Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Tôi đã từng nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ. Tôi hỏi anh ấy liệu anh có biết rằng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể đem lại bình an cho anh không.

Anh ấy hỏi: “Anh biết tôi là ai không? Anh dám nói với tôi điều này sao?”

Tôi đáp: “Anh là ai đối với tôi không quan trọng. Trước hết anh là con người, và anh có quyền bảo vệ mình.“ Anh ấy nói anh ấy là trưởng đồn cảnh sát.

Tôi bình tĩnh trả lời: “Anh có là trưởng đồn cảnh sát thì cũng không quan trọng. Tôi vẫn sẽ nói với anh điều này, bởi vì tôi muốn anh được cứu và không phạm tội.”

Anh ấy hỏi tôi ở đâu. Khi tôi kể cho anh, anh cười và nói rằng anh có một người bà con ở cùng làng với tôi. Tôi nói: “Điều đó có nghĩa là chúng ta có duyên, và điều này càng cho tôi thêm lý do để nói chuyện với anh.”

Tôi hỏi anh có biết Trung Quốc được mệnh danh là miền đất Thần châu không.

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên và không nói gì, vì vậy tôi tiếp tục: “Vì đây là vùng đất của các vị Thần, nên điều đó cho thấy rằng nơi đây có những vị Thần, nhưng ĐCSTQ lại không muốn chúng ta tin điều này.”

Anh ấy hỏi: “Tại sao anh lại phản đối ĐCSTQ?”

Tôi đáp: “Mọi người cần phản đối nó. Chính quyền này đã trải qua một thời gian dài để chống lại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và phải chịu trách nhiệm về sự suy đồi đạo đức của xã hội. Đây chẳng phải là một thảm họa cho đất nước và người dân chúng ta sao? Tất cả chúng ta đều không nên phản đối nó sao?”

“Kể từ khi Đảng Cộng sản nắm quyền kiểm soát ở Trung Quốc, các phong trào chính trị không ngừng của nó đã góp phần gây ra cái chết của hơn 80 triệu người đân. Thanh trừ ĐCSTQ là Thiên ý. Hãy thoát khỏi ĐCSTQ sẽ cứu mạng anh. Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để Thần biết lập trường của anh.”

Anh ấy nói: “Tôi hiểu, nhưng tôi không thể thoái ĐCSTQ vì tôi cần công việc của mình.”

Tôi nói: “Chẳng có hại gì cho anh khi thoái ĐCSTQ cả. Tình trạng công việc của anh sẽ không thay đổi, nhưng anh sẽ có được một tương lai an toàn.” Cuối cùng anh ấy đã đồng ý thoái.

“Sư phụ sẽ có quyết định cuối cùng”

Vào tháng 4 năm 2018, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu chân tướng tại một khu chợ, thì tôi bị báo cảnh sát. Tôi đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát. Tôi bị còng tay vào ghế sắt và bị tra khảo. Họ yêu cầu tôi ký vào bản báo cáo của họ, nhưng thay vào đó tôi đã viết “Thẩm vấn bất hợp pháp”.

Tôi đã bị đưa đến một trại tạm giam và bị giữ trong 15 ngày trước khi gia đình tôi bảo lãnh tôi ra ngoài.

Sau khi về đến nhà, tôi đã hướng nội. Tôi đã bỏ qua sơ hở nào mà bị cựu thế lực lợi dụng? Tôi đã làm ba việc mà các học viên cần làm, vậy tại sao tôi vẫn bị bức hại? Tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước như tâm hiển thị, tâm oán giận, tâm sắc dục, kiêu ngạo, v.v.

Bằng cách hướng nội, tôi hiểu được rằng tu luyện không phải là chuyện chỉ thực hiện các việc mà tôi còn phải đề cao tâm tính của mình. Tôi đã không hướng nội và không loại bỏ các chấp trước của mình. Thay vào đó, tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực mà không nhận ra điều đó.

Tôi đã tăng số lần phát chính niệm và thời gian học Pháp.

Khi phát chính niệm, tôi thấy một vùng rộng lớn có những con bọ giống con cóc và đã diệt trừ chúng ngay khi chúng xuất hiện. Tôi không mất nhiều thời gian để thanh lý chúng.

Vào tháng 4 năm 2019, trưởng đồn cảnh sát khu vực đã đến nhà tôi và yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát. Anh ta nói: “Bảo lãnh của anh đã hết hạn. Chúng tôi cần chuyển trường hợp của anh sang viện kiểm sát để xét xử.”

Tôi có chút bối rối.

Sau đó, tôi hỏi một học viên khác: “Tôi đã được văn phòng công tố thả, vậy tại sao tôi lại phải đối mặt với phiên tòa? Văn phòng công tố hay đồn cảnh sát có quyền quyết định cuối cùng?”

Người học viên trả lời: “Sư phụ sẽ có quyết định cuối cùng.”

Sau khi nghe điều đó, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ: “Đúng vậy! Sư phụ sẽ quyết định mọi việc.”

Sau khi về nhà, tôi đã đọc thuộc lòng bài “Nói về Pháp” của Sư phụ. Tôi càng đọc thuộc, thì chính niệm của tôi càng mạnh mẽ.

Khi trưởng đồn cảnh sát lại đến, tôi nói với anh ta: “Anh không thể tiếp tục quấy rối các học viên. Anh không chỉ bức hại tôi, anh còn đang bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, là chân lý của vũ trụ. Anh nhân danh luật pháp mà bức hại điều tốt đẹp. Anh không thể làm điều này.”

Anh ấy đổ mồ hôi trán và không nói một lời nào. Tôi biết rằng anh ấy đã hiểu.

Vài ngày sau, anh ta lại đến và nói: “Lần này mọi thứ đều ổn. Chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

Qua ma nạn này, tôi học được cách đối xử với những người thực thi pháp luật với tâm thái không sợ hãi hay hận thù, mà là từ bi. Khi chúng ta mang theo tâm từ bi và thiện lương, đồng thời phủ nhận cuộc bức hại, Sư phụ sẽ giúp chúng ta hóa giải ma nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186642.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share