Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2020] Bà Triệu Hy Như, 68 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị các tù nhân đánh đập tàn bạo theo lệnh của lính canh sau sáu tuần bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang để thụ án tù bảy năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Thính lực của bà đã bị tàn phế vĩnh viễn và bà bị đánh vào lồng ngực ở nhiều chỗ. Cho đến nay không có tù nhân nào bị điều tra hay chịu trách nhiệm cho những thương tật của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu và 12 học viên khác đã bị chính quyền nhắm đến vào tháng 1 năm 2017 trong một vụ bắt giữ nhóm. Bà đã bị kết án bảy năm tù cùng với 40.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 14 tháng 12 năm 2017 và đã bị chuyển từ một trại tạm giam địa phương đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Vì bà Triệu đã tuyệt thực trong 16 tháng ở trại tạm giam nên khi bà vào tù thì cân nặng chỉ còn khoảng 40kg. Tuy nhiên, quản lý nhà tù vẫn ra lệnh cho các tù nhân và trưởng xà lim Tào Phượng Bình tra tấn và tẩy não bà để ép bà từ bỏ đức tin. Tào ép bà phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong một thời gian dài, cấm bà ngủ, bắt bà phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Công và lệnh cho bà phải viết báo cáo tư tưởng.

Có thời điểm, bà Triệu đã viết một tuyên bố vô hiệu hoá tất cả các báo cáo và tuyên bố rằng bà vẫn là một học viên kiên định. Tào rất tức giận và sau đó lệnh cho các tù nhân khác trừng phạt bà Triệu. Tối ngày 29 tháng 6 năm 2018, ba tù nhân đã cố lôi bà ra khỏi giường và ép bà phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ cả đêm. Bà đã giữ chặt khung giường khi bị các tù nhân đánh đập tàn nhẫn.

Dương Nhứ, một tù nhân khác mà Tào đã hối lộ trong quá khứ bằng những lợi ích cá nhân, sau đó đi vào. Dương ở tù vì buôn bán ma tuý và có tiền sử hành hung một học viên Pháp Luân Công. Dương lẽ ra ở cùng với nhóm vào buổi tối nhưng dường như cô ta được phép đi lang thang vào ban đêm. Cô ta đã giúp các tù nhân khác đánh đập bà Triệu để ép bà phục tùng và ký vào một tờ giấy làm theo mệnh lệnh.

Vài ngày sau, bà Triệu bị liệt giường và trở nên yếu ớt. Ba chỗ trên khung xương sườn của bà bị hõm vào, bà Triệu nói rằng Dương đã đá vào những vị trí này liên tục.

Cuối cùng mọi người bắt đầu nhận ra rằng bà Triệu không thể nghe được gì bằng tai phải. Bà đã công khai buộc tội một tù nhân nhiều lần: “Cô ta đã tát tôi mạnh đến nỗi hiện giờ tôi bị điếc ở tai phải!” Tù nhân không nói gì khi Tào đánh bà.

Vài tháng sau Tào đã chuyển bà Triệu đến một nhóm khác.

Bài liên quan:

12 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Hai phụ nữ bị tra tấn trong tù vì không từ bỏ đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/13/411751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187772.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share