Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Uẩn Vận từ Sydney, Australia

[MINH HUỆ 13-11-2010] Vào trưa ngày 12 Tháng 11 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Australia đã tổ chức một cuộc họp báo ở phía trước Tòa án tối cao tỉnh New South Wales để kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội quan tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một phiên điều trần về vụ kiến chống lại Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và một thủ phạm chính trong cuộc bức hại, đã được tổ chức tại tòa án tối cao.

2010-11-12-minghui-falun-gong-215809-0--ss.jpg
Bà Triệu Lộ Tây, người đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp

2010-11-12-minghui-falun-gong-215809-1--ss.jpg
Nguyên đơn học viên Nhạc Xương Trí

2010-11-12-minghui-falun-gong-215809-2--ss.jpg
Nguyên đơn học viên Lý Cát Lâm

Vụ kiện đã được đệ trình vào tháng Mười năm 2008 trước chuyến viếng thăm của Chu Vĩnh Khang. Ba học viên Pháp Luân Công cáo buộc bị đơn vì các tội ác về diệt chủng, tội ác chống lại loài người, và tra tấn của ông ta. Chu là cựu thư ký của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Tòa án tối cao New South Wales đã chấp nhận vụ kiện này.

Bà Triệu Lộ Tây, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nói: “Chúng tôi đã gửi các tài liệu của vụ kiện cho các bị cáo thông qua các kênh ngoại giao và được xác nhận rằng việc vận chuyển đã thành công. Nếu bị cáo không trả lời vào phiên điều trần tới, các nguyên đơn sẽ yêu cầu một phiên xét xử với sự vắng mặt của bị đơn.” Bà hy vọng rằng chính phủ Australia sẽ giúp các học viên Pháp Luân Công vì họ không thể có được công lý ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp tàn bạo vẫn còn đang tiếp diễn. Bà khuyến khích toàn thế giới giúp ngăn chặn cuộc bức hại, duy hộ nhân tính, đạo đức và chính nghĩa.

Một người đứng ra kiện là Bà Lý Khiết Lâm là nói, “Chu Vĩnh Khang, thư ký Ban Chính trị và Tư pháp của ĐCSTQ, đã trực tiếp ra lệnh đàn áp các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ đang phạm tội. Ở Trung Quốc, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Tôi đã bị cầm tù ba năm ở nhà tù nữ Trùng Khánh vào tháng Bảy 2000 vì tập Pháp Luân Công. Cai tù đã cưỡng bức tôi lao động 14 giờ một ngày và xúi giục các tù nhân giám sát tư thế ngủ đã được định sẵn của tôi. Họ đánh tôi nếu tôi thay đổi tư thế. Tôi bị buộc phải làm quần áo, dép lê, và mành tre. Nếu chúng tôi không hoàn thành chỉ tiêu được giao, cai tù sẽ trừng phạt chúng tôi. Con gái tôi – Vương Vi và con rể Ngô Hồng Ba cũng bị cầm tù chỉ vì tập Pháp Luân Công. Vương Vi đã bị giam hai năm trong một trại lao động và sau đó bị tra tấn hơn ba tháng trong một trại lao động để bị tẩy não.

Một người đứng kiện khác là Trần Kinh Hiểu, cũng vạch trần việc cô bị bức hại ở Trung Quốc. Cô bị cầm tù hai năm vì tập Pháp Luân Công. Cô đã bị đe dọa rất nhiều lần, ngược đãi, và đánh bằng dùi cui điện. Chiếc máy tính đắt tiền của cô đã bị tịch thu. Các thành viên trong gia đình cô không biết nơi ở của cô trong một thời gian dài. Chị gái của cô bị giam trong suốt ba năm chỉ vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Một người đứng kiện nữa là bà Nhạc Xương Trí, 72 tuổi, bị bắt giữ vào năm 2003 vì tập Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tìm thấy những mẩu giấy viết các chữ: Chân-Thiện-Nhẫn. Vì điều này, bà đã bị giam cầm trong nhà tù nữ Bắc Kinh trong bốn năm. Bà bị ép phải xem các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Bà không được ngủ và không được phép đi vệ sinh. Cai tù đã đánh đập bà. Một lần, chín người đã đánh bà trong khi nhấn bà xuống đất, răng của bà đã bị gãy. Họ kéo chân của bà ra hai bên để tạo thành một đường thẳng, nắm lấy cổ áo bà, và sau đó đột nhiên ấn về phía trước. Một âm thanh vang lên từ thắt lưng bà. Bà cảm thấy đau đớn vô cùng và ngất xỉu ngay. Sau khi bà tỉnh dậy, họ hỏi bà: “Bà vẫn sẽ tập Pháp Luân Công chứ?” Khi bà trả lời “Có.” Họ liên tục tra tấn bà hết lần này đến lần khác nữa. Cột sống và chân trái của bà bị thương và đã trở nên dị dạng. Bà Nhạc kêu gọi chính quyền Australia đưa ra một phán quyết công bằng.

Học viên Pháp Luân giải thích sự thật cho những người dân địa phương và tập các bài Công Pháp trên Quảng trường Queen bên ngoài Tòa án tối cao tỉnh New South Wales mỗi ngày, dù mưa hay nắng. Họ tin rằng chính sẽ thắng tà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/13/232432.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/14/121416.html
Đăng ngày: 16– 11 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share