Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-06-2019] Trong cuộc sống hằng ngày, tôi tu luyện bản thân khá tốt, sống hòa đồng với hàng xóm và luôn tận dụng mọi cơ hội để nói với họ chân tướng của Đại Pháp. Tôi cũng gieo hạt giống Chân – Thiện – Nhẫn và hy vọng được đắc cứu của thế nhân trong khu dân cư của tôi. Đồng thời, tôi cũng triển hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp, dùng hành xử thực tế của bản thân để chứng thực Pháp.

Giúp người khác một cách vô điều kiện

Vào mùa hè năm 2013, trời mưa rất nhiều. Cổng vào khu dân cư của chúng tôi có địa thế thấp. Khi trời mưa, rất nhiều nước đọng ở chỗ này. Các phương tiện đi qua đây thường khiến nước bẩn bắn vào người đi đường. Cả khu có khoảng 200 hộ gia đình sinh sống, và tất cả đều đi qua cổng này.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi thấy bản thân cần nghĩ đến người khác. Tôi chia sẻ việc này với chồng, cũng là đồng tu, về việc sửa đoạn đường ở cổng. Anh ấy lo mình không phải thợ chuyên nghiệp, có thể làm sẽ không tốt, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ thử bắt tay vào làm.

Một vài ngày sau đó, em chồng tôi đến thăm. Cậu ấy làm trong ngành xây dựng. Tôi hỏi cậu ấy về vật liệu cần thiết để sửa đoạn đường ở cổng vào khu dân cư. Đã biết chân tướng về Đại Pháp và cũng là người tốt bụng nên cậu ấy đã đưa tôi một danh sách vật liệu cần mua và đồng ý giúp đỡ chúng tôi. Cậu ấy nói “Thật tốt khi chúng ta sửa đoạn đường này giúp mọi người“!

Chúng tôi nhanh chóng mua vật liệu và bắt tay vào sửa đoạn đường. Hàng xóm biết tin chúng tôi tình nguyện bỏ tiền cá nhân ra làm việc này nên đã tham gia cùng chúng tôi. Con đường được sửa trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ. Sau khi làm xong, hàng xóm của chúng tôi đều cảm thấy rất vui và trong lòng rất tôn trọng các học viên Đại Pháp.

Sau khi hoàn thành đoạn đường, vì bê tông mới đổ chưa khô, tôi lo ngại rằng mọi người đi qua sẽ khiến nó bị hỏng, nên đã đứng ở đó trông coi. Có một người hàng xóm làm nghề sửa xe đạp, ngay sau khi biết được rằng đoạn đường đã được sửa, anh ấy đã khen chúng tôi vì đã làm một việc tốt. Tôi nói rằng: “Biết nghĩ cho người khác là bản tính thiện lương của chúng ta”. Từ đó trở đi anh ấy đã thay đổi thái độ và rất tôn trọng chúng tôi.

Hàng xóm chủ động bảo vệ chúng tôi

Một ngày nọ vào năm 2015, một viên cảnh sát đã đến tòa nhà của chúng tôi và hỏi người hàng xóm ở cùng tầng với tôi. Người hàng xóm vờ như không biết. Khi cảnh sát gõ cửa đến nhà chúng tôi, không ai ra mở cửa. Tôi trở về nhà ngay sau khi cảnh sát rời đi, và người hàng xóm đã kể cho tôi nghe chuyện xảy ra. Tôi nghĩ rằng cảnh sát đến nhà tôi vì tôi đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân.

Sau đó tôi được biết rằng khi cảnh sát gọi cửa, chồng và em gái chồng tôi đang học Pháp và làm hạng mục Đại Pháp ở nhà. Họ nói rằng họ không hề sợ hãi và đã phát chính niệm. Tôi bước xuống cầu thang và nói với người hàng xóm: “Hôm nay anh đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh sẽ được phúc báo”.

Từ đó trở đi, những người hàng xóm đều chủ động bảo vệ chúng tôi. Khi các đồng tu tới, họ cũng đều biết là đồng tu tìm chúng tôi. Họ không bàn tán gì về chúng tôi, và cũng không phối hợp với những kẻ tới sách nhiễu chúng tôi.

Hàng xóm minh bạch chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ

Vào mùa xuân năm 2006, cửa sổ khung nhôm ở hành lang của tòa nhà nơi chúng tôi đang sống bị trộm tháo mất. Trong nhiều năm qua, chúng đã ở trong tình trạng hư hỏng và toàn bộ hành lang rất bẩn vào những ngày gió to và lạnh vào mùa đông. Tôi đã thảo luận về vụ trộm với chồng, và chúng tôi quyết định bỏ tiền túi để sửa chúng.

Chồng tôi tìm một nhà thầu để lắp đặt các cửa sổ mới. Nhà thầu biết được rằng chúng tôi đang dùng tiền riêng của mình nên đã nói rằng không dễ tìm được người tốt như chúng tôi. Anh ấy chỉ lấy tiền vật liệu mà không lấy tiền công. Chồng tôi đã nhân cơ hội này chia sẻ với anh ấy về Đại Pháp và tại sao các học viên Đại Pháp lại hành xử như vậy.

Sau khi những người hàng xóm phát hiện ra rằng các cửa sổ ở hành lang được sửa chữa, họ đã cảm động và rất nể phục chúng tôi.

Ổ khóa của của tòa nhà cũng bị hỏng. Tôi đã mua ổ khóa mới để thay thế và làm cho mỗi nhà một chìa khóa mới. Những người hàng xóm đã rất biết ơn chúng tôi.

Một gia đình ba thế hệ sống ở tầng dưới nhà chúng tôi. Tôi đã giải thích về Đại Pháp cho họ, và họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cả gia đình ấy đều nhận được lợi ích.

Một cụ già đã gần 70 tuổi và khá yếu. Sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, sức khỏe và tinh thần của cụ đã tốt lên. Sau khi vợ của cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bệnh tiểu đường của bà đã cải thiện đáng kể và lần đầu tiên bà có thể tự làm việc nhà sau một thời gian dài. Con gái của họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và công việc của cô ấy trở nên thuận lợi hơn. Người con rể cũng đăng ký thoái xuất và công việc làm ăn của anh cũng rất phát đạt.

Sau khi dịch bệnh hoành hành, tôi tới nhà họ để đưa cho họ một quyển sách nhỏ với nội dung chân tướng và dặn họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Cả gia đình họ đều cảm động. Họ cũng luôn âm thầm ủng hộ và bảo vệ chúng tôi những năm qua.

Ở tầng một có một phụ nữ lớn tuổi sinh sống. Tôi thường đến thăm bà ấy vào ngày đầu năm mới. Chiều ngày mùng một năm 2018, tôi đến chúc Tết bà, và con trai bà tình cờ cũng có mặt ở đó.

Sau khi chào hỏi, tôi nói với họ về Đại Pháp. Tôi nói: “Chúng ta sống trong cùng một tòa nhà, đó là có duyên với nhau. Sẽ thật có lỗi nếu tôi không nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp. Đây là Đại Pháp cao tầng dạy con người ta hướng thiện, hơn nữa còn có tác dụng chữa bệnh khỏe người. Sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, mọi người sẽ được bình an trong tương lai”.

Tôi tiếp tục: “Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Nếu mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, gia đình của mọi người sẽ được an toàn, thuận hòa, êm ấm, cũng như có một khởi đầu tuyệt vời cho năm mới”!

Lúc đó, chính niệm của tôi rất mạnh mẽ. Trước đây, khi tôi giảng chân tướng, bà ấy không quan tâm. Lần này, tôi thấy bà ấy đã thay đổi. Bà nói: “Tôi đã là một đảng viên ĐCSTQ từ năm 1965. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Con trai bà nói: “Xin hãy giúp cháu thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.” Con trai thứ ba của bà sau đó bước ra khỏi bếp và nói: “Cháu cũng là Đảng viên, cháu cũng muốn thoái”!

Sau một thời gian, cả gia đình bà ấy đã hiểu ra chân tướng, và cả gia đình đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi tôi đến thăm họ vào ngày Tết năm sau, họ coi tôi như người thân mất liên lạc từ rất lâu. Đặc biệt, bà ấy đã nắm tay tôi và rất hạnh phúc. Bà rất nhanh nhẹn mặc dù đã ở độ tuổi gần 90.

Nhiều câu chuyện thần kỳ đã xảy ra trong khu phố của tôi. Họ là những người có duyên với tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài để họ ở cạnh con, cảm tạ Sư phụ đã cứu họ. Vì tôi là hy vọng của một phương chúng sinh này, nên những người hàng đã minh bạch chân tướng và thức tỉnh. Niềm hạnh phúc của sinh mệnh được đắm chìm trong Đại Pháp và sự tôn kính của tôi với Sư phụ không thể diễn tả được bằng lời. Chỉ bằng cách tu luyện bản thân thật tốt, tôi mới có thể báo đáp Sư ân, không phụ kỳ vọng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/12/发生在楼道里的故事-406855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186592.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share