Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Mùa hè năm 2019, Thiên Tứ gặp lại bạn cũ Tiểu Kiệt, người mà cô đã không gặp gần 20 năm. Cả hai đều vui mừng, Tiểu Kiệt kể cho Thiên Tứ nghe về những việc mà cô đã làm cho Thiên Tứ khi Thiên Tứ bị giam trong trại lao động vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2000, Thiên Tứ đã giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn, cô bị bắt giữ và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Trưởng trại lao động Lý sống cùng khu phố với Tiểu Kiệt và tình cờ là một người bạn tốt.

Một ngày, Lý đang ngồi trong sân với vẻ không vui. Tiểu Kiệt hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra, Lý nói: “Có một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam trong trại lao động của chúng tôi. Cô ấy từ chối làm việc và tuyệt thực. Chuyện thực sự phiền phức.”

Tiểu Kiệt hỏi: “Tên của cô ấy là gì?” Khi Lý nói tên của tù nhân, Tiểu Kiệt đã bị sốc: “Cô ấy không phải bạn của mình sao?” Sau đó Tiểu Kiệt nhờ Lý viết ra tên của tù nhân để đảm bảo rằng đó chính là bạn của cô.

Tiểu Kiệt lo lắng nói: “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, hãy đối xử tốt với cô ấy.” Kể từ đó, Tiểu Kiệt bắt đầu cố gắng để Thiên Tứ được thả. Cô đã đến Văn phòng Tư pháp, trại lao động cưỡng bức và các phòng ban khác. Cô nói với các sĩ quan rằng Thiên Tứ là một người tốt và không bao giờ nói dối. Thiên Tứ sau đó đã được tạm tha để điều trị y tế.

Hai người bạn đã không gặp nhau trong nhiều năm và mất liên lạc. Khi Tiểu Kiệt biết rằng Thiên Tứ đang gặp khó khăn, cô không hề sợ hãi. Cô không ngần ngại ủng hộ bạn mình. Tuy nhiên, Thiên Tứ không biết những việc mà bạn cô đã làm để giúp cô.

Khi họ đoàn tụ, Tiểu Kiệt nói với Thiên Tứ những gì đã xảy ra, và tất cả những cảnh sát giúp đỡ Thiên Tứ đều đã được thăng chức. Ngược lại, những người đứng đầu trại lao động cưỡng bức, ngoại trừ trưởng trại Lý, đều bị bỏ tù vì tội nhận hối lộ. Họ đã bị quả báo vì bức hại các học viên. Trưởng trại Lý đã được phúc báo và an toàn vì anh đã giúp Thiên Tứ.

Sau đó, Thiên Tứ biết Tiểu Kiệt, vô tình, cũng được phúc báo. Con trai của Tiểu Kiệt gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ thời thơ ấu và cháu đã phải cấy ghép hai quả thận. Chín năm sau lần cấy ghép đầu tiên, cháu thực hiện một ca cấy ghép thứ hai. 17 năm đã trôi qua kể từ lần phẫu thuật thứ hai, quả thận được ghép vẫn hoạt động tốt. Đây chẳng phải là phúc báo từ Đại Pháp sao?

Sau cuộc gặp đó, Thiên Tứ đã đến thăm Tiểu Kiệt và mang cho cô một cuốn tài liệu nhỏ và ổ USB chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như một video dạy năm bài công pháp. Cô cũng giảng chân tướng cho Tiểu Kiệt và con trai cô. Cả hai mẹ con Tiểu Kiệt đã đồng ý tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Khi họ gặp lại nhau, Tiểu Kiệt nói với Thiên Tứ rằng: “Khi con trai mình về nhà, việc đầu tiên cháu làm là xem thông tin trên ổ USB, và cháu không muốn dừng lại. Bây giờ, mình đã biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào!”

Hai tháng sau, Thiên Tứ đến thăm Tiểu Kiệt một lần nữa và tặng cô một bản ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, nhạc luyện công, cùng các bản nhạc Phổ Độ, Tế Thế.

Trong một lần khác, Thiên Tứ đến nhà của bạn cô và đưa cho hai mẹ con một cuốn Chuyển Pháp Luân. Con trai cô nói rằng cháu không thể nhìn rõ các chữ, vì vậy Thiên Tứ đã về nhà và lấy cuốn sách của mẹ cô có phông chữ lớn hơn. Trước Tết Nguyên đán, Thiên Tứ đã đến nhà của Tiểu Kiệt cùng ba học viên khác và họ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cùng nhau.

Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch hồi tháng Hai năm nay, Thiên Tứ đã đến gặp Tiểu Kiệt. Ngay khi bước vào khu dân cư nơi Tiểu Kiệt sống, họ thấy hai mẹ con đang đi ra.

Khi cậu con trai nhìn thấy họ, cháu lập tức bước tới và thốt lên: “Dì Thiên Tứ, sau khi cháu đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu đã thấy Pháp thân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cháu đã học hết các động tác theo cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Dì sẽ đến nhà cháu và giúp cháu chỉnh động tác chứ?”

Thiên Tứ rất vui mừng. Họ đã đến nhà và Thiên Tứ giúp cậu bé chỉnh động tác. Thiên Tứ nói với cậu bé: “Sư phụ đã quản cháu và mẹ cháu nhiều năm rồi vì mẹ cháu đã giúp đệ tử Đại Pháp trong thời điểm rất khó khăn, làm được việc vô cùng tốt.”

“Con hãy nhớ: ‘Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ, Toàn thử tam giả, Hạnh mạc đại yên’ (Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp, Được cả ba điều, May mắn lắm thay!) Hãy trân quý những gì con đang có và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.”

Tiểu Kiệt và con trai cô sau đó đã trở thành những học viên Đại Pháp. Từ tận đáy lòng, Thiên Tứ cảm thấy mừng cho họ.

Nhìn lại, Thiên Tứ và Tiểu Kiệt gặp nhau cách đây 40 năm là do thiện duyên của họ. Tiểu Kiệt sau đó đã giúp đỡ Thiên Tứ khi cô bị bức hại. Điều này đã khiến họ gặp lại nhau sau 20 năm, và trải đường cho Tiểu Kiệt và con trai cô đắc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186330.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share