Bài viết của phóng viên Minh Huệ Thẩm Dung

[MINH HUỆ 24-05-2020] Tất cả chúng ta ít nhiều đều đã trải qua một đoạn thời gian đen tối trong cuộc đời của mình. Thống khổ có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm, hay thậm chí là cả cuộc đời. Cô Hoàng Nhã Nga đã rất may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp ở thời điểm mà cô cảm thấy lạc lối trong cuộc sống. Đại Pháp đã mang đến cho cô hi vọng. Cô không còn thấy mất phương hướng trong cuộc sống nữa.

Cô Nhã Nga làm việc trong ngành may mặc và hoạt động trong giới thời trang. Cuộc sống của cô không thiếu hoa tươi, rượu đắt tiền và đám đông vây quanh mình. Nhưng cô cảm thấy trống rỗng.

Cô Nhã Nga nói: “Tôi đã có một mối quan hệ tình cảm bất chính. Anh ấy là một người nổi tiếng và khi chúng tôi ra ngoài mọi người rất yêu mến tôi. Tôi không phải lo lắng về tiền và tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Trong mắt người khác thì tôi đang có một cuộc sống tốt. Tuy nhiên, trong tâm tôi lờ mờ biết rằng đây chỉ là vui chơi và mục đích thì không tốt. Tất cả đều trống rỗng.”

Trong một thời gian khá dài, cô Nhã Nga chìm đắm trong một lối sống phóng túng, phung phí tuổi thanh xuân và tương lai cho những thứ không có giá trị. Cô quên mất mục đích sống và ý nghĩa tồn tại.

Trong khi cô đang lạc lối và vật lộn, thì chị gái cô, người vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa cô tới Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2005.

Cô Nhã Nga nói: “Tôi ở trong một trạng thái tinh thần rất tệ bởi tôi đã nghiện rượu và thuốc lá trong thời gian dài. Mỗi ngày, tôi uống cho tới khi say. Thậm chí tôi cần uống thuốc ngủ để có thể ngủ được.”

Cảm thấy chán nản và thất vọng, cô Nhã Nga bước vào hội trường. Cô không ngờ rằng cơ hội tưởng chừng như tình cờ này sẽ hoàn toàn xoay chuyển cuộc đời cô.

Trong Pháp hội, mỗi câu chuyện tu luyện đều rất giản dị và chân thành. Họ có các bối cảnh và trải nghiệm xã hội khác nhau, nhưng tất cả đều chia sẻ về cùng một chủ đề: Làm thế nào để quy chính bản thân bằng việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và làm thế nào để đề cao tâm tính bản thân và buông bỏ chấp trước con người trong công việc và cuộc sống.

Cô Nhã Nga nhớ lại: “Câu chuyện của một học viên có đến tám chín phần giống với tôi. Như thể cô ấy đang nói cho tôi nghe vậy. Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế rằng hành vi của bản thân mình là sai.”

Một dòng năng lượng từ bi mạnh mẽ vượt qua bề mặt của những câu chữ đã chạm đến sâu thẳm nội tâm của Nhã Nga, đánh thức những ý niệm chân chính trong cô. Cô chảy nước mắt. Nhã Nga nói: “Trước đây, tôi đã ngồi trên chiếc ghế sofa một mình để nghĩ xem rốt cuộc mục đích cuộc đời là gì. Sau khi rời Pháp hội, tôi bắt đầu hỏi thông tin về khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày mà mọi người đã nói đến.”

Cô Nhã Nga cảm thấy phấn chấn hơn và quyết định tìm hiểu mục đích nhân sinh. Cô ấy thấy được hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ đưa cô ra khỏi sự mịt mờ hỗn loạn.

Cô nói: “Tôi đã nghiện thuốc lá hơn 10 năm. Tôi có thể hút tới hai bao thuốc mỗi ngày. Tôi đã thử nhiều cách để bỏ thuốc lá nhưng không thành công. Trong khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, tôi nghe Sư phụ giảng rằng:”

“…, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nhìn khói cuộn lên từ điếu thuốc, Nhã Nga quyết tâm và dập tắt điếu thuốc: “Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã bỏ điếu thuốc đó xuống như thế nào. Tôi tự nói với chính mình rằng hãy thử bỏ nó và tôi sẽ không nói với ai nên sẽ không thành vấn đề gì nếu tôi thất bại. Nhưng kể từ đó, tôi không bao giờ hút thuốc trở lại. Điều thần kỳ là tôi không cảm thấy khó chịu. Chỉ đơn giản là tôi không muốn hút thuốc lại.”

Sau đó, Nhã Nga đem rượu, thuốc, cùng một số đồ không tốt quăng bỏ đi. Cô cũng chấm dứt mối quan hệ bất chính của mình. Cô cảm thấy một sự bình yên trong tâm mà cô chưa bao giờ có trước kia. Cô cảm thấy tươi vui, như thể cô vừa mới bò ra từ một cái hố đen tối và lại thấy được bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng. Cô thấy đơn giản và thuần khiết.

a7f58b09127e0038573c0b75c027fe27.jpg

Hoàng Nhã Nga đang đọc một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp

Sư phụ điểm hóa

Ngay sau khi Nhã Nga bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có một trải nghiệm huyền diệu và thần thánh.

“Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Tôi đang nằm trên giường suy nghĩ về những lời giảng của Sư phụ. Tôi tự hỏi ‘Thực sự thì Sư phụ ở đâu? Thật bất ngờ, ngay lập tức tôi nghe thấy một tiếng nói đến từ chân trời rất xa. Âm thanh rất vang vọng rõ ràng. Đó là giọng nói của Sư phụ. Ngài nói: ‘Ta ở cạnh con.’” Giọng nói từ bi vĩ đại của Sư phụ vang vọng khắp hoàn vũ và xuyên thấu cả tâm lẫn thân của Nhã Nga. Cô cảm thấy vô cùng chân thực và cô được khích lệ sâu sắc và chấn động. “Sư phụ đã trả lời tôi. Tôi biết đó là Sư phụ. Tôi có Sư phụ!” Nhã Nga tràn đầy hạnh phúc, như thể từng tế bào của cô đang nhảy lên vui mừng. Quyết tâm tu luyện đến cùng của cô càng trở nên kiên định hơn.

Cô bắt đầu điều chỉnh giờ giấc ngày đêm và thay đổi lối sống của mình. Cô đến điểm luyện công vào 5 giờ sáng. Cô chào đón bình minh trong khi đang luyện công cùng các học viên khác. Chẳng mấy chốc, sức khỏe của cô thay đổi một trời một vực. Sức khỏe của cô từng yếu và cô dễ mắc bệnh, thân thể gầy gò, da dẻ vàng vọt. Cô nói: “Tôi thường bỏ bữa để giữ vóc dáng. Tôi cũng là cú thức đêm. Kết quả là, tôi mắc bệnh dạ dày. Thỉnh thoảng, dạ dày tôi đau thắt và toàn thân tôi phát lạnh. Thân thể tôi luôn đau chỗ này chỗ nọ. Vì vậy tôi luôn mang một số thuốc bên mình, từ thuốc đau dạ dày đến thuốc ngủ, v.v.. Tôi đã quá quen với việc dùng thuốc, và dùng thuốc đối với tôi cũng thành quen như ăn kẹo.”

Nhã Nga nhớ lại một lần cô trải qua cơn đau dạ dày sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Một lần khi tôi tham gia vào một nhóm học Pháp và chia sẻ, tôi xuất hiện những triệu chứng giống như viêm dạ dày. Tôi nôn mửa và bị tiêu chảy. Lúc ấy trên người tôi có mang theo thuốc dạ dày. Nhưng tôi nghĩ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

“Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Đó là lần đầu tiên tôi không dùng thuốc khi đau dạ dày. Rất nhanh, tôi trở nên khỏe như một con trâu và có thể ăn bất cứ đồ ăn nào mà dạ dày không bị sao cả. Tôi đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Mặt tôi cũng trở nên bầu bĩnh, làn da mịn màng.”

Khi cô ấy học Pháp nhiều hơn, Nhã Nga bắt đầu buông bỏ vị tư.

“Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của mình. Tôi chỉ muốn đạt được những gì tôi khao khát. Tôi chỉ quan tâm đến cảm nhận, tình cảm và mọi thứ về mình. Không có vấn đề gì nếu tôi phải làm tổn thương người khác, bởi tôi chỉ quan tâm xem mình có vui vẻ hay không. Với tôi, thật khó để nghĩ xem người khác phải chịu đựng những gì. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ bảo chúng ta phải luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi bắt đầu hiểu rằng những gì mình đã làm trong quá khứ khiến người khác tổn thương rất lớn. Nhờ Đại Pháp, tôi học được cách hướng nội, buông bỏ tình và vị tư, nghĩ cho người khác trước và quan tâm đến người khác.”

Nhã Nga tiếp tục: “Tôi có một người bạn thân. Trước đây, chúng tôi thường vui đùa với nhau. Một lần cô ấy gọi cho tôi từ một bệnh viện. Khi ấy, tôi có một sự thôi thúc muốn nói với cô ấy: ‘Bạn biết không? Tôi đã bắt đầu tu luyện!’ Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ qua đời trước khi xuất viện. Tôi bị sốc trước cái chết của cô ấy. Bởi vì nếu không có Sư phụ, tôi đã sớm mất đi sinh mạng giống như người bạn của tôi.”

Được dung luyện bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Nhã Nga đã bỏ đi con người cũ của mình và cảm thấy hoàn toàn lột xác. Cả tâm và thân của cô trải nghiệm một sự nhẹ nhõm và vui vẻ chưa từng có. Một trong những người bạn đã biết cô gần 20 năm nói với cô: “Bạn đã thực sự thay đổi quá nhiều. Chỉ cần nhìn vào bạn, mình biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời, bởi giờ bạn là một người hoàn toàn khác so với trước đây.”

Nhã Nga nói: “Cho nên có lúc mình nghĩ rằng dù bản thân là một người như vậy trong quá khứ, nhưng mình vẫn có cơ hội để trở thành một người tốt và trở thành một người tu luyện thậm chí còn tốt hơn. Mình không có cách nào biểu đạt được lòng cảm ân vô hạn của mình đối với Sư phụ!”

Buông bỏ vị tư, nghĩ cho người khác

Để giúp nhiều người Trung Quốc hơn đột phá tường lửa để biết chân tướng và thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, Nhã Nga đã tham gia vào hạng mục truyền thông như một tình nguyện viên trong thời gian rảnh của cô.

“Tôi làm việc cho một cửa hàng quần áo và một tuần chỉ có một ngày nghỉ. Tối thứ Bảy, tôi bắt xe buýt đến Bình Đông và Cao Hùng. Sau khi quay phim chụp hình cả ngày Chủ nhật, tôi đi xe buýt về nhà. Dù đường dài, bụi bặm, nhưng tôi không thấy mệt gì và có tinh thần tốt vô cùng. Trước kia tôi ghét phải di chuyển đường dài bằng xe buýt. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi di chuyển như vậy để thực hiện công việc truyền thông của mình. Bất kể khó khăn hay khổ cực thế nào, tôi không bao giờ lo lắng, vì tôi biết mình đang làm công việc chân chính nhất.”

Vài năm sau, Nhã Nga chuyển đến thành phố New york và làm việc ở vị trí dẫn chương trình truyền hình. Tuy nhiên, sau đó cô bị loại khỏi vị trí đó. “Với tôi, đó là một khảo nghiệm lớn và cú sốc mạnh. Tôi bắt đầu xem lại tâm tính của mình. Tôi nhận ra rằng mình vẫn đang truy cầu danh tiếng. Tôi cũng có tâm hư vinh muốn được người khác quan tâm và tôn trọng. Vì vậy tôi tự nhủ rằng mình phải buông bỏ nhân tâm và làm tốt công việc bất kể là ở vị trí nào, ngay cả khi tôi đang giúp người khác thành công. Sau đó, khi tôi đảm nhận vị trí trợ lý nhiếp ảnh và lúc đang cầm tấm phản quang, tôi nghe thấy một giọng nói gần tai mình: ‘Hãy trở thành người có thể buông bỏ.’ Tâm tôi vô cùng ấm áp. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang khích lệ tôi và nhắc nhở tôi nhớ rằng tôi là một người tu luyện.”

Năm 2014, Nhã Nga bắt đầu làm người dẫn chương trình truyền hình cho tiết mục sức khỏe. Cô đã tổ chức nhiều hoạt động ở cộng đồng địa phương và đã tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc. Cô cảm thấy thái độ thờ ơ của người Trung Quốc đang được cải biến.

“Bây giờ hầu như mọi người đều nói rằng họ thích chương trình của chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi thực sự đang làm một công việc tuyệt vời. Họ xin được chụp hình với chúng tôi. Họ giơ ngón tay cái về phía chúng tôi. Tôi biết rằng đây là kết quả từ sự nỗ lực của các học viên Đại Pháp. Để chấm dứt bức hại và giúp nhiều người hơn biết về vẻ đẹp của Đại Pháp, nhiều học viên đã rời xa quê hương để đến thành phố New York. Bất chấp rào cản về ngôn ngữ, hoặc đồ ăn không quen, họ làm việc cả ngày đêm để mang chân tướng truyền khắp nhân gian.”

88d436abbd7309f3ba355b13a6f1d3c2.jpg

Hoàng Nhã Nga đang luyện bài công pháp thứ năm Thần Thông Gia Trì Pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố New York.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ dừng nỗ lực bởi Pháp Luân Đại Pháp có quan hệ tới mỗi từng người và chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là có quan hệ tới tương lai của nhân loại.

Nhã Nga nói: “Tôi muốn nói với những người vẫn không hiểu chân tướng rằng chúng tôi làm tất cả là vì các bạn. Tôi hy vọng các bạn có thể buông xuống các thành kiến và suy nghĩ kỹ xem Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào. Lựa chọn đúng cho tương lai của các bạn, giống như khi tôi ngồi trên ghế salon và suy nghĩ về mục đích đến thế gian này của bản thân mình.”

Nhã Nga bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình đối với Sư phụ: “Nếu không có sự chăm nom từ bi của Sư phụ, tôi không thể đi tới được ngày hôm nay. Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh mới và những cơ hội mới. Ngay cả dùng tận ngôn ngữ của nhân loại, tôi cũng không có cách nào biểu đạt được lòng biết ơn của mình. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn và giúp nhiều người hơn hiểu ra sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới có thể không phụ ân cứu độ từ bi của Sư tôn.”

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin hãy từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185291.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share