Bài viết dựa trên lời chia sẻ của người dân Trung Quốc Đại lục, được đồng tu chỉnh lý lại

[MINH HUỆ 11-09-2020] Tôi năm nay đã 86 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Tôi không tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi đã biết và hiểu được sự thật về môn tu luyện này. Vậy nên, tôi đã nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp vì chính bản thân tôi cũng là người được hưởng nhiều lợi ích từ môn tu luyện này.

Từ trước đến nay, sức khoẻ của tôi chưa bao giờ tốt và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi về già. Vài năm trước, một số học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã nói cho tôi biết sự thật về môn tu luyện này và cuộc bức hại phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi hiểu được những gì đang diễn ra, hành động bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là phi pháp và đó cũng là một tội ác. Tôi nhận ra Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Trung Quốc chính là kẻ thù lớn nhất của nhân dân Trung Quốc. Y cũng chính là người đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đẫm máu này. Tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đồng thời, tất cả các con của tôi cũng đã làm tam thoái.

Sau đó, tôi bắt đầu lên tiếng đòi lại công lý cho các học viên Pháp Luân Công và không còn tin vào những tuyên truyền vu khống công khai trên các phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ nữa. Một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ là sức khỏe của tôi đã dần dần được cải thiện. Thị giác và thính giác của tôi trở nên rõ ràng hơn và việc đi lại cũng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn trước. Tôi có thể ăn ngon, ngủ yên, đó là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ có được. Tôi hiểu rằng mình đã nhận được phúc lành khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Nói rõ sự thật về Pháp Luân Công

Tôi nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công đang làm những điều thật sự vĩ đại nhưng cũng đầy khó khăn và nguy hiểm. Họ bất chấp cả sinh mệnh của bản thân để đánh thức lương tri của con người thế gian bằng cách nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi đã nhận được những lợi ích to lớn từ việc hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và tôi cũng nhận ra rằng tôi cũng nên đưa chân tướng đến cho mọi người. Có như vậy thì họ cũng sẽ nhận được phúc lành và được Đại Pháp ban tặng cho những điều tốt đẹp như tôi đã từng đắc được. Nếu tôi có thể giúp họ minh bạch được chân tướng thì đó cũng là tôi đang làm việc tốt và là một người tốt.

Đã là con người thì không thể tránh khỏi bệnh tật, đặc biệt những người nông dân khi sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Con người ăn những thực phẩm này và không ngừng đưa những thứ hóa chất đó vào trong cơ thể. Thuận theo thời gian, những hóa chất này là một mối nguy hại đến sức khỏe của con người.

Hàng xóm của tôi chủ yếu là những người cao tuổi và hầu hết họ đều có một số vấn đề về sức khỏe. Trong những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, họ luôn nói về bệnh tật của mình. Đôi khi chúng tôi cũng nói về Pháp Luân Công và họ công nhận rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều có một sức khỏe tốt và rất thân thiện.

Bất cứ khi nào chúng tôi nói về sức khỏe và Pháp Luân Công, tôi đều nói với họ hãy thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ đắc được phúc lành và kể cho họ nghe những câu chuyện về những người đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm chín chữ vàng này. Tùy thuộc vào tình hình, đôi khi tôi cũng nói cho họ sự thật là Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại phi pháp. Vì tôi không tu luyện Pháp Luân Công nên có lẽ họ dễ có xu hướng chấp thuận những lời mà tôi nói.

Có được sức khỏe tốt sau khi tin vào Pháp Luân Công

Một ngày nọ, tình cờ tôi gặp lại Lý Đông – một người bạn cũ đã lâu không gặp. Cậu ấy 59 tuổi, nhìn cậu có vẻ rất buồn và ốm yếu. Tôi tiến đến và hỏi: “Có chuyện gì với cậu vậy?”. Cậu nói rằng mình đã bị bệnh nhiều năm và bây giờ được chẩn đoán đã bị ung thư dạ dày. Cậu nói với giọng buồn bã: “Thời gian sống của tôi chỉ còn được tính theo ngày”.

Nghe xong, tôi cảm thấy buồn cho cậu. Tôi cố gắng an ủi cậu ấy và nhẹ nhàng nói với cậu rằng: “Đừng lo lắng và đừng sợ hãi, cậu hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sức khoẻ của cậu sẽ được hồi phục. Sư phụ của môn tu luyện Pháp Luân Công đến để truyền Pháp cứu người, nếu cậu thành tâm niệm cửu tự chân ngôn này mỗi ngày thì cậu nhất định sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp!“.

Tôi tiếp tục kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện mà tôi đọc được trong các cuốn tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công. Các câu chuyện kể về những người đã khỏi bệnh sau khi họ hiểu được sự thật Pháp Luân Công là tốt, đồng thời minh bạch được cuộc bức hại đẫm máu của Trung Cộng đang không ngừng vu khống, bắt bớ và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên.

Cậu ấy lắng nghe và trả lời: “Tôi tin anh, tôi sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày!”. Trước khi rời đi, tôi chân thành chúc cậu mau khỏe và nói: “Lần sau gặp lại, sức khoẻ của cậu nhất định sẽ tốt trở lại”.

Vào một ngày nọ khi tôi gặp lại cậu ấy, gương mặt cậu vui vẻ, cậu nói trong niềm vui hân hoan: “Này, anh bạn! Sức khoẻ của tôi bây giờ đã ổn rồi, các tế bào ung thư đã biến mất, việc ăn uống của tôi đã không còn gặp vấn đề như trước nữa. Anh hãy xem này, tôi đã tăng cân rồi đấy!”.

Tôi không còn nhìn thấy nét buồn bã và ốm yếu trên gương mặt của cậu ấy nữa, trái lại trông cậu ấy thật khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực. Cậu ấy cảm ơn tôi, tôi nói với cậu rằng: “Cậu đừng cảm ơn tôi, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu cậu đó! Cậu nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí và hãy nói cho mọi người biết về những điều kỳ diệu mà cậu đã trải nghiệm sau khi thành tâm niệm chân ngôn”.

Căn bệnh ung thư của em trai tôi đã không cánh mà bay

Tôi có một người em trai đã gần 80 tuổi, năm ngoái em tôi cảm thấy dạ dày có gì đó không ổn vì cậu ấy hay bị nôn. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hiện nay, chưa có phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả căn bệnh này, gia đình em ấy đã rơi vào tuyệt vọng khi biết được tin này.

Ngay sau khi biết chuyện, tôi đã đến thăm cậu ấy nói rằng tôi có một phương pháp chữa bệnh thần kỳ có thể giúp cậu khỏi bệnh. Nghe xong, em trai tôi vô cùng vui mừng và hỏi tôi đó là cách gì? Tôi nói hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tuy nhiên, cậu ấy có chút nghi ngờ và không thật sự tin lời tôi nói, cậu ấy gặng hỏi: “Chỉ nhẩm đọc các cụm từ này thì có thật là có thể khỏi được bệnh không?”

Sau đó, tôi đã kể cho em trai nghe những câu chuyện có thật đã xảy ra với những người dân trong khu vực của chúng tôi và các thành phố khác. Họ đều là những người mắc phải những căn bệnh nan y, ngay cả bệnh viện nổi tiếng cũng không thể chữa trị được, nhưng sau khi họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì bệnh tật của họ đã biến mất.

Em trai tôi đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, kể từ đầu năm nay đã bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày! Hai tháng sau, em trai gọi cho tôi và nói: “Anh ơi, giờ em ổn rồi! Em đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng các tế bào ung thư đã biến mất. Bây giờ em tràn đầy năng lượng, em có thể tự xuống cầu thang và ra ngoài đi bộ. Em ăn thấy ngon miệng hơn, Pháp Luân Công thực sự vĩ đại và kỳ diệu, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thực sự đã cứu được mạng sống của em! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đem một điều tốt đẹp như vậy đến cho em“.

“Em nên cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Công”, tôi trả lời, “Là Sư phụ Lý đã cứu em đấy!”. Cậu ấy liền nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý, con xin cúi lạy Sư phụ!”

Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi có niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ Lý. Tôi thực sự hy vọng rằng Sư phụ Lý có thể sớm trở lại Trung Quốc. Người dân khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đều rất mong được nhìn thấy Sư phụ trở về!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186717.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share