Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2020] Tôi muốn chia sẻ hai điều kỳ diệu mà gần đây tôi đã chứng kiến.

Mẹ tôi không phải đến bệnh viện

Đại gia đình của tôi mỗi năm đều ăn mừng dịp Tết Nguyên đán. Năm nay đến lượt chị gái tôi tổ chức và mẹ tôi đã đến ở nhà chị tôi một tuần trước dịp Tết.

Tôi đến nhà chị gái vào buổi sáng cuối cùng của năm cũ, chị chào tôi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

“Mẹ bị sốt, chúng ta nên làm gì đây?” Chị gái tôi lo lắng: “Chúng ta không thể đưa mẹ đến bệnh viện được. Trong tình hình đại dịch như thế này, chúng ta nên đưa mẹ thẳng đến trung tâm điều trị Covid-19. Mẹ đã hơn 80 tuổi rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu mẹ bị nhiễm Covid.”

Tôi kiểm tra nhiệt độ của mẹ và nhận thấy bà đang bị sốt. Mẹ tôi nói: “Mẹ cảm thấy mệt… chỉ muốn ngủ thôi.”

Tôi khuyên mẹ: “Mẹ ơi, chúng ta có hai cách để giải quyết việc này. Một là tới bệnh viện để tiêm tĩnh mạch và mất tiền. Cách thứ hai không mất một xu và cũng không đau đớn; đó là mẹ chỉ cần thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Mẹ phải thành tâm niệm thì mới có tác dụng.”

Mẹ tôi trả lời: “Mẹ không muốn tới bệnh viện. Đừng đưa mẹ đến đó.” Mẹ tôi bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau khi lau người cho mẹ bằng một chiếc khăn ấm, tôi nói mẹ hãy nghỉ ngơi và nhẩm chín chữ chân ngôn.

Khi tất cả mọi người đến và bữa tối đã sẵn sàng, chúng tôi băn khoăn liệu có nên đánh thức mẹ không? Vào lúc đó, mẹ tôi tự đi ra ngoài phòng khách và nói: “Mẹ đói rồi, chúng ta ăn tối thôi. Mẹ hết sốt rồi.”

Tâm trạng của mẹ tôi rất tốt và nhìn bà khỏe hơn hẳn lúc trước. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến bà bình phục.

Những thành viên trong gia đình tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được chứng kiến huyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ đã sinh con an toàn

Tôi là một y tá và làm việc tại bệnh viện.

Vào một tối mùa thu năm ngoái, một phụ nữ mang thai đã đến phòng cấp cứu. Cô ấy cần mổ lấy thai ngay lập tức để cứu con nhưng bác sĩ gây mê không thể thiết lập được đường truyền gây tê ngoài màng cứng.

Nhịp tim của đứa trẻ bắt đầu giảm. Tôi ở cùng bệnh nhân trong khi những nhân viên còn lại cố gắng tìm những cách khác.

Trong khi cố tìm cách để giúp cô ấy, tôi đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi nói với người phụ nữ: “Sinh mệnh của con cô đang nằm trong tay cô, cô nhất định nên thử… Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện theo trường phái Phật gia. Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ chắc chắn sẽ hữu ích!”

Cô đáp: “Vâng, tôi sẽ làm theo.”

Tôi tiếp tục: “Cô có tham gia tổ chức nào của Đảng Cộng sản khi còn ở trường học không?”

Cô trả lời rằng cô có từng tham gia.

“Đó đều là những tổ chức vô Thần. Nếu trong tâm cô thoái xuất khỏi nó, Thần sẽ bảo hộ cho cô.”

Cô gật đầu.

Vào lúc đó, một bác sĩ gây mê khác đến. Ông thiết lập được đường truyền gây tê ngoài màng cứng cho cô ngay trong lần thử đầu tiên. Trong chưa đầy 10 phút, đứa trẻ đã chào đời khỏe mạnh.

Nghe tiếng khóc to của đứa bé, tôi rất hạnh phúc khi người mẹ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn và được phúc báo.

Khi “làn sóng thứ hai” của đại dịch Covid-19 đang càn quét khắp Trung Quốc Đại lục, tôi hy vọng hai trải nghiệm này giúp thức tỉnh và an ủi cho độc giả. Hy vọng của tôi là nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ.

Có lẽ sau khi học Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn, đặt niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn trong suốt những giai đoạn khó khăn sẽ là chìa khóa dẫn đến một kết thúc hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/407895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186549.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share