ĐCSTQ cướp đoạt tự do của người dân Trung Quốc”

Vào mỗi chiều Chủ Nhật, các học viên trình đều diễn các bài công pháp tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh Thibaut, một thành viên của một nhóm thú y, đã đến quảng trường hôm 11 tháng 10. Anh đã ký bản kiến ​​nghị và nhận xét ĐCSTQ cướp đoạt tự do của người dân Trung Quốc và hệ thống chính trị của họ đang có vấn đề.

Anh cho biết anh không tin chính quyền Trung Quốc vì họ kiểm duyệt thông tin, kiểm soát mạng internet ở Trung Quốc, và tung tin sai lệch về virus corona. Anh nói: “ĐCSTQ là một hệ thống chính trị đầy áp bức. Nó hạn chế quyền tự do tư tưởng của người Trung Quốc.”

Là một nhân viên xã hội, cô Celia rất buồn khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và thậm chí bị ĐCSTQ cưỡng bức lấy nội tạng để kiếm lời.

Cô nói: “Thế giới đã cho ĐCSTQ quá nhiều quyền lực nên nó mới có thể làm điều đó. Pháp đã lên án những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm với người Armenia. Tại sao họ không lên án những tội ác vô nhân đạo của ĐCSTQ? Hẳn là họ phải có một số lợi ích chính trị và kinh tế trong đó.”

Belleville Paris: “Bằng cách hiểu rõ lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Belleville ở Paris vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Stephane, một nhà sử học, nói: “Tôi cảm thấy rất buồn. Chúng ta đang sống trong toàn điều giả tạo. Các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin diễn biến từ các nước khác nhưng lại bỏ qua Trung Quốc. Đây là đạo đức giả.”

Ông nói ĐCSTQ biết rất rõ cách thao túng mọi người. Nó không cho phép mọi người tìm hiểu lịch sử đúng đắn để họ có thể nhìn thấy tương lai. Ông nói: “Bằng cách hiểu rõ lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai.”

Ở Belleville có một Khu phố Tàu. Nhiều chủ cửa hàng và nhân viên nhà hàng Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Tên tôi là Tự do Ngôn luận. Tôi phản đối ĐCSTQ!”

Các học viên địa phương đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Place de la Croix-Rousse ở Leon vào tháng 9.

Một người đàn ông đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Ông nhận xét chính quyền Trung Quốc là chủ nghĩa toàn trị, và nói: “Đó là một nền dân chủ sai lầm. Đó là chế độ độc tài độc đảng.”

Ông biết người Trung Quốc và người của nhiều dân tộc thiểu số đang bị bức hại. Ông nói: “Bất kỳ ai không tuân theo Bắc Kinh hay không bị cộng sản đỏ tẩy não, thì đều bị cảnh cáo hoặc dán nhãn. Không ai có quyền tự do ngôn luận hay tự do tư tưởng vào bất kỳ lúc nào.”

Ông nói rằng việc Bức tường Berlin sụp đổ sẽ đến với Trung Quốc và mọi người đang chờ đợi bước ngoặt lịch sử này.

Ông thốt lên: “Tên tôi là Tự do Ngôn luận. Tôi phản đối ĐCSTQ!”

Guadeloupe: Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu nghỉ mát ở Caribe

Tọa lạc ở vùng Caribe thuộc Pháp, bãi biển Saint-Félix ở Guadeloupe thu hút cả người dân địa phương và du khách. Mọi người đến đó để tận hưởng bãi biển đẹp và rừng ngập mặn, nơi cư trú của nhiều loài chim.

Vào mỗi Chủ Nhật đầu tiên của tháng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tổ chức các sự kiện thông tin tại bãi biển này.

050914996b7b0cfc295600daf10004c9.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ngày thông tin tại bãi biển Saint-Félix ở Guadeloupe vào mỗi Chủ Nhật đầu tiên của tháng

ad29c25fe1ea50ca3f87b2c88cf0a5e6.jpg

Nhiều người tuy đã biết về cuộc bức hại nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Hầu hết mọi người chỉ biết người Duy Ngô Nhĩ bị bức hại.

Các học viên cũng tổ chức các nhóm luyện công tập thể vào mỗi sáng thứ Bảy tại Basse-Terre, bãi biển Amandiers ở Thành phố Sainte-Rose, và đôi khi tại Bãi biển Roseau ở Capesterre Belle-Eau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187878.html

Đăng ngày 22-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share