Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Từ khi còn nhỏ, sức khỏe của tôi đã rất kém. Sau khi trở thành một ý tá, tôi thường phải làm ca đêm. Tôi bị khó ngủ, chóng mặt, chân tay yếu, tuy nhiên các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân.

Chồng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng nghe và sau đó cảm thấy rất thoải mái. Có lần trên đường đến thăm mẹ chồng ở thành phố khác, tôi nhìn lướt qua cuốn sách Đại Pháp mà chồng tôi đang đọc và thấy các chữ trong cuốn sách chuyển sang màu đỏ, xanh lam và đôi khi có nhiều màu. Sau khi trở về nhà, tôi đã đến học Pháp nhóm với chồng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một vài ngày sau khi bắt đầu tu luyện, các vấn đề sức khỏe của tôi đã được giải quyết. Quan trọng hơn, trước đây tôi là người hẹp hòi và cục cằn, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn có tâm trạng tốt. Các Pháp lý chỉ dẫn tôi hàng ngày; Tôi cố gắng suy nghĩ cho người khác và loại bỏ chấp trước vào được mất cá nhân. Gia đình tôi hiện rất hòa thuận.

Khỏi bệnh ung thư bằng “phương pháp đặc trị”

Người thân của một học viên bị ung thư dạ dày phải làm phẫu thuật tại một bệnh viên lớn ở Cáp Nhĩ Tân. Nửa năm sau, cô ấy đến bệnh viện của tôi để tái khám. Các kết quả không tốt – bệnh có dấu hiệu tái phát. Cô ấy bảo tôi rằng khi con gái cô ấy đến hỏi kết quả hãy nói với cháu rằng cô ấy khỏe, vì cô ấy sợ con gái cô sẽ lo lắng quá.

Tôi nói: “Việc đó sẽ không có tác dụng – con gái cô sớm muộn gì cũng biết chuyện. Ngoài ra, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, tôi có một phương thuốc đặc biệt dành cho cô. Nếu cô quan tâm, chiều mai cô có thể đến đây lấy.”

Tôi đã chuẩn bị các tài liệu chân tướng, và con gái cô ấy đã đến vào ngày hôm sau. Cháu đã khóc khi biết kết quả. Cháu nói rằng mẹ mình đã không cho cháu biết và chỉ bảo cháu đến để lấy phương thuốc đặc biệt. Cháu là một cảnh sát giao thông, và khi tôi đưa ra các tài liệu Đại Pháp, nét mặt của cháu thay đổi. Cháu có chút giận dữ nhưng vẫn nhận tài liệu.

Khoảng tám tháng sau, người mẹ quay lại. Cô chắp tay trước ngực chào tôi từ xa và tiến lại gần với nụ cười trên môi. Cô nói: “Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đã khỏi bệnh rồi.”

Hóa ra sau khi đọc các tài liệu về Đại Pháp mà tôi đưa cho con gái cô, cô đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Một bạn cùng lớp của cô, cũng là một học viên, đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đã đọc được tám bài giảng rồi. Cô cùng con gái và con trai cô đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô đã chia sẻ với những người mình biết việc cô đã khỏi bệnh ung thư như thế nào và sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Việc điều chuyển việc bị hủy bỏ

Lúc đó, phòng siêu âm ở bệnh viện của tôi không có cửa sổ, bệnh nhân phải đăng ký ở cửa vào nên rất hỗn loạn. Bệnh nhân sẽ tụ tập xung quanh cửa mặc dù có chỗ ngồi ở hành lang. Việc đó gây ồn ào cả ngày và khó khăn cho việc ra vào. Có một chiếc camera treo ở phía trên, vì vậy chúng tôi luôn nằm dưới sự giám sát của ban giám đốc bệnh viện. Bộ phận tôi làm việc có nhiều thời gian rảnh hơn, vì vậy đôi khi tôi có thể đọc các bài giảng Pháp.

Do nhân viên phòng siêu âm thì ít mà bệnh nhân lại đông, nên bộ phận tôi đã giúp đỡ họ nhiều lần. Phần việc tôi hỗ trợ đều được nhân viên phòng siêu âm ghi nhận. Họ vui mừng khi có tôi làm cùng và ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân và người thân của họ lắng nghe tôi và lặng lẽ ngồi đợi ở ghế như thế nào. Tôi nghĩ đó là nhờ trường năng lượng từ bi và tích cực mà tôi tu xuất được.

Sư phụ giảng:

“…Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“..ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh Tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Năm 2010, y tá trưởng đã báo cáo tôi sau khi tôi đưa cho một đồng nghiệp đĩa DVD giảng chân tướng Đại Pháp. Giám đốc bệnh viện là người có chuyên môn về siêu âm. Anh ấy nhận ra năng lực của tôi và cũng muốn tôi bận rộn để có thể để mắt đến tôi, nên anh đã quyết định chuyển tôi đến phòng siêu âm.

Khi được thông báo về việc điều chuyển, tôi không muốn đi. Tôi đến gặp và bình tĩnh nói lý với giám đốc. Tuy nhiên, bộ phận đã chuẩn bị cho việc điều chuyển của tôi, vì quyết định của giám đốc không bao giờ được thay đổi. Tôi bình tĩnh lại, cố gắng tìm thiếu sót của mình và học Pháp nhiều. Tôi quyết định để mọi thứ cho Sư phụ an bài.

Sư phụ giảng:

“…nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động…” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Con đường tu luyện của tôi người thường nói thì không được tính. Tôi chỉ nghe theo Sư phụ, và Sư phụ mới là người quyết định cuối cùng. Cuối cùng, tôi đã không bị điều chuyển.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/404750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186643.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share