Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Năm 2013 tôi chở cháu trai đi học mẫu giáo trên ghế sau xe đạp. Tôi đang lên dốc thì bị một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm phải. Khi ngồi dậy, tôi đã ở gần bánh trước của ô tô. Cháu tôi đang giữ chiếc xe đạp bị đổ. Cháu không bị thương hay hốt hoảng.

Tôi đã không sợ, vì Sư phụ bảo hộ người những tu luyện.

Người lái xe đến chỗ tôi, theo sau là một vài vị cán bộ của thị trấn chúng tôi, tôi biết một người trong số họ. Một trong những người đàn ông đã hỏi xem liệu tôi có đứng dậy được không và muốn đưa tôi tới bệnh viện.

Bánh xe vẫn đè lên một phần chân tôi nên tôi không thể đứng dậy được. Người tài xế đã di chuyển chiếc xe đủ để tôi đứng lên. Tôi không bị đau chút nào.

Một đám vài người tụ tập lại, một lần nữa một trong những vị cán bộ nói rằng họ sẽ đưa tôi tới bệnh viện.

Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ổn. Tôi sẽ không yêu cầu các vị bồi thường tiền. Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Đó là cách hành xử của một học viên.”

Vị cán bộ mà tôi biết vẫn muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi đi lại xung quanh để họ thấy rằng tôi không bị thương. Cuối cùng họ cũng thở phào.

Tôi có thể nghe thấy mọi người trong đám đông nói: “Bà ấy là một người tốt.” “Bà ấy không muốn đến bệnh viện hay vòi tiền.” “Pháp Luân Đại Pháp quá tốt.” Người lái xe cảm ơn tôi.

“Không cần phải cảm ơn tôi. Đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí, Ngài đã dạy chúng tôi phải luôn nghĩ đến người khác trước.”

Khi tôi về nhà, người hàng xóm hỏi thăm xem chân của tôi như thế nào. Tôi trả lời mình ổn. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã ghi lại biển số của chiếc xe đã đâm tôi. Nếu điều này xảy ra với bất kỳ ai khác, ít nhất họ cũng sẽ yêu cầu bồi thường một số tiền.

Tôi nói: “Tôi ổn. Tôi không bị đau hay khó chịu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không cần tiền từ họ.”

Cô ấy nói: “Được rồi, bây giờ tôi đã hiểu. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vài ngày sau, tôi gặp lại vị cán bộ mà mình đã biết ngày hôm đó. Anh ấy chào và hỏi xem liệu tôi có bị đau do tai nạn không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi vẫn ổn. Anh ấy nói: “Sư phụ Lý đã bảo vệ bà.”

Tôi nói: “Chắc chắn rồi. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Lý, hai bà cháu tôi có thể bị thương nặng. Sư phụ đã cứu mạng chúng tôi.”

Anh ấy giơ ngón tay cái về phía tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Những người hàng xóm đã chứng kiến việc này và bây giờ biết rằng Đại Pháp thật trân quý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/你们这个功法真好-”-408453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186555.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share