Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Một phụ nữ ở Thiên Tân đã bị kết án bảy năm rưỡi tù giam vào tháng 12 năm 2018 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ngoại hình bà Cao Kiến Linh, ngoài 50 tuổi, đã biến đổi đến không thể nhận ra sau khi bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 1 năm 2019.

Bị bắt giữ trong chiến dịch bắt giữ quy mô lớn

Hơn 20 cảnh sát trang bị vũ trang đã ập vào nhà của một học viên Pháp Luân Công ở địa phương và bắt giữ bà Cao cùng ba học viên khác vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Cảnh sát tịch thu 43.500 nhân dân tệ của bà Cao và giam bà trong trại tạm giam Quận Vũ Thanh.

Cùng ngày hôm đó ở Thiên Tân cũng có 36 học viên khác bị bắt giữ. Trong số đó có 14 người đã bị bắt giữ chính thức, 8 người đã bị kết án tù (mức án ao nhất là 11 năm).

Bị bức thực và cùm châm trong trại tạm giam

Ngay khi vừa bị đưa tới trại tạm giam, bà Cao đã bị cùm. Bà đã tuyệt thực và năm ngày sau, lính canh đã xịt hơi cay và bức thực bà. Bà bị tra tấn như vậy trong suốt 20 ngày và bị bức thực tàn bạo khiến các cơ quan tạng của bà bị tổn thương. Bà gầy hốc hác và gần như không đủ sức nói thành tiếng.

trại tạm giam đã bắt bà đeo cùm nặng như vậy trong gần một tháng, cho tới khi luật sư tới gặp bà vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, và phản đối việc này, bà mới được tháo cùm.

Bị kết án 7,5 năm và tra tấn ở trong tù

Một thẩm phán của Tòa án Quận Vũ Thanh đã mở phiên tòa xét xử bà Cao vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Một tháng sau, tòa tuyên án bà Cao 7,5 năm tù và bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 1 năm 2019.

Tháng 1 năm 2020, lính canh tra tấn bà Cao như là một cách thức để trừng phạt bà vì bà đã nói với các tù nhân khác lý do tại sao bức hại Pháp Luân Công là sai trái. Có người đã được thả khỏi nhà tù nói rằng từng chứng kiến một tù nhân đã nghe theo lời lính canh xúi giục mà đánh đập bà Cao cho tới khi mũi và miệng bà chảy máu và toàn thân bà bầm tím.

Bức hại trong quá khứ

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và bệnh viêm phế quản, chứng lo âu quá độ, và đau lưng đã sớm biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt, giam cầm, và sách nhiễu.

Tháng 2 năm 2000, công an và Phòng 610 địa phương đã bắt giữ và Cao và hơn mười học viên khác vì họ đã tập trung cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một cảnh sát trưởng đã tát bà Cao mạnh đến nổi mặt bà đỏ và sưng lên. Một tháng sau, bà lại bị bắt giam 11 ngày.

Cảnh sát của Đồn Công an Đậu Trương Trang đã bắt giữ bà Cao vào ngày 6 tháng 12 năm 2000. Bà đã bị kết án ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều. Lính canh tra tấn bà bằng cách dội nước sôi lên người bà. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định và từ chối từ bỏ đức tin của mình, cũng như không hợp tác với chính quyền. Lính canh còn tùy tiện kéo dài bản án của bà thêm một năm.

Sau khi được trả tự do, bà Cao tiếp tục nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, bà bị cảnh sát bắt và giam giữ trong trại lao động đó 1,5 năm.

Bài liên quan:

Thiên Tân: 37 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày: 3 người bị tống giam, 5 người đợi tuyên án, 6 người đối mặt với bản cáo trạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185160.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share