Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2020] Một ngày tháng 7 năm 2019, chị gái tôi phải vật lộn để thở, mặt mày tím tái. Không lâu sau chị bất tỉnh và tim ngừng đập, ngay cả khi bác sĩ đã dùng máy khử rung tim để cấp cứu cho chị ba lần. Chị phải thở bằng máy. Bác sĩ đưa ra “thông báo tình trạng nguy kịch” bốn lần và nói với gia đình chị rằng họ không thể làm gì hơn. Họ khuyên gia đình nên đưa chị về nhà bằng xe cấp cứu có máy thở, nếu không sẽ quá muộn để trở về nhà.

Trên đường về nhà, bác sĩ đi cùng vỗ nhẹ đầu chị tôi và giục tài xế tăng tốc. Cháu trai của tôi và tôi đã phát chính niệm, nói với chị rằng: “Đừng đi theo an bài của cựu thế lực. Chị không thể đi bây giờ được. Sứ mệnh của chị chưa xong. Rất nhiều chúng sinh còn đang chờ chị. Hãy đi theo Sư phụ.”

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Chúng tôi liên tục nói chuyện với chị. Sau một giờ đồng hồ, chị dường như đã nghe được chúng tôi và gật đầu. Bàn chân của chị thậm chí đã cử động.

Khoảng 20 phút sau, chúng tôi về đến quê của chị. Có nhiều người đang đứng trong sân – rất đông. Tất cả đều muốn nhìn chị tôi lần cuối.

Sau khi đưa chị vào phòng, ý thức của chị đã trở lại và chị ra hiệu cho gia đình tháo máy thở ra. Cháu trai của tôi nói với bố cháu rằng: “Bố ơi! Mẹ cảm thấy không được thoải mái với cái máy thở. Có thể tháo nó ra không?“

Anh rể của tôi nói với chị tôi rằng: “Đây là điều bà muốn. Chứ không phải là điều tôi muốn, nhưng cả đời này tôi đã nghe bà. Mọi người hãy tháo nó ra. Năm phút thôi không sao.” Sau đó ông ấy nhờ bác sĩ tháo máy thở ra.

Sau khi tháo máy thở, chị tôi hét lớn ba lần, và đột nhiên chị khỏe hơn. Chị hỏi: “Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình đang ở đâu đây? Tại sao lại có nhiều người vậy?“

Chúng tôi cho chị hay rằng chị đang bị bệnh. Tất cả người thân và bạn bè của chị đều đã đến thăm chị. Sau khi biết chuyện, chị cảm ơn tất cả mọi người.

Chị tôi đã sống lại, nhưng rất nhiều người không tin điều đó. Họ đến xem chị tôi lần nữa sau đó mới tin. Tất cả hàng xóm đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một người đã chết đi sống lại. Thật là kỳ diệu!”

Vài ngày sau đó, cháu trai của tôi đến bệnh viện để trả tiền viện phí. Giám đốc bệnh viện, một người bạn, đã hỏi: “Anh đã lo xong việc của mẹ anh chưa?”

Cháu trai tôi đáp rằng mẹ cháu đã sống lại. Giám đốc bệnh viện không tin và nghiêm túc nói: “Sao anh dám nói như vậy? Tim của mẹ anh đã bị tắc 23cm đường mạch. Sao bà ấy có thể sống được?”

Cháu trai của tôi liền nhờ người nhà gửi ngay đoạn video của chị tôi cho cháu.

Giám đốc bệnh viện đã bình tĩnh lại và nói, “Thật là kỳ diệu. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi bệnh viện của chúng tôi được thành lập. Trường hợp đầu tiên thấy một người bị bệnh chết đi sống lại.” Các bác sỹ đều biết trường hợp của bà ấy và nói rằng nó thật kỳ diệu.

Qua trải nghiệm của chị tôi, nhiều người đã bắt đầu tin vào uy lực và lợi ích sức khỏe thần kỳ của Đại Pháp. Họ bắt đầu có nhận thức mới. Gia đình chị tin tưởng Đại Pháp. Con dâu chị cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con gái của chị, từng từ bỏ tu luyện cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Cả nhà chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/5/410046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186766.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share