Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2020] Một người đàn ông 72 tuổi bị cầm tù đã tuyệt thực sau khi nhà tù cố gắng buộc ông từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Liệu Bang Quý, ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt, ông bị Tòa án quận Thuyền Sơn kết án ba năm mười tháng tù vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và bị chuyển đến Nhà tù Gia Châu vào ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Bản án mới nhất của ông Liệu được đưa ra sau nhiều lần bị bắt giữ, tạm giam và bỏ tù vì đức tin của ông trong suốt hai thập kỷ qua. Ông đã thụ án ba lần (không rõ khoảng thời gian) tại Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa và bị bỏ tù ba năm.

Trong khi cuộc bức hại mà ông phải chịu trong những năm đầu cần được điều tra thêm, thì cuộc bức hại đối với ông từ năm 2011 được báo cáo dưới đây.

Ba năm tra tấn trong tù

Ông Liêu bị bắt vào ngày 6 tháng 4 năm 2011 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Ông bị đưa đến Trung tâm tẩy não Bắc Môn vào ngày hôm sau và chuyển đến Trại tạm giam Vĩnh Hưng vào ngày 27 tháng 4. Ông bắt đầu tuyệt thực vào ngày 28 tháng 4 để phản đối việc bức hại và bị bức thực sau hơn hai tháng.

Tòa án thành phố Toại Ninh đã tổ chức một phiên xét xử bí mật đối với ông Liêu trong trại tạm giam và kết án ông ba năm trong Nhà tù Mã Bình.

Khi ông Liêu bị đưa đến nhà tù vào ngày 4 tháng 8 năm 2011, ông đã từ chối điểm danh khi đến nơi. Sau đó, một lính canh đã sốc điện vào lòng bàn chân của ông và nói: “Đây là nhà tù. Ông phải báo cáo cho chúng tôi trước khi vào nhà vệ sinh hoặc vào phòng giam. Hoặc chúng tôi sẽ không cho ông ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh”. Khi ông Liêu từ chối tuân thủ, lính canh đã dùng gậy sốc điện ông một lần nữa.

Một lính canh khác, Lưu Binh, sau đó đã ra lệnh cho các tù nhân trói chân ông Liêu ở tư thế bắt chéo và bắt ông cầm một cái bô đầy để làm nhục ông.

Vì ông Liêu luyện các bài công pháp trong tù, nên ông bị kéo vào một căn phòng tối đầy hơi cay. Ông đau đớn đến mức không thể mở mắt. Nước mắt ứa ra và nước mũi không ngừng chảy. Các vết phồng rộp xuất hiện trên mặt ông vào ngày hôm sau. Các lính canh đã dùng gậy sốc điện khắp người, từ tai trái, cánh tay, đùi và xuống đến lòng bàn chân, rồi chuyển qua tai phải.

Vào một ngày khác, lính canh Lý Chiếu Lôi ra lệnh cho các tù nhân trói hai tay ông Liêu ra sau lưng rồi trói chân ông lại. Ông không thể cử động và chịu đau đớn tột độ.

Sau khi Nhà tù Mã Bình bị đóng cửa vào cuối tháng 12 năm 2013, tất cả những người bị giam giữ đã được chuyển đến Nhà tù Gia Châu mới được xây dựng.

Vì ông Liêu tiếp tục luyện tập các bài công pháp, các tù nhân đã trói ông lại và bắt ông đứng quay mặt vào tường. Một số họ đá ông, và một số vặn tai ông và khiến tai bị chảy máu.

Trong hai lần nữa, ông Liêu bị dội nước lạnh và bắt ở trần trong mùa đông, cũng như bị sốc điện ở lòng bàn chân, đầu gối và bắp chân bằng dùi cui do ông tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Mặc dù thời gian thụ án của ông hết hạn vào ngày 6 tháng 4 năm 2014, nhưng phải đến tận ngày 27 tháng 4 nhà tù mới trả tự do cho ông.

Xịt hóa chất gây cháy da

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, ông Liêu đã đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu họ trả lại các cuốn sách Pháp Luân Công của ông và một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị tịch thu vào ngày 21 tháng 9 năm 2016. Ba sĩ quan đã đuổi ông ra khỏi đồn. Một trong số họ lấy một cái bình và xịt vào mặt ông Liêu.

Ông Liêu quay đầu để tránh, nhưng vẫn bị xịt trúng vào phía sau tai phải của ông. Ông cảm thấy rất rát, ngứa và cố gắng lau sạch vết xịt nhưng sau đó ông bắt đầu bị chảy máu. Máu chảy dọc từ cổ xuống cổ áo sơ mi.

Thêm hai vụ bắt giữ

Ông Liêu bị bắt thêm hai lần nữa vào ngày 26 tháng 6 và ngày 11 tháng 10 năm 2018, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt.

Cảnh sát đã cưỡng chế lấy mẫu máu của ông sau vụ bắt giữ vào tháng 6 và giam ông tại trại tạm giam Vĩnh Hưng trong nhiều tuần.

Ông đã bị giam giữ trong 50 ngày sau khi bị bắt vào tháng 10 và bị trói vào giường trong hai ngày. Ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để đi vệ sinh khi bị trói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186589.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share