Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2020] Tôi đọc một số bài viết [chủ đề] “hạt giống tâm hồn” trên trang Weibo, và bắt đầu theo dõi một người. Dần dần, ngày càng có nhiều bài viết có cùng kiểu ảnh đại diện xuất hiện trên màn hình của tôi. Tôi thích những người này và những đường dẫn mà họ gửi. Tôi mở các đường dẫn và bắt đầu đọc các bài viết trên các trang Dongtaiwang và Secretchina.

Sau đó, tôi vô tình mở bài giảng đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó, tôi không giỏi sử dụng phần mềm chống kiểm duyệt và không biết cách tải tệp xuống. Tôi tìm thấy các liên kết từ bài đăng của những người đó mỗi ngày. Nhưng lúc xem được cuốn Chuyển Pháp Luân, thì đã đến lúc tôi phải về nhà. Vì vậy, tôi chỉ có thể đọc được bài giảng thứ nhất.

Sau khi sử dụng Weibo được bốn tháng, tôi đọc bài viết có tựa đề “Hồi ức của Cổ Lạp”, do một học viên Pháp Luân Đại Pháp đăng. Lúc đó, tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, vì vậy tôi hỏi cô ấy thêm thông tin. Cô ấy đã lập tức gửi cho tôi một đĩa CD, nhưng bảo tôi rằng cuốn Chuyển Pháp Luân sẽ không có ngay trong một vài ngày. Sau đó, tôi quá bận không thể truy cập vào Weibo và bỏ lỡ phản hồi của cô ấy.

Ngày hôm sau, tôi thấy tin nhắn của cô ấy. Cô ấy nói rằng chưa có sách và bảo tôi hãy đợi. Sau đó, tôi mất liên lạc với cô ấy và sau đó biết rằng cô ấy và một học viên khác đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ và bức hại.

Tôi rất nóng lòng muốn có được một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi tìm được một người khác, và gửi riêng cho anh một tin nhắn. Anh hứa sẽ gửi cho tôi một cuốn mà anh có. Cuốn sách là bản sao, không có bìa, và được bọc bằng giấy trắng.

Lúc đó, tôi không biết cuốn sách này trân quý như thế nào. Vì không ai bảo tôi đọc nó từ đầu đến cuối, tôi chỉ đặt cuốn sách trên ghế sofa và đọc nó khi có thời gian. Ngộ tính của tôi thật kém.

Sau khi xem hình minh họa các bài công pháp, tôi cảm thấy chúng trông rất hay và muốn học. Vì vậy, tôi đã vẽ những hình ảnh từ trí nhớ, vì tôi không biết cách tải chúng xuống, còn video trực tuyến thì quá chậm. Lần nào tôi cũng bỏ cuộc trước khi có thể hoàn thành bài công pháp thứ nhất.

Sau đó, có người gửi riêng cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi đã làm “tam thoái” chưa. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã thoái trên website, nhưng tôi muốn học các bài công pháp. Anh hỏi tôi có sách Pháp Luân Công không. Tôi bảo anh rằng có người đã gửi cho tôi sách và đĩa CD rồi. Anh nói với tôi rằng anh sẽ gửi thêm cho tôi tài liệu trong vài ngày tới. Anh đã gửi cho tôi video luyện công và sách điện tử các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sau khi tôi tải tài liệu xuống, anh ấy bảo tôi rằng: “Hôm nay bạn là một học viên mới, bạn có Sư phụ rồi!” Tâm tôi đập rộn ràng, mặt tôi đỏ bừng lên khi tôi mỉm cười. Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình đang đứng trong một khán phòng nhỏ, có vài người cao lớn đi ngang qua bên trái của tôi. Người phía trước quay lại sau khi đi qua, chỉ về phía bên phải của tôi và nói: “Bạn có thể ngồi đó và nghe bài giảng cùng chúng tôi.” Tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự đắc Pháp vào lúc đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186329.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share