Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Hệ thống RTC là một hạng mục, nơi các học viên Pháp Luân Đại Pháp phối hợp gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau đó, các học viên sẽ khích lệ họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Tôi đã tham gia gọi điện trong hạng mục RTC được hai tháng, và hai tháng này thực sự rất quý giá trên hành trình tu luyện của tôi.

Hối tiếc vì tiêu trầm

Trước khi đại dịch virus corona bùng phát khoảng một hai tháng, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, nhiều người đổ bệnh và ngã xuống khi đang đi bộ trên phố. Tôi lo lắng trợ giúp những người đang sắp bị ngã xuống. Tôi nói với họ: “Nhanh lên! Hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ đi”. Nhiều người đã trở nên khỏe mạnh sau khi họ niệm chín chữ chân ngôn này.

Thế nhưng, hết người này tới người khác ngã xuống. Tôi hoàn toàn không có cách nào bảo tất cả mọi người niệm chân ngôn. Cảm giác khẩn cấp và hối tiếc của tôi không thể diễn tả thành lời. Sau khi tỉnh giấc, tôi hối hận vì mình đã giảng chân tướng không tốt, có quá nhiều người cần được cứu nhưng đã chết vì họ không được biết chân tướng.

Sau đó một tháng, tôi thấy tin tức về sự bùng phát virus corona, điều này đã khẳng định những gì tôi đã trông thấy trong mơ. Tôi muốn làm điều gì đó để có thể nhanh chóng cứu người. Nếu không, một lượng lớn con người có thể chết bởi họ không biết chân tướng. Do vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ trong tâm: “Xin Sư phụ an bài cho con để con có thể thức tỉnh lương tri của con người”. Đúng lúc đó một học viên khác đã giới thiệu tôi vào hạng mục RTC.

Nhận ra sứ mệnh thật sự của mình

Ban đầu, tôi có tâm sợ hãi và an dật mạnh mẽ. Đôi lúc, sau khi gọi hết những số điện thoại được giao, tôi đã nghĩ: “Mình sẽ nghỉ ngơi một vài ngày bởi mình đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái bởi những người phía đầu dây bên kia không nghe hoặc nói thô tục với tôi. Nhưng việc né tránh gọi điện còn khiến tôi không thoải mái hơn, bởi vì tâm lo sợ của tôi. Rồi tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy không thoải mái bởi vì bản thân tôi thực sự đang lo lắng. Chân ngã của tôi muốn tôi làm tốt ba việc và thức tỉnh lương tri của chúng sinh!

Tôi nhận ra cách duy nhất để phóng hạ chấp trước lo sợ là học Pháp và gọi điện nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi luôn đặt cuốn Chuyển Pháp Luân bên cạnh khi tôi thực hiện các cuộc gọi. Tôi học Pháp bất cứ khi nào tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi tiếp tục thực hiện các cuộc gọi sau khi tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi. Ban đầu, tôi thường mất năm đến sáu tiếng mới có thể gọi hết 10 số điện thoại bởi vì tôi đã quá sợ hãi. Bây giờ tôi có thể thực hiện cuộc gọi ngay lập tức, mặc dù đôi khi tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi tạ ơn Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi của mình.

Thời gian đầu, tôi có tâm truy cầu. Tôi đã không nhận ra rằng bản thảo đào tạo này được tổng kết từ trải nghiệm thực tế của rất nhiều học viên. Vì vậy, tôi nghĩ nếu tôi khuyên mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ nhanh hơn.

Với suy nghĩ này, tôi đã nói rất nhanh và muốn kết thúc điều tôi nói trước khi họ cúp máy. Kết quả không được tốt. Các học viên khác đã nhắc nhở tôi không được nóng vội và không bị ảnh hưởng bởi đối phương.

Sư phụ đã giảng:

“tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnhTinh Tấn Yếu Chỉ)

Theo đó, tôi đã học cách nói chậm rãi và từ tốn. Nhờ vậy kết quả thu được khá tốt. Một số người ban đầu không quan tâm nhưng họ trở nên thoải mái hơn khi tôi bình tĩnh nói chuyện với họ.

Được dẫn dắt trên con đường tu luyện

Đôi khi, tôi lo lắng rằng tôi không thể trả lời câu hỏi của đối phương và mất đi cơ hội thức tỉnh lương tri của họ. Nhưng khi tôi chậm rãi nói chuyện với họ, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để trả lời các câu hỏi của họ.

Trong một tình huống, người ở đầu dây bên kia đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó tôi khuyên anh ta niệm chân ngôn. Khi tôi nhắc tới Đại Pháp đã phổ truyền trên khắp thế giới, anh ta đột nhiên ngắt lời tôi và trêu chọc: “Tôi sẽ không bị viêm phổi Vũ Hán nếu tôi tập Pháp Luân Đại Pháp, đúng không?”

Tôi có chút lo lắng, nhưng một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Vì vậy, tôi đã nói với anh ta: “Có câu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những ai làm điều xấu sẽ phải nhận quả báo.”

Sau đó, tôi kể cho anh việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và chúng đã thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Anh ấy im lặng lắng nghe và thi thoảng trả lời tôi. Cuối cùng, anh ta đã nghiêm túc nói: “Giờ thì tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn”. Sau khi gác máy, tôi biết Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ nhiều [chấp trước] sợ hãi và thiếu kiên nhẫn. Cùng lúc đó, tôi rất vui vì chúng sinh có thể hiểu chân tướng.

Tôi đã từng hiểu lầm, bởi tôi nghĩ một cuộc gọi chỉ thành công khi chúng sinh đồng ý thoái xuất ĐCSTQ, và khi họ hoàn toàn hiểu chân tướng. Với cách nghĩ này, tôi có chút lạc lõng trong những trường hợp khi chúng sinh không nghe máy hoặc chửi bới ngay khi họ nghe máy.

Khi một học viên khác thực hiện một cuộc gọi, một người đã chửi bới từ đầu tới cuối. Tuy vậy, học viên này vẫn bình tĩnh đối đáp, không hề bị dẫn động bởi anh ta một chút nào.

Thông qua trường hợp này, tôi hiểu rằng cho dù chúng ta có kinh nghiệm gì đi nữa, bất cứ khi nào chúng ta thực hiện cuộc gọi bằng tâm mong muốn thức tỉnh lương tri của con người là khi đó chúng ta đang chứng thực Pháp. Chúng ta sẽ thành công miễn là chúng bảo trì được sự bình tĩnh và đối xử với chúng sinh theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ và động viên từ các đồng nghiệp trong hạng mục RTC. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi đối chiếu giữa học Pháp và tu luyện. Sau khi chứng kiến trạng thái tu luyện của những học viên khác trong hạng mục này, tôi cảm thấy trước đây mình đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá.

Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn trong những ngày tới, làm tốt ba việc, và xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186604.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share