Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2020] Hai vợ chồng tôi đều gần 80 tuổi. Tôi đã có vấn đề về sức khỏe trong vòng từ 5 đến 6 năm. Chúng tôi phải thuê một người giúp việc để hàng ngày giúp chúng tôi làm việc nhà. Tuy nhiên, thật khó để tìm được một người tốt.

Học Pháp Luân Đại Pháp từ người giúp việc

Công ty dịch vụ đã tìm cho chúng tôi một người giúp việc mới, cô Vương, vào tháng 5 năm 2019. Ngay khi đến cô bắt đầu nấu ăn và đồ ăn rất ngon. Cô ấy rất chăm chỉ. Chúng tôi đã rất vui vì cô ấy.

Cô Vương đọc một cuốn sách có tựa đề Chuyển Pháp Luân sau bữa tối. Tôi lướt qua cuốn sách khi cô ấy không đọc và thấy một phần có tiêu đề: “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt người tốt xấu.”

Tôi đã đọc rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc một số vấn đề về cách phân biệt một người tốt hay xấu. Tôi thấy nó rất thú vị.

Tôi đã đề cập đến Chuyển Pháp Luân với cô Vương. Cô ấy giảng cho tôi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy đề nghị tôi xem xét thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nói rằng sẽ tìm giúp tôi một cuốn sách.

Tôi cảm thấy rằng cô Vương là một người rất tốt từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Tôi thấy cô khác với những người khác. Rất nhanh tôi cảm thấy rằng mình có thể nói với cô Vương bất cứ điều gì. Tôi tin rằng chúng tôi có tiền duyên.

Cô Vương đã cho tôi mượn một vài cuốn kinh sách Pháp Luân Đại Pháp để đọc và nhẩm các bài kinh văn của Sư phụ Lý (người sáng lập) cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” có thể xuất hiện kỳ tích về sức khỏe. Tôi đã làm như cô ấy đề nghị, và kỳ tích đã xảy ra.

Tôi thường xuyên bị lệch hông trong 1 hoặc 2 năm qua. Nó xảy ra hàng ngày, thậm chí đôi khi năm đến 6 lần một ngày. Nó đau dữ dội và tôi không thể di chuyển khi nó sa xuống. Các bài tập mà bác sĩ dạy tôi ngày càng ít hiệu quả. Có khi tôi nằm bất động trong nửa ngày khi nó xảy ra. Vấn đề hông của tôi đã biến mất hai ngày sau khi tôi bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Thật là kỳ diệu!

Vào tháng 6 năm 2019, khoảng 3 tuần sau khi cô Vương đến, một buổi sáng tôi bị nôn mửa dữ dội. Chồng tôi đưa tôi tới bệnh viện. Họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì bất ổn với tôi sau tất cả các xét nghiệm. Tôi ở lại bệnh viện trong 2 tuần và sau đó được xuất viện và cảm thấy ổn. Cô Vương nói Sư phụ Lý đang tịnh hóa cơ thể tôi.

Tu luyện trong Đại Pháp

Sau một tháng cô Vương về nhà nghỉ. Lúc quay lại cô ấy mang cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Tôi cần phải đeo kính đọc sách cộng với kính lúp để đọc. Tôi đọc qua cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản và nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tà ác và hại người. Tôi đã khóc nhiều khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và vô tình đặt kính lúp xuống trong khi đọc. Tôi sớm nhận ra rằng mình có thể đọc mà không cần kính.

Trước đây tôi thường cảm thấy lạnh, nhưng điều này đã biến mất sau khi tôi đọc hết 2 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã trải nghiệm qua cảm giác hoàn toàn khỏe mạnh. Càng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi càng muốn đọc. Tôi nhẩm “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” khi không đọc sách.

Trước đây tôi là người Công giáo. Thực tế, trong nhiều năm qua, tôi cũng tham gia nhiều tôn giáo khác. Tôi đọc trong Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ ba:

“Chư vị tu theo Dược Sư Phật thì chư vị sẽ đến thế giới Lưu Ly; trong tôn giáo [cũng] giảng như thế; gọi là ‘bất nhị pháp môn’.”

Những từ “bất nhị pháp môn” nổi bật khi tôi đọc. Tôi chợt nhận thức ra rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi từ bỏ tín tâm vào các Tôn giáo khác. Vì vậy, ngay lập tức tôi đã hủy tất cả các sách Tôn giáo khác của mình.

Lúc đầu tôi không luyện năm bài công Pháp Luân Đại Pháp vì trước đó tôi bị đột quỵ. Cô Vương đã dạy tôi cách đả tọa, sau đó là phát chính niệm. Sư phụ đã giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng chúng ta cần đọc ít nhất mười lần, vì vậy tôi đã đọc.

Tôi thấy mỗi trang của Tinh Tấn Yếu Chỉ tỏa ánh sáng bạc vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các trang dần chuyển sang màu vàng. Điều đó thật mỹ diệu. Đó là một cuốn sách từ thiên thượng.

Tôi đã ngộ ra sự thật rằng mình không còn là một người thường. Thay vào đó, tôi đã trở thành một người tu luyện. Tôi cần chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn,” và không được làm mọi việc một cách tùy ý. Tôi cần phải cân nhắc đến người khác trước khi làm bất cứ việc gì. Tôi muốn ra ngoài và chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với tất cả mọi người.

Cô Vương đang chuẩn bị rời xa chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trước. Chúng tôi chuẩn bị trái cây và bánh ngọt và mở sách Pháp Luân để xem bức hình Sư phụ. Chúng tôi đã thỉnh cầu Sư phụ, chúc Ngài sinh nhật vui vẻ và cảm tạ Ngài đã cứu chúng tôi.

Kể từ tháng 4, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân 20 lần. Tôi cũng đã đọc Đại Viên Mãn Pháp, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, Chuyển Pháp Luân II, Cửu bình và các kinh sách khác.

Tôi đã đắm chìm trong từ bi của Sư phụ và kỳ tích Đại Pháp. Tôi không có bất kỳ tâm sợ hãi nào trong đại dịch. Trên đây là những trải nghiệm của tôi khi là một học viên mới được một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/八旬大法新学员-难忘、幸运的2019年-407611.html

Bản tiếng Anh: www.en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185731.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share