Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Với sự giúp đỡ của một người bạn, tôi bắt đầu làm bếp trưởng ở một công ty vào tháng 9 năm 2019.

Đó là vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 10 năm 2019. Tôi đang đi xe đạp điện trở về nhà sau khi kết thúc công việc ngày hôm ấy. Khi tôi cố gắng rẽ phải, một chiếc xe mui trần đột nhiên lái hướng về phía tôi. Đường khá nhỏ và cả hai chúng tôi đều phóng nhanh. Quá muộn để tôi tránh chiếc xe.

“Rầm!” Tôi bị chiếc xe mui trần đâm trúng. Tôi ngã xuống đất và bánh xe ô-tô chèn qua ngực trái của tôi. Vào lúc đó, một nửa da đầu của tôi bị kéo ra. Tôi nhìn thấy máu của mình khắp nơi.

Vào lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là xin Sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, cứu. Tôi liên tục niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nghe có người nói: “Người này chắc là chết rồi.” Tuy nhiên tôi vẫn ý thức được và tâm trí tôi rất thanh tỉnh. Tôi tự nhủ rằng hãy đứng dậy và dồn hết sức để đứng trên hai đầu gối. Những người đứng xem thấy tôi vẫn còn sống liền lập tức gọi 911.

Khi tôi được đưa đến phòng cấp cứu, chị tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã ở đó rồi. Chị nhìn thấy mắt, mũi và miệng của tôi vẫn đang chảy máu và khắp người tôi đầy máu. Chị nói với tôi: “Đừng sợ hãi, em sẽ ổn thôi. Sư phụ sẽ giúp em.”

Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ khâu 20 mũi trên đầu và mắt tôi. Đến đêm, tôi được chuyển đến bệnh viện quân đội. Quét ảnh CT cho thấy tôi bị thương rất nặng: dập một vùng rộng mô mềm trên mặt, rách da đầu, gãy xương nền sọ, gãy xương hàm, gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương bả vai, cổ, ngực và dập phổi.

Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy đau chút nào. Thật không thể tin được. Tôi chỉ cảm thấy nhức và cơ thể khó di chuyển. Sang ngày thứ ba, tôi có thể tự ngồi dậy được. Một tuần sau, tôi có thể tự đứng dậy. Sau đó tôi xuất viện. Tôi tin tưởng rằng Sư phụ đã cứu tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/18/186824.html

Đăng ngày 29-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share