Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2020] Mọi chuyện diễn ra trên thế giới hiện nay cũng giống như một vở kịch đang được công chiếu. Việc này hấp dẫn rất nhiều học viên ở Mỹ tham gia vào nhưng mọi chuyện đều đã có định số, giống như một cuộc chơi dựa trên một kịch bản có sẵn. Cựu thế lực đã an bài rất nhiều sự việc trong vở kịch này.

Rất nhiều học viên quan tâm tới sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, việc này khi nào xảy ra cũng đều đã được an bài.

Chúng ta không thể chờ đợi sau khi ĐCSTQ sụp đổ mới cứu chúng sinh. Sư phụ muốn chúng ta cứu nhiều chúng sinh hơn nhưng cựu thế lực lại muốn hủy hoại hết thảy.

Khi cuộc bức hại kết thúc, mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Sự tan rã của ĐCSTQ cũng giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc lên đến đỉnh cao nhất. Nó mới chỉ bắt đầu hạ xuống và sắp tan rã. Trong tiến trình Chính Pháp, các học viên chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn “khi nó hạ xuống này” để cứu được càng nhiều chúng sinh càng tốt.

Mặc dù rất nhiều học viên đã làm được rất tốt nhưng có tới một tỷ người ở Trung Quốc và rất nhiều người trong số họ chưa được cứu. Tuy nhiên, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng tẩy não người dân. Tương lai của chúng sinh nằm trong tay chúng ta và chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng ta không thể ngồi xuống và quan sát vở kịch diễn ra trước mắt.

ĐCSTQ tồn tại vì chúng ta chứ không phải chúng ta tồn tại vì nó. Chúng ta ở đây là để cứu người bao gồm cả những người tham gia vào các tổ chức của nó. Chúng ta cần cứu tất cả.

Có rất nhiều điều không giống như những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt. Rất nhiều tình huống và rất nhiều điều trong thế gian tồn tại để tạo cơ hội giúp chúng ta cứu người. Nếu chúng ta bị động tâm bởi chúng thì chúng ta sẽ chỉ như những khán giả đang xem phần kịch tính của vở kịch. Chỉ có giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh mới có thể giải quyết các vấn đề từ căn bản còn các điều khác thì không thể. Mặc dù một vài sự việc trên bề mặt là có thể giải quyết nhưng những vấn đề mới sẽ nảy sinh.

Sư phụ giảng:

“Chủ thể của các đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc nên tinh tấn hơn nữa. Đây là trách nhiệm của chúng ta và là thệ ước cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể dựa vào ai khác.

Mọi chuyện diễn ra ở thể gian tựa như một vở kịch. Chúng ta cần nhanh chóng cứu nhiều người hơn nữa, không nên lãng phí thời gian xem vở kịch này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/20/410723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186513.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share