Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2020] Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà Hùng Mỹ Anh, một y tá về hưu 72 tuổi đã phải thụ án một năm lao động cưỡng bức và 3,5 năm tù. Chồng bà cũng bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công và đã qua đời.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

cd3697fa0bf16c0c6b4d5e0e5acdfa34.jpg

Bà Hùng Mỹ Anh

Chồng qua đời vì bị bức hại

Bà Hùng từng làm việc tại Trung tâm Y tế Trung tâm Sinh Mễ ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà là một “thanh niên bị gửi đi đào tạo” (một thế hệ người dân thành phố bị chính quyền đưa về nông thôn cho các nông dân nghèo “giáo dục lại”) vào những năm 70.

Bà đã trải qua 15 năm khó khăn ở nông thôn. Bà và chồng là ông Lưu Phẩm Thân có hai con trai và bốn con gái đã phải vật lộn để kiếm sống. Bà có sức khoẻ kém và thường bị chóng mặt. Bà thường ngã xuống mà không có dấu hiệu báo trước.

Năm 1998, vợ chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lưu đã bỏ được hút thuốc và uống rượu một cách thần kỳ. Sức khoẻ của bà Hùng đã cải thiện trong một thời gian ngắn. Chứng chóng mặt của bà đã biến mất. Từ đó bà không phải dùng viên thuốc nào hay đi đến bệnh viện nữa và đã giúp bà tiết kiệm một khoản chi phí y tế lớn.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Hùng đã bị bắt nhiều lần, bị giam bốn lần, bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức trong một năm và bị tống tiền tổng cộng 9.000 nhân dân tệ.

Trong trại lao động, bà bị tẩy não và phải làm việc không công trong thời gian dài mỗi ngày. Khi được về nhà, mái tóc đen của bà đã bạc đi.

Năm 2010, chồng bà bị giam hơn ba tuần trong Trại tạm giam Huyện Tân Kiến. Ông bị đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần và đã qua đời ngay sau khi trở về nhà. Khi đó ông đã ngoài 70 tuổi.

Bị kết án vì đức tin, bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, bà Hùng lại bị bắt vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công bên ngoài một chợ rau ở khu Tân Kiến.

Cảnh sát đã đưa bà đến Lữ đoàn An ninh Quốc gia của khu Tân Kiến và sau đó đưa đến trại tạm giam Số 1 ở thành phố Nam Xương. Sau đó bà bị kết án 3,5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Giang Tây vào ngày 27 tháng 6 năm 2017.

Bà bị đưa vào Đội 2, tại đây có hai chỉ đạo viên, một người họ Hoàng và một người tên Lưu Tuệ phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bị ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công

Trong tù, bà Hùng bị ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công trong thời gian dài mỗi ngày. Khi “Tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn” được chiếu, bà đã chỉ ra một số bằng chứng cho thấy vụ tự thiêu là được dàn dựng. Người tù nhân phụ trách giám sát bà đã đánh vào tay bà và hét lên: “Đứng yên! Bà không được nói chuyện!”

Bị bắt đứng trong thời gian dài

Bà Hùng bị bắt phải đứng trong thời gian dài ở xưởng làm việc vào ban ngày và đứng cạnh cửa sổ bên ngoài xà lim vào ban đêm, thông thường là đến nửa đêm và có những lúc đến 2 hay 3 giờ sáng. Việc này diễn ra hơn hai tháng. Chân bà sưng phồng và đau nhức đến nỗi không thể đứng vững, những con muỗi cũng hành hạ bà.

Bị ép lao động không công

Bà Hùng đã ngoài 70 tuổi. Có lúc bà không hoàn thành hạn mức công việc đến tận 9 giờ tối. Chỉ có hai ngày nghỉ mỗi tháng. Lao động thời gian dài với cường độ cao cùng với thiếu ngủ khiến hai mắt bà bị đau và bà cảm thấy chóng mặt.

Bị ép phải học thuộc nội quy nhà tù

Nhà tù Nữ Giang Tây có hàng trăm nội quy. Các học viên Pháp Luân Công từ chối học hay không thể nhớ nội quy sẽ bị lăng mạ và đánh đập. Lính canh xúi bẩy các tù nhân xem những học viên Pháp Luân Công như “kẻ thù” và gia tăng xung đột giữa học viên và tù nhân thường.

Các ngược đãi khác

Có 12 người trong xà lim của bà Hùng và bà là học viên Pháp Luân Công duy nhất. Bà bị nghiêm cấm tiếp xúc với các học viên khác trong tù.

Trong tháng đầu tiên ở đó, để ép bà Hùng từ bỏ đức tin, lính canh không cung cấp cho bà rau vào bữa ăn mà chỉ có cơm tẻ. Bà không được tắm trong thời gian dài. Sau đó bà chỉ có thể tắm năm phút bằng nước lạnh trong nhà tắm vào nửa đêm sau khi đứng trong thời gian dài. Bà chỉ được đi vệ sinh trong thời gian quy định. Mỗi tuần, vật dụng cá nhân của bà bị lục soát (điều này được áp dụng riêng đối với các học viên Pháp Luân Công) và thường để lại một đống hỗn độn sau khi kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/412071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187773.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share