Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2020] Gần đây một người dân ở thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây lại bị sách nhiễu vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông Hô Trung Hậu đã liên tục bị bắt và giam cầm trong hơn hai thập niên qua. Ông từng thụ án lao động cưỡng bức hai lần với tổng cộng hơn hai năm và bị kết án ba năm tù vào năm 2014.

Tháng 7 năm 2020, người của Đồn Công an Nghênh Tân Lộ đã sách nhiễu ông Hô hai lần tại nhà.

Lần bắt giữ và giam cầm đầu tiên trong trại lao động cưỡng bức

Ông Hô từng bị viêm phế quản và bệnh thận và cảm thấy yếu và khó thở khi phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Ông bị trầm cảm vì cảm thấy bản thân mình vô dụng và phải sống dựa vào vợ để chu cấp cho gia đình. Năm 1998, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của ông đã hồi phục trong ba tháng.

Sau khi hồi phục sức khoẻ, ông thường bận rộn với công việc và nhiều lần giúp sửa chữa những cây cầu trong làng. Mọi người trong làng thấy ông đã thay đổi và biết Pháp Luân Công là tốt. Ông Hô cũng nói với mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Hô chưa từng do dự khi nói với mọi người về Pháp Luân Công và khuyên họ đừng tin vào những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.

Đầu tháng 10 năm 2001, ông Hô đã đến nhà của một người trong làng để dự tiệc và nói với những người tham gia buổi tiệc về Pháp Luân Công. Vài ngày sau, vào ngày 8 tháng 10, một người đàn ông đã nghe ông Hô nói về Pháp Luân Công hôm đó đã dẫn một người lạ đến làng và cả hai hỏi ông Hô về tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó người lạ kia bỏ đi.

Không lâu sau, bí thư chi bộ thôn và hai cảnh sát đã đến và hỏi ông Hô lấy tài liệu ở đâu nhưng ông đã từ chối trả lời. Hai xe cảnh sát đã nhanh chóng xuất hiện và nhiều cảnh sát đi vào nhà ông Hô. Một người đã túm tóc ông khiến cho nhiều tóc của ông bị rơi ra. Những người khác túm hai tay ông và đẩy ông ra khỏi cánh cửa kim loại, cà trán ông vào bản lề. Ông bắt đầu bị chảy máu, nhưng họ đã đưa ông vào xe và chở đến đồn công an địa phương.

Ông Hô đã bị còng tay vào một cái ghế và bị trưởng đồn công an thẩm vấn, nhưng ông từ chối tiết lộ nguồn gốc của tài liệu.

8fc6c558ff1e167507bc933f83633e78.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay vào một cái ghế

Không thể lấy được thông tin gì từ ông Hô, công an đã giả mạo một biên bản và điểm chỉ ngón tay cái của ông vào. Đêm đó, ông Hô bị đưa đến trại tạm giam Mạnh Gia Câu, tại đây ông bị xích và còng hai tay ra sau lưng. Còng tay được làm bằng những thanh kim loại dày và được giữ chặt bằng vít và bu lông. Cần phải có cờ lê để xiết hoặc tháo còng tay.

Các còng tay chặt đến nỗi ông Hô đổ mồ hôi vì đau. Hai tù nhân đè ông xuống sàn và không cho ông ngồi hay nằm trên giường. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi. Sáng hôm sau, hai tay ông sưng phồng và còng tay đã cắt vào thịt ông.

ee689d33a2f7e775a232024461ed3fa0.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Trưởng nhóm tù nhân thương xót ông Hô và yêu cầu trại tạm giam tháo còng tay cho ông vào sáng hôm sau. Quản lý phải dùng một cờ lê để tháo còng tay vì nó được xiết rất chặt.

Ba ngày sau khi ông Hô tuyệt thực, nhân viên trại tạm giam đã xin chỉ đạo từ phòng công an. Trưởng phòng đã yêu cầu họ tiếp tục đánh ông. Ba tù nhân đã lột quần ông và đập mặt ông vào tường. Sau đó hai tù nhân giữ hai cánh tay ông, một người khác đè lên lưng ông và dùng một chiếc giày đế cao su đánh vào lưng, mông và đùi của ông. Họ đánh ông vào buổi sáng và buổi tối để nhằm ép ông ăn. Khi ông từ chối ăn, ông lại bị đánh.

Ông Hô tiếp tục tuyệt thực để phản đối bức hại. Sau đó ông bị đưa vào trại tạm giam Thành phố Du Lâm. Người cảnh sát đưa ông đến trại tạm giam khăng khăng rằng ông phải được nhận và bị đưa vào đội chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Hô bị giam ở trại tạm giam Du Lâm đến tháng 1 năm 2002, sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà ở thành phố Hàm Dương. Ông đã bị tra tấn trong trại lao động hơn nửa năm trước khi được thả vào tháng 5 năm 2003.

Bị đưa đến trung tâm tẩy não

Ngày 23 tháng 6 năm 2006, khi ông Hô đang làm việc trên đồng thì cảnh sát đến và bắt ông. Lúc đó ông vẫn mang giày đi mưa và quần áo lao động. Ông bị xích lại và bị đưa đến trung tâm tẩy não ở Khu Du lịch Đào Hoa Sơn Trang ở thành phố Du Lâm.

Trung tâm tẩy não không thể “chuyển hoá” ông. 17 ngày sau ông đã được thả.

Lại bị đưa đến trại lao động cưỡng bức

Tháng 3 năm 2007, khi ông Hô cùng ông Trương Nghiễm Điền đang dán tờ rơi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cột điện thoại gần phòng công an thì bị nhân viên tuần tra phát hiện. Ông Hô trốn thoát được nhưng ông Trương bị bắt.

Nhiều ngày sau, Trương Anh, trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Thần Mộc, đã đến nhà ông Hô và bắt ông. Trương đã thẩm vấn ông Hô tại đồn công an và hỏi ông nguồn gốc của những tờ rơi nhưng ông Hô đã từ chối trả lời.

Sau đó ông Trương và ông Hô bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà.

Lúc đầu trại lao động đã cố gắng lừa họ bằng những lời dối trá sau đó bắt đầu tra tấn họ khi sự dối trá của họ thất bại.

Ông Trương bị treo lên và đánh đập, tất cả răng của ông bị gãy sau khi một cảnh sát đánh ông hai lần trong một tháng. Ông Hô bị tra tấn tàn bạo nhiều lần và sức khoẻ bị suy giảm. Ông chỉ hồi phục khi tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi được thả vào tháng 5 năm 2008.

Lại bị bắt và bị tra tấn

Ngày 13 tháng 5 năm 2011, ông Hô cùng nhiều học viên khác đã bị tố giác với cảnh sát khi họ đến huyện Sơn Tây Lâm phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông Hô bị bắt và đưa đến một đồn công an địa phương, bị còng tay vào một cái ghế kim loại. Cảnh sát đã chiếu ánh sáng chói vào mắt ông. Họ cũng cảnh báo ông rằng ông phải nói cho họ biết các học viên ở cùng ông. Khi ông từ chối, cảnh sát đã dùng dùi cui điện sốc vào chân, tay, đầu và hai lỗ tai của ông.

acbe936945dcc991a0e1a435ae71cdef.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Cảnh sát cũng muốn ông Hô xác định ảnh của học viên trên máy tính của cảnh sát nhưng ông từ chối trả lời. Khi họ tiếp tục ra lệnh cho ông phải trả lời, ông nói rằng họ đang vi phạm Hiến pháp, vốn bảo vệ công dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận.

Sau đó ông Hô bị đưa đến một trại tạm giam, tại đây ông đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho Ban quản lý. Sau đó, họ để ông một mình.

Ngày 26 tháng 7 năm 2011, ông Hô được người thân đưa về nhà.

Bị kết án ba năm tù

Ngày 9 tháng 7 năm 2014, khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì ông lại bị tố giác với cảnh sát và bị bắt. Ông bị đưa đến Đồn Công an Chung Lâu và bị thẩm vấn. Cảnh sát đã giả mạo một biên bản khi ông từ chối trả lời mọi câu hỏi. Tuy nhiên, ông đã từ chối đọc biên bản hay ký tên. Sau đó trưởng đồn đã chỉ đạo cho một cảnh sát giữ ông Hô trong khi một cảnh sát khác dùng một cây kim đâm vào ngón tay của ông để lấy dấu ngón tay cái.

Khi ông Hô sắp bị đưa đến trại tạm giam, trưởng làng của ông đã gọi cho cảnh sát và giải thích rằng ông là một người tốt và đề nghị thả ông.

Tháng 12 năm 2014, Toà án Thành phố Thần Mộc kết án ông Hô ba năm tù. Ông đã kháng án và thuê luật sư nhân quyền là Dư Văn Sanh để đại diện cho mình.

Trong phiên toà, luật sư Dư đã lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và thân chủ của ông không nên bị truy tố vì đức tin của mình. Luật sư cũng chỉ ra những vi phạm trình tự pháp lý của cảnh sát và nhân viên tư pháp và yêu cầu thả ông Hô. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án ông.

Ông Hô bị đưa đến Nhà tù Vị Nam. Ông vẫn kiên định với đức tin của mình dù bị tra tấn. Ông được thả vào ngày 9 tháng 7 năm 2017.

Dù sức khoẻ của ông Hô bị suy giảm sau mỗi lần bị giam và cầm tù, ông vẫn có thể hồi phục khi tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi trở về nhà.

Lại bị sách nhiễu

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, người của Đồn Công an Nghênh Tân Lộ xuất hiện tại nhà ông Hô và yêu cầu được xem những cuốn sách ông đang đọc. Khi ông từ chối hợp tác, họ đã gọi thêm bốn người nữa.

Ông Hô vẫn phản kháng. Người mẹ già 90 tuổi và cháu gái nhỏ của ông bị cảnh sát làm cho sợ phát khiếp.

Ngày 24 tháng 7, người của Đồn Công an Nghênh Tân Lộ lại sách nhiễu ông Hô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/11/410319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186582.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share