Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2010] Tôi muốn thảo luận về một số điều mà tôi đã trải qua. Nhiều học viên đã đề nghị tôi viết nó ra bởi vì một số người dường như “không thể giải quyết” được mâu thuẫn giữa các đồng tu. Những mâu thuẫn này đang ảnh hưởng đến tiến trình của các dự án chúng ta chứng thực Pháp. Tôi hy vọng câu chuyện này có thể đem lại cho chúng ta một chút cảm hứng.

Cách đây hai năm, khi tôi có kỳ nghỉ ở ngoài thị trấn, một học viên sống gần chỗ tôi làm việc đã gọi điện và hỏi tôi xem tôi có quan tâm đến việc gặp gỡ một học viên độc thân và khoảng bằng tuổi tôi, tôi đã đồng ý, vì vậy tôi quay trở về chỗ tôi làm việc.

Khi đến đó, tôi ở nhà người cô của mình khoảng 2 ngày (cô cũng là một học viên). Cô ấy là người cô họ hàng xa của tôi và cô tu luyện với thiên mục mở. Tôi kể ngắn gọn với cô ấy rằng tôi đang quay về để gặp gỡ mọi người, nhưng tôi đã không tiết lộ thêm chi tiết. Sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, cô đến phòng tôi và gọi tôi “Sư Phụ cho phép cô thấy một số điều khi cô phát chính niệm. Cô không chắc liệu cô có nên nói cho cháu không, nhưng cô nghĩ là cháu nên biết.” [Ghi chú của biên tập viên: Các học viên đã được nhắc nhở không chấp trước vào những gì người khác nhìn thấy bằng thiên mục, và chỉ ‘dĩ Pháp vi Sư’ (lấy Pháp làm thầy)]

Sau đó cô nói với tôi “Cô đã thấy cặp vợ chồng đang định giới thiệu cháu với một người. Đây chủ yếu là ý định của người vợ. Cô không thể thấy rõ người phụ nữ mà cháu sẽ gặp, nhưng cô ấy trông hơi mập.” Tôi trả lời “Vâng, hai người này là đồng tu và người phụ nữ cháu sẽ gặp là em chồng và cô ấy, và hơi mập. Cháu đã kể tất cả những điều này rồi.

Cô tôi tiếp tục “Người phụ nữ mà cháu sẽ gặp là một học viên, tuy nhiên, cô ấy dường như tu luyện không tốt. Người vợ muốn giới thiệu em dâu của cô ấy với cháu và điều này là kết quả của chấp trước người thường của cô ấy, và không phải từ trạng thái tư tưởng của một học viên. Điều này xuất hiện dường như là lý do trên bề mặt, nhưng lý do cơ bản là cháu đã làm những điều xấu với hai vợ chồng đó trong tiền kiếp. Cho nên trong đời này cả hai đều rất ghét cháu, đặc biệt là người vợ. Tại một số điểm, ba người các cháu biết rằng cháu sẽ trở thành một học viên Đại Pháp trong đời tương lai, vì vậy cháu đã tính tất cả về việc cháu sẽ trả nợ họ như thế nào. Điều đó được quyết định rằng họ sẽ thiết lập một khổ nạn cho cháu, bằng cách sử dụng em gái của anh ấy để kéo cháu xuống. Bằng cách này sự oán hận của họ sẽ được huỷ bỏ và cũng là sẽ khảo nghiệm sự tu luyện của cháu. Đó là lý do tại sao họ muốn giới thiệu em gái của anh ấy với cháu bây giờ.

Cô tôi tiếp tục: “Sư Phụ cũng cho phép cô nhìn thấy cảnh tiếp theo. Nếu cháu thực sự đi theo sự an bài đó, cháu sẽ rơi vào hố sâu với cô ấy và cháu sẽ không thể thoát ra. Cuối cùng, Sư Phụ sẽ phải vớt cháu lên và gột rửa cháu sạch sẽ. Sư Phụ đã cố gắng thuyết phục người vợ không làm điều này, nhưng cô ấy khăng khăng thực hiện nó và nói ‘Đây là những gì mà khi xưa anh ta đã đồng ý!’

Sau khi nghe điều này, tôi nghĩ rằng lý do Sư Phụ đã an bài cho tôi nghe những lời này thông qua người cô là để tôi sẽ không phải đi theo sự an bài của thế lực cũ – điều này không chỉ đóng vai trò tiêu cực trong sự tu luyện của tôi mà còn dẫn dắt cặp vợ chồng học viên phạm sai lầm. Vì vậy, tôi hủy bỏ cuộc gặp mặt.

Tôi nhận ra từ điều này rằng thế lực cũ đã an bài cẩn thận về con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nhiều điều sẽ thậm chí hủy hoại các đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, họ vẫn bướng bỉnh bám chặt vào sự an bài. Những điều cô tôi đã nói về lời của người vợ “Đây là những gì mà khi xưa anh ta đã đồng ý!” là phản ánh chân thật quan niệm của cựu thế lực (Tất nhiên đó không phải mặt con người của người vợ đã nói những lời ấy. Cô ấy chỉ có “ý định tốt” đóng góp cho cuộc hôn nhân mà không có nhận thức được lịch sử đằng sau nó.)

Sau đó tôi nghĩ về mối quan hệ giữa các học viên. Một số người là bạn bè và thân nhân trước đây, một số có thể là đồng nghiệp thân thiết, trong khi một số là kẻ thù cũ. Một số người liên tục có những mâu thuẩn khi tham gia các dự án chứng thực Pháp. Không phải các yếu tố từ sự an bài của cựu thế lực đã đóng một vai trò sao?

Sư Phụ giảng:

“Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi [lại], đều [thấy] là đã an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, [mà] là cựu thế lực kia an bài.”(Giảng Pháp tại pháp hội Florida, Hoa Kỳ, 2001)

Theo sự hiểu biết của tôi, cựu thế lực an bài cực kỳ phức tạp cho mỗi đệ tử Đại Pháp để thực hiện mục đích của mình. Từ khi bắt đầu Chính Pháp, không có bất kỳ yếu tố nào là hoàn toàn ngẫu nhiên trong thế giới này, bao gồm tất cả điều mà đệ tử Đại Pháp gặp phải và mỗi một tư tưởng mà người đó có. Nếu chúng ta có chính niệm và làm các việc phù hợp với yêu cầu của Sư Phụ, chúng ta phá vỡ sự an bài của cựu thế lực và đi theo con đường tu luyện chân chính trong suốt giai đoạn chính Pháp này. Nếu không, cuối cùng thì chúng ta thực thi theo con đường của cựu thế lực đã an bài.

Tôi nhớ rằng từ tháng 7 năm 1999 đến nửa đầu năm 2000, tôi thường nghe các học viên nói “Dường như tôi biết trước rằng bạn sẽ nói những gì, mỗi câu từ đều giống hệt.” Hoặc “cảnh này rất quen thuộc, như thể là tôi đã nhìn thấy nó trước đây.” Tôi đã từng bị còng tay vào cánh cửa sắt trong trại lao động trong nhiều ngày liên tiếp. Tôi chợt cảm giác rằng tình huống này rất quen thuộc, như thể là tôi đã có kinh nghiệm điều như vậy trong một thời gian dài. Cựu thế lực đã thực hiện các an bài tinh vi, và bao gồm cả lời nói của mọi người nữa. Không phải đến khi tôi đọc các bài giảng mới của Sư Phụ trong nửa cuối năm 2000, mà khi tôi đã trở nên nhận thức và phủ nhận sự bức hại, hiện tượng này mới dần dần biến mất. Tôi nghĩ rằng đó là khi tôi thật sự bắt đầu vượt qua sự an bài của cựu thế lực.

Hiện nay, trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, hầu hết các đệ tử Đại Pháp đang tu luyện trên con đường chân chính của Chính Pháp và không còn thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, khi chúng ta có quá nhiều quan niệm người thường và không xử lý mọi thứ với chính niệm, chúng ta sẽ rơi vào sự an bài của cựu thế lực một lần nữa. Không có gì là ngẫu nhiên trên con đường tu luyện, và các nhân tố của sự an bài của cựu thế lực vẫn đóng vai trò ngoan cố. Vì vậy, nếu một người tu luyện không theo yêu cầu của Pháp, người đó sẽ đi theo con đường an bài của cựu thế lực. Tất nhiên, điều này có thể là tạm thời, và một khi sự hiểu biết của học viên đề cao lên, người đó có thể thoát khỏi.

Suy nghĩ về mâu thuẫn giữa các đệ tử Đại Pháp đã phát triển trong khi làm các dự án chứng thực Pháp, có lẽ những mâu thuẫn này là những trở ngại mà cựu thế lực đặt vào để lợi dụng những ân oán được nuôi dưỡng trong lịch sử. Trên bề mặt, mục đích là giúp các đệ tử Đại Pháp loại bỏ các chấp trước, nhưng thực chất họ can nhiễu rất lớn đến các dự án chứng thực Pháp của chúng ta và làm trì hoãn đến việc cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, nhưng khi chúng ta không từ bỏ các chấp trước người thường và thường ôm hận với các đồng tu, cựu thế lực sẽ lấy lý do để lợi dụng gây can nhiễu và ngầm phá hoại Pháp

Trong kinh văn gần đây “Tinh tấn hơn nữa”, Sư Phụ đã giảng cho các đệ tử Đại Pháp để hạ bỏ tranh chấp của họ xuống, cùng nhau làm việc tốt và phối hợp vô điều kiện với người tổng phụ trách dự án. Điều này đã làm tôi rất xúc động. Dưới sự phối hợp này, không có điều kiện kèm theo, không tranh luận ai đúng, không thảo luận liệu người tổng phụ trách tu luyện tốt hay không, hay có phải quyết định của anh ấy hay cô ấy là tốt nhất. Theo sự hiểu biết của tôi Sư Phụ bảo chúng ta vứt bỏ tự ngã của mình. Miễn là các quyết định hay ý kiến của người tổng phụ trách hay các thành viên dự án khác là đem đến lợi ích cho dự án và đóng vai trò tích cực, chúng ta nên cố gắng hết khả năng hỗ trợ và làm hài hòa. Nếu không có sơ hở giữa các học viên và mọi người đều mang tâm hòa ái thì dự án nhất định sẽ thành công, ngay cả nếu kế hoạch ban đầu không hoàn hảo. Điều này là vì phương pháp người thường chỉ có thể đóng vai trò bề mặt, nhưng mấu chốt để thực hiện tốt dự án là tư tưởng thần thánh trong sạch, chỉ khi đó sức mạnh vô biên của Pháp mới có thể triển hiện.

Tôi hy vọng chúng ta có thể loại bỏ các mâu thuẫn, đột phá rào bẫy của cựu thế lực, và sớm phối hợp chung tốt hơn, để các dự án chứng thực Pháp sẽ đóng vai trò to lớn hơn.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/19/228219.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/31/119730.html
Đăng ngày: 18-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share