Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 11-07-2020] Kể từ tháng 8 năm 2015, gần như mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, ngay cả trong đại dịch virus Trung Cộng. Khi dịch bệnh lan rộng ra nước ngoài, nhiều quốc gia đã ban hành lệnh “giới cấm” để ngăn ngừa và khắc phục tổn thất do dịch bệnh gây ra. Sau đây tôi xin được chia sẻ với các đồng tu những kinh nghiệm giảng chân tướng trực diện của mình trong thời kỳ đại dịch này.

Giai đoạn đầu của dịch bệnh

Dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát vào cuối tháng 1 tại Trung Quốc Đại lục, khi đó nước ngoài chưa có ca nhiễm bệnh. Ở thời điểm này, lãnh sự quán Trung Quốc, các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc,v.v. Vẫn chưa đóng cửa nhưng lượng người Trung Quốc ra đường ngày một giảm dần.

Khi đó tôi nghe đồng tu chia sẻ rằng, mỗi ngày có gần một nghìn người Trung Quốc đến Canada. Tôi ngộ rằng đây là những chúng sinh hữu duyên được Sư phụ an bài đến để được cứu độ trong trận đại dịch này.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử”. (Lý Tính)

Tôi vẫn đến lãnh sự quán Trung Quốc, các siêu thị, v.v. Những nơi có nhiều người Trung Quốc để giảng chân tướng như thường lệ. Mặc dù lượng người rất ít nhưng tôi vẫn có thể gặp được một vài người hữu duyên. Trong một lần giảng chân tướng ở siêu thị, đến nơi tôi phát hiện gần như không có mấy người. Trong tâm tôi lúc đó nghĩ: Mình cứ đi tiếp xem như thế nào! Thế là tôi cứ hướng về phía trước và tiếp tục đi, thật không ngờ chỉ đi được vài bước đã gặp được một người, một lúc sau đã khuyên được hơn 10 người làm tam thoái. Tôi hiểu rằng đây đều là an bài của Sư phụ, chúng sinh đều đang không ngừng đến để được đắc cứu!

Trong một lần giảng chân tướng ở lãnh sự quán Trung Quốc, vì tình hình dịch bệnh nên cũng đã bắt đầu hạn chế lượng người qua lại; vì vậy, có rất nhiều người đứng xếp hàng ở bên ngoài lãnh sự quán. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người. Thế là tôi phối hợp cùng đồng tu lần lượt giảng chân tướng cho từng người đứng xếp hàng. Hiệu quả rất tốt, mười mấy người đã đồng ý làm tam thoái.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh chuyển biến ngày một xấu đi, các biện pháp hạn chế đi lại cũng vì vậy mà leo thang hơn. Việc cứu người ngày một “cấp bách” hơn bao giờ hết!

Sư phụ giảng:

“Nhưng khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Lệnh cấm ngày một leo thang

Trước tình hình dịch bệnh ngày một lan rộng trên phạm vi lớn, các lệnh cấm của chính phủ cũng theo đó mà nghiêm ngặt hơn. Các siêu thị bắt đầu hạn chế số lượng người lưu thông, tất nhiên trong đó bao gồm cả các siêu thị người Hoa. Thành phố nơi chúng tôi sống có đến hơn 20 siêu thị người Hoa và là một trong những thành phố bên ngoài Châu Á có nhiều siêu thị người Hoa nhất. Tôi ngộ ra rằng điều này sẽ giúp ích cho hoạt động nâng cao nhận thức của người dân về Đại Pháp của các đồng tu trong khu vực nơi tôi sống.

Do các siêu thị hạn chế lượng người qua lại nên nhiều người đã phải xếp thành hàng dài ở phía bên ngoài siêu thị. Thấy vậy tôi liền nghĩ: Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng sinh được đắc cứu hay sao?

Sư phụ giảng:

“ Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc [2015])

Vì vậy, cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước mắt này chỉ có thể là trong thời kỳ đại dịch mà thành. Chúng con xin cảm tạ Sư tôn đã trải sẵn giúp chúng con con đường cứu chúng sinh!

Sau đó, tôi phối hợp cùng các đồng tu khác; chúng tôi đặt những bảng áp phích chân tướng lên một chiếc xe rồi đẩy đến gần khu vực xếp hàng. Những người đứng đợi vào siêu thị đều có thể nhìn thấy các bảng áp phích, có rất nhiều người Trung Quốc đã chụp ảnh lại, còn có người đọc to dòng chữ trên bảng: “Dịch bệnh hung ác, tự có cách trị. Khi đại dịch đến bạn chớ lo lắng. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thoái xuất đảng-đoàn-đội của Trung Cộng bảo bình an”. Đại bộ phận người Trung Quốc đi qua đều đọc những nội dung trên bảng áp phích và hiệu quả thu lại rất tốt.

Thật đúng như lời giảng của Sư phụ:

“Bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị”. (Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Chúng sinh đến đọc bảng chân tướng ngày một nhiều hơn, lượng lớn những lời dối trá và vật chất bất hảo của tà Đảng càng ngày càng bị tiêu trừ và cơ hội được đắc cứu của chúng sinh cũng ngày một nhiều hơn.

Khi giảng chân tướng cho những người đứng chờ trước cửa hàng, tôi nghĩ mình nên giảng chân tướng sao cho ngắn gọn nhưng vẫn đủ để mọi người hiểu được chân tướng vì trong thời kỳ dịch bệnh như thế này thì hầu hết họ không thích giao tiếp, cũng như không muốn tiếp lời. Vì vậy, tôi thường đi thẳng vào vấn đề như sau:

“Xin chào, tôi hỏi bạn một câu hỏi nhé? Hồi nhỏ bạn có tham gia Đội thiếu niên tiền phong không?”. Khi họ trả lời, tôi sẽ nói với họ về hậu quả của việc thề sẽ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng, chiến đấu vì nó, lời thề độc đó vô cùng nguy hiểm nên chúng ta phải xóa bỏ lời thề đó thì bản thân mới có một tương lai tốt đẹp. Nếu đối phương đồng ý, tôi sẽ hỏi họ tên, nếu người đó còn băn khoăn về danh tính của mình thì tôi sẽ nghĩ cho họ một hóa danh để làm tam thoái. Hầu hết mọi người đều đồng ý thoái Đảng.

Sau khi đối phương làm tam thoái, tôi sẽ giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ nghe và về cơ bản họ đều tiếp nhận. Chúng tôi thông qua nỗ lực giảng chân tướng trong suốt nhiều năm qua với các phương thức khác nhau, ngày càng có nhiều người minh bạch được chân tướng của Pháp Luân Công.

Đặc biệt là trong quá trình giảng chân tướng, chúng tôi phát hiện rất nhiều người trên thế giới đều biết về vụ “tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” mà Trung Cộng đã dàn dựng năm 2001. Chính vì vậy, chỉ sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đã có rất nhiều người đồng ý làm tam thoái. Nếu đối phương không đồng ý làm tam thoái, tôi sẽ tiếp tục nói với họ về cuộc đàn Pháp Luân Công của Trung Cộng, bức hại Phật Pháp, dựng lên vở hài kịch “tự thiêu ở Thiên An Môn”, vu oan và kích động lòng thù hận của người dân đối với các học viên Pháp Luân Công, thù hận Phật Pháp. Nếu đứng cùng hàng ngũ với chúng, đứng về phe chúng thì sẽ phải chịu tội. Hơn nữa, hành vi mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công là tội ác tày trời. Trời nhất định sẽ diệt Trung Cộng, chúng ta nên thoái xuất khỏi hàng ngũ của nó để tránh hệ lụy đến sự an toàn của bản thân.

Khi nghe xong những lời này, có rất nhiều người đã minh bạch ra và làm tam thoái. Nếu đối phương vẫn không đồng ý hoặc muốn né tránh vấn đề này thì tôi sẽ không cố gắng thuyết phục họ thêm nữa.

Tôi trực tiếp nới với họ hãy nhớ niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đồng thời khuyên họ tránh xa Trung Cộng tức đã là tránh xa bệnh dịch.

Lệnh cấm dần được gỡ bỏ

Đầu tháng 5, số ca nhiễm virus Trung Cộng đã giảm dần, hai điểm giảng chân tướng ở khu vực của chúng tôi đã hoạt động trở lại. Tôi được giao việc giúp đỡ điều phối điểm chân tướng ở khu phố người Hoa. Tôi ngộ rằng đây là con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Khi đến điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, tôi lại hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa khi tôi vừa mới đến Canada với tư cách là một du học sinh. Tôi của khi đó chưa đầy 20 tuổi, là một người sống nội tâm. Lúc ấy, tôi mới ra nước ngoài cộng thêm tính cách hướng nội nên khi gia nhập vào môi trường hải ngoại, tôi có một chút áp lực nên đến cuối tuần tôi mới đến điểm giảng chân tướng này và cũng không dám nói chuyện quá nhiều. Một năm sau đó thì tôi chuyển sang làm một hạng mục khác.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã 11 năm trôi qua, khung cảnh năm đó như phảng phất trước mắt tôi. Có lẽ, khi đó cũng là lúc đặt nền tảng cho con đường giảng chân tướng của tôi. Thế mà đến tận hôm nay của 11 năm sau tại điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa này, tôi mới lại một lần nữa kết duyên với những chúng sinh nơi đây. Con xin cảm tạ sự an bài của Sư tôn!

Hiện tại, tôi thường giảng chân tướng ở khu vực này hai ngày một tuần và những chúng sinh trong dòng chảy bất tận của xã hội đã không ngừng đến kết duyên với tôi. Họ dường như đều mong mỏi có cơ hội được đắc cứu.

Vào một ngày đầu tháng 6, tôi đã gặp một người mẹ cùng con trai của cô ấy ở khu phố người Hoa. Tôi chào họ và hỏi họ có phải đến từ Trung Quốc không và liệu rằng họ có biết việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay không? Lúc này, người con trai nói họ đang vội đi làm nhưng người mẹ dừng lại và sau đó nói với con trai của bà hãy tiếp tục lắng nghe tôi nói.

Trong cuộc nói chuyện, tôi biết được người mẹ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và cô ấy đã làm tam thoái trước đó. Tôi tiếp tục hỏi cậu con trai đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên chưa và nói với cậu thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ tránh được bệnh dịch. Người mẹ vui vẻ đón nhận đồng thời bày tỏ lời khen ngợi các học viên Pháp Luân Công: “Cảm ơn những nỗ lực mà các bạn đã làm trong suốt nhiều năm qua, tôi chân thành cảm ơn các bạn!”

Trong một lần giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên, cũng là người mà tôi đã từng gặp qua. Khi đó vì ông ấy nghe điện thoại nên tôi không có cơ hội giảng chân tướng. Lần này tình cờ gặp lại, ông ấy cứ nhìn tôi như nhìn một người quen vậy. Tôi nhận ra ông ấy và tiến đến bắt chuyện, lúc đầu ông ấy không muốn nghe, liên tục nói: “Nói với người khác đi, tôi không muốn nghe đâu”.

Tôi lại nói tiếp: “Pháp Luân Công là Phật Pháp, ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ là dàn dựng lên để giá hoạ cho Pháp Luân Công, kích động lòng thù hận của người dân, lợi dụng người dân Trung Quốc tự bức hại người Trung Quốc khiến họ thù hận Phật Pháp, phạm tội cùng Đảng Cộng sản nhưng ‘thiện ác thiện báo’, tương lai khi Đảng Cộng sản bị thanh trừng thì họ sẽ bị liên luỵ. Chính vì vậy, chúng tôi luôn hy vọng mọi người có thể thoái xuất khỏi các tổ chức của nó để được bình an”.

Sau khi ông ấy nghe xong đã hiểu ra và dùng hoá danh để thoái khỏi đoàn thanh niên. Tôi cũng nói với ông hãy ghi nhớ chân ngôn và ông cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy bóng lưng của ông ấy đang khuất dần tôi lại bùi ngùi nghĩ, lại có thêm một chúng sinh nữa được đắc cứu rồi!

Trong quá trình giảng chân tướng cũng giúp tôi tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước của bản thân. Sau đó, thông qua không ngừng học Pháp tu luyện tâm tính và giảng chân tướng đã giúp tôi ngày một từ bi hơn, chính niệm cũng mạnh hơn, tâm tự tư ít đi và ngày càng có nhiều người đến nghe tôi giảng chân tướng.

Kết luận

Hơn 4 tháng giảng chân tướng trong thời gian đại dịch, tôi cảm thấy rất nhiều chúng sinh đều đang mong mỏi muốn được đắc cứu. Bản thân là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có trách nhiệm rất lớn, rất nhiều chúng sinh lạc trong mê đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến thức tỉnh họ.

Hiện nay đã đi đến thời khắc cuối cùng, thời gian đã trôi qua rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, thời gian cứu người đang giảm đi từng ngày, từng ngày. Tài liệu chân tướng cũng đã được phát trong suốt nhiều năm qua, rất nhiều người thường sớm cũng đã hiểu được chân tướng, nhưng họ vẫn không biết thế nào là tam thoái cũng như không nhận thức được tầm quan trọng của việc làm tam thoái. Chính vì vậy, đệ tử Đại Pháp chúng ta phải tiếp tục cố gắng ra ngoài giảng chân tướng. Đồng thời, tôi hy vọng sẽ có nhiều đồng tu trẻ tuổi hơn nữa bước ra ngoài giảng chân tướng!

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Những [vị] quanh năm thủ vững nơi lãnh sự quán Trung Quốc, quanh năm thủ vững điểm giảng chân tướng, quả thực rất xuất sắc! Có những [người] tuổi khá là cao; có người bảo, rằng họ cao tuổi chính là phù hợp làm cái này; vậy chăng chư vị tuổi không cao, thì chư vị làm gì nhỉ? Như nhau cả thôi, chỉ là nhìn xem đệ tử Đại Pháp ra làm thế nào”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của Sư tôn, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa cũng như hoàn thành lời thệ ước tiền sử của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186278.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share