Bài viết của đệ tử Đại Pháp Mỹ Tịnh ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2020] Tôi là một học viên tương đối trẻ ở địa phương và cũng từng làm giáo viên, do đó, có rất nhiều việc mọi người mặc định cho tôi làm, chẳng hạn như giúp các đồng tu chỉnh lý bản thảo và đánh máy v.v..

Năm 2019, để các đồng tu có thể hoàn thành việc giao nộp bản thảo trước thời hạn Pháp hội Trung Quốc, tôi không thể không thức khuya chỉnh sửa bản thảo, bản thân tôi không có thời gian viết bài chia sẻ. May mắn thay bản thảo bài chia sẻ của tôi vẫn kịp hoàn thành vào ngày cuối cùng của thời hạn và thời điểm tôi gửi đi đã gần như sang ngày hôm sau.

Bởi vì tôi viết bài chia sẻ của mình khá vội vàng, nhanh nhanh sao cho kịp thời hạn, nên trong tâm cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến các đồng tu đã hoàn thành các bài chia sẻ của họ thì tôi lại cảm thấy tâm tình vui vẻ, tâm lý cũng được an ủi hơn nhiều.. Có đồng tu cũng nói: Vì chúng tôi mà chị không nộp kịp bản thảo, nhưng cũng sẽ không bị sót lại, không chừng còn có đề cao lớn. Có lẽ Sư phụ đang mượn miệng của đồng tu khích lệ tôi.

Năm nay lại bắt đầu viết bài chia sẻ giao lưu, nên tôi nhanh chóng bắt tay vào viết bài và gửi đi trước. Sau đó, khi giúp đồng tu chỉnh lý các bài chia sẻ, tôi phát hiện có một số đồng tu không giỏi trong việc chọn đề tài, những gì đáng lẽ nên viết ra thì họ lại lược bỏ đi, còn những chuyện không quan trọng thì họ lại viết rất nhiều. Trong quá trình trao đổi với tác giả đồng tu, tôi thấy có đoạn cần phải lược bỏ đi, lại có rất nhiều thể hội tu luyện rất đáng viết ra nhưng lại không viết. Có đồng tu nói rằng họ muốn viết, cũng có đồng tu lại nói không biết viết thế nào cho nên không viết nữa.

Vì vậy tôi hy vọng những đồng tu có năng lực có thể giúp đỡ các đồng tu không biết viết hoặc không biết chữ ở xung quanh họ, hoàn thành các bài chia sẻ giao lưu. Một số đồng tu chưa bao giờ viết bài chia sẻ giao lưu, đây chính là một cơ hội tuyệt vời.

Pháp hội lần này đã nới lỏng yêu cầu các bài chia sẻ giao lưu, có lẽ là để cho nhiều đệ tử Đại Pháp tham gia hơn. Đây là cơ hội tốt nhất dành cho đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, đặc biệt là những đồng tu chưa bao giờ gửi bài chia sẻ. Vì vậy, tôi hy vọng có thể giúp những đồng tu như vậy hoàn thành tâm nguyện của họ, cùng nhau tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trên thực tế, tôi phát hiện có nhiều học viên lớn tuổi trong tâm rất muốn viết bài chia sẻ giao lưu, nhưng vì trình độ học vấn của họ có hạn và tâm không muốn làm phiền người khác, nên nói rằng mình tu luyện không tốt và không có gì để viết. Chỉ cần các bạn đồng tu có năng lực giúp đỡ họ, thì họ sẽ rất vui lòng tham gia gửi bài chia sẻ. Chúng ta có thể để đồng tu chia sẻ bằng miệng, rồi chúng ta chỉnh lý, xem chỗ nào có thể viết, tập hợp lại là xong rồi, cũng không cần bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào, chỉ cần thể hiện nội dung chân thực, là đủ để lay động lòng người, càng đơn giản, càng cảm động người ta.

Kỳ thực, giúp đỡ người khác thực hiện tâm nguyện còn hạnh phúc hơn là thực hiện tâm nguyện của chính mình! Về điểm này tôi có cảm xúc sâu sắc như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/3/帮同修整理大陆法会交流稿的修炼体会-411128.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share