Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2020] Từ tháng 5 năm 2019, Nhà tù nam Tân Hải ở thành phố Thiên Tân đã thực hiện một chiến dịch cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở đó từ bỏ đức tin. Tất cả học viên, bao gồm những người bị bệnh, người trong độ tuổi 70 và 80, cũng như những người sắp mãn hạn tù, đều bị yêu cầu phải “chuyển hoá”.

Những phương thức tra tấn như cấm ngủ và bỏ đói được dùng để “chuyển hoá” các học viên. Việc này đã dẫn đến cái chết của ông Lý Thiếu Thần và khiến những người khác rơi vào tình trạng nguy kịch. Một lính canh còn huênh hoang: “Thà có một học viên Pháp Luân Công đã chết mà ‘chuyển hoá’ rồi, còn hơn là một học viên còn sống mà không chuyển hóa.” (Vì như vậy cũng tính là đã đạt được mục đích “chuyển hóa.”)

Bất chấp đại dịch COVID-19, chiến dịch “chuyển hoá” trong nhà tù vẫn tiếp diễn. Trong thời gian phong toả, các lính canh được chia thành ba nhóm. Các nhóm đều phải ở tại nhà tù và không được về nhà trong một tháng.

Kiểm soát nghiêm ngặt và bức hại

Tất cả học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Tân Hải đã bị chuyển đến “đội kiểm soát nghiêm ngặt” vào tháng 5 năm 2019. Mục đích của đội này là “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công.

Học viên bị cô lập trong một căn phòng cùng với hai tù nhân khác, những người này được giao nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của học viên cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày, họ ép học viên phải đứng hay ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài, và học viên chỉ được ngủ từ hai đến ba tiếng vào ban đêm.

Những người từ chối “chuyển hoá” bị sốc bằng dùi cui điện, đánh đập và lăng mạ. Các viên chức nhà tù cũng gọi cho gia đình học viên và bảo họ gọi điện thoại thuyết phục các học viên từ bỏ tu luyện. Nếu gia đình từ chối, họ sẽ không được thăm thân nhân.

Nhà tù cũng bỏ đói các học viên bằng cách thỉnh thoảng chỉ cấp cho họ một nửa hay một cái bánh bao hấp cho mỗi bữa ăn. Họ cũng không cho học viên mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tra tấn dẫn đến cái chết và thương tật

Chiến dịch tra tấn thể xác và “chuyển hoá” tàn bạo đã dẫn đến hậu quả thảm khốc cho ông Lý Thiếu Thần, người bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2016. Ông đã bị đưa đến bệnh viện nhà tù sau khi bị cưỡng ép “chuyển hoá”. Ông đã qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 ở tuổi 77. Chi tiết về cái chết của ông vẫn đang được điều tra.

Vì bị ép phải đứng trong thời gian lâu, chân của một số học viên bị sưng phồng, một số người đi lại khó khăn và có người phải sử dụng xe lăn. Mông của các học viên bị mưng mủ do ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài.

Do bị tra tấn thể xác và tinh thần, một số học viên trở nên thần trí mơ hồ và không thể cho gia đình biết điều gì đã xảy ra đối với họ trong tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/2/184294.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share