Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2020] Tám học viên Pháp Luân Công ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào tháng 7 năm 2020 và bị tra tấn nhiều ngày trong một trung tâm tẩy não, ở đây, họ bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, tám học viên Pháp Luân Công đã bị bắt ở trên đường phố. Ngày hôm sau, họ bị đưa đến Trung tâm tẩy não Đại Hoàng Trang. Cùng ngày, trung tâm tẩy não đã nhận thêm 16 nhân viên an ninh để liên tục theo dõi sát sao các học viên.

Trung tâm tẩy não Đại Hoàng Trang được thành lập vào tháng 4 năm 2004 ở huyện Hoài Lai, Hà Bắc. Các chuyên gia pháp luật, bác sỹ, nhà tâm lý học và nhân viên tôn giáo được đưa đến để tham gia vào cái gọi là công tác “chuyển hoá”. Các học viên bị giám sát chặt chẽ và thường xuyên bị đánh đập khi có dấu hiệu phản kháng.

Vì ông Đinh Ngọc Minh từ chối xem video phỉ báng Pháp Luân Công và nói với nhân viên trung tâm tẩy não sự thật về Pháp Luân Công, ông đã bị đánh đập và bị biệt giam trong một căn phòng không có giường ngủ. Ông bị bầm tím khắp thân sau những lần bị đánh đập. Ông cũng nôn, tiêu chảy và sau đó bất tỉnh. Ông được đưa đến bệnh viện và hồi sức. Sau khi hồi phục được một chút, ông đã trốn thoát khỏi bệnh viện vào ngày 17 tháng 7. Tại thời điểm viết bài, ông vẫn đang phải sống trôi dạt và chưa rõ tung tích của ông.

Bà Kỷ Thục Quân bị giam riêng trong một căn phòng không có giường ngủ vì bà cũng từ chối hợp tác. Sau đó bà bị đánh đập vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Tấm trải giường và chăn đắp của bà bị lấy đi khiến bà phải ngủ trên nền xi măng trơ trọi. Hai ngày sau, vào ngày 16 tháng 7, bà Kỷ được trả tự do.

Cũng vào ngày 16 tháng 7, chồng và con gái của bà Hạ Ngọc Vinh cùng các viên chức trong thôn đã đến đưa bà về nhà. Vài người đã ấn bà xuống và cưỡng chế bà lăn dấu vân tay vào biên bản thả người. Các viên chức thôn tiếp tục giám sát bà sau khi bà về nhà.

Vào ngày 15 tháng 7, khi con trai bà Tôn Quế Lan và trưởng thôn đến để đưa bà về, họ đã ký tên vào biên bản thả người thay bà, vì bà từ chối ký tên.

Bà Tạ Trường Mai, bà Trương Hải Trân, ông Hứa Quân và bà Nhậm Thục Hà đã được trả tự do vào ngày 25 tháng 7.

Có thông tin rằng các học viên Bành Hà, Trịnh Vĩ Quý, Vương Diễm Quân, Trương Ngọc và Giả Lỗi cũng bị giam và bị tra tấn trong trung tâm tẩy não. Học viên Giả Lỗi đã bị giam hơn hai tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186599.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share