Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-06-2020] Mọi thứ trong cuộc đời của bà Hoàng dường như đều trở nên bế tắc. Bà không có tiền, sức khỏe lại rất kém, và cũng không gần gũi với gia đình. Cuối cùng, cuộc đời bà đã có những chuyển biến tích cực kể từ khi bà tham gia lớp học Pháp Luân Công. Giờ đây, bà không còn nợ nần, là người khỏe mạnh, và vui vẻ.

Nỗi đau dẫn đến một câu hỏi cho mọi câu trả lời

Bà Hoàng Thụy Nga luôn tin vào thế giới tâm linh, và khi lớn lên, bà ngưỡng mộ các nữ anh hùng trong các tiểu thuyết võ thuật. Bà trở thành một giáo viên tiểu học và gặp chồng mình. Khi ấy, cuộc sống của bà dường như tràn đầy hy vọng.

Năm 1995, khi bà 30 tuổi, mẹ bà đột ngột qua đời. Quá đau buồn trước cái chết của mẹ, bà bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa nhân sinh là gì? Bà đã trèo lên những đỉnh núi Bách Nhạc ở Đài Loan để tìm kiếm sự tĩnh tại trong tâm hồn và nâng cao cảnh giới tư tưởng. Tuy nhiên, mỗi lần bà leo lên một đỉnh núi và quan sát cảnh vật phía dưới, bà đều thấy một cảm giác trống rỗng trào dâng trong lòng.

Bà đã từng leo đến độ cao 5.000 mét so với mặt nước biển ở dãy núi Himalaya để viếng thăm một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nằm trên núi, với hy vọng tìm được chân Pháp. Tuy nhiên, bà vẫn không tìm thấy chân Pháp như sở nguyện trong tâm.

Rơi xuống đáy vực

Khi dừng chân ở các nhà nghỉ trên núi trong những chuyến leo núi, bà Hoàng cảm thấy khó ngủ và trở nên phụ thuộc vào thuốc ngủ. Khi bà cố gắng ngừng dùng thuốc thì bà lại gặp chứng mất ngủ nghiêm trọng. Tay chân bà luôn cảm thấy lạnh. Dù có đắp bao nhiêu tấm chăn vào ban đêm thì bà vẫn luôn cảm thấy lạnh và phải thức dậy uống một ly rượu mạnh để làm ấm cơ thể. Bà bắt đầu ăn chay và thử áp dụng các phương thức cổ truyền để điều chỉnh trạng thái cơ thể, tuy vậy sức khỏe của bà vẫn ngày càng tệ hơn.

Bà sinh được một người con trai duy nhất vào năm 1998 và mắc chứng trầm cảm sau khi sinh. Tình hình càng bi đát hơn khi bà và chồng bà bị một nhóm tôn giáo giả mạo lừa đảo, dụ dỗ họ chi tiền mua một phòng thiền trong một ngôi chùa mà sau đó đã phát sinh khoản chi phí ẩn rất lớn. Cuối cùng, họ nợ hơn 10 triệu Đài tệ (khoảng 340.000 đô-la Mỹ), và tòa án đã tịch thu căn nhà của họ. Sau khi thương lượng với ngân hàng, một nửa tiền lương của hai vợ chồng sẽ bị khấu trừ hàng tháng từ tài khoản của họ để thanh toán tiền thế chấp tài sản mà họ đã mua từ nhóm tôn giáo giả mạo kia.

Cuộc sống mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đã kéo dài hơn chục năm qua và bà Hoàng không nghĩ rằng sẽ có cách để thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Nhìn thấy tia hy vọng

Bà Hoàng Thụy Nga đang thực hiện bài công pháp đả tọa của Pháp Luân Công

Bà Hoàng tình cờ biết đến Pháp Luân Công vào năm 2007. Khi ấy, con trai bà đang học lớp bốn và bị những con ong bắp cày trong trường đốt. Mặt cậu sưng lên, thâm tím, và không thể ăn được chút gì. Bà Hoàng và chồng dẫn cậu bé đến một quán ăn chay mà họ thường xuyên đến dùng bữa, với hy vọng rằng cậu có thể ăn chút gì đó. Nhìn thấy tình trạng của cậu bé, người chủ quán đã vào bếp nấu ít mì cho cậu. Sau đó, ông ấy lại kiên nhẫn thuyết phục cậu ăn và bắt đầu kể vài câu chuyện cho cậu nghe. Ông ấy kể cho cậu bé câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni trong những năm còn trẻ và những câu chuyện về văn hóa và các giá trị truyền thống. Con trai họ thích thú lắng nghe những câu chuyện và ăn hết phần ăn của mình. Khi cậu bé lắng nghe người chủ quán kể chuyện, thì vết sưng trên đầu và các vết bầm thâm tím giảm dần đi. Điều này khiến bà Hoàng cảm thấy dường như người chủ quán này có công năng đặc dị.

Họ quay trở lại quán ăn vào ngày hôm sau và người chủ quán tặng họ ba quyển sách của Pháp Luân Công: Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm, và Đại Viên Mãn Pháp. Sau khi đọc quyển sách chính, Chuyển Pháp Luân, bà Hoàng vô cùng phấn khích: “Tôi đã tìm thấy rồi – phương pháp tu luyện chân chính mà tôi hằng mong cầu. Giờ đây tôi đã có Sư phụ rồi!”

Tâm oán hận và chứng trầm cảm đeo bám bà Hoàng suốt nhiều năm qua đã dần dần biến mất.

Gia đình ba người họ thường đến nhà của người chủ quán để học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng ông ấy. Họ cũng đã tham dự lớp chín ngày sáu lần. Lần đầu tiên họ tham dự, thiên mục của cậu con trai 10 tuổi đã được khai mở vào ngày thứ hai của khóa học. “Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa! Pháp Luân có ở khắp mọi nơi! Tất cả đều có màu sắc và kích cỡ khác nhau, đang bay khắp phòng khách của chúng ta!” Cậu bé kêu lên khi họ về đến nhà.

Khi bà Hoàng tập bài Pháp Luân Trang Pháp lần đầu, bà cảm thấy có một lực đang cố đẩy hai cánh tay ra. Bà phải cố giữ cho hai cánh tay nằm ở đúng vị trí. Con trai bà nói rằng cậu ấy nhìn thấy một luồng khí đen xuất hiện từ đỉnh đầu và đẩy hai cánh tay của bà ra.

Mọi việc đều trở nên tốt đẹp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Hoàng mắc chứng trầm cảm kéo dài sau sinh. Bà cảm thấy dường như mình đã bị một dạng phụ thể từ nhóm tôn giáo giả xâm chiếm tinh thần, và tích lũy một lượng vật chất màu đen bao quanh thân bà. Bà tự thấy mình thấp kém, ngập trong nợ nần, và mọi người xa lánh bà vì bà là người kỳ quặc. Bà thường rơi vào trạng thái như bị thôi miên và gần như tự làm tổn thương mình. Bà gần như hoàn toàn mất liên lạc với bố mẹ mình. Sau khi đắc Pháp, bà không còn bị mất ý thức, và ngày càng trở nên thanh tỉnh hơn. “Tôi có thể cảm nhận rõ là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi. Làn da đen sạm trở nên trắng sáng hơn. Sau khi tham dự lớp chín ngày sáu lần, khí đen từ phụ thể xâm chiếm đã không còn tồn tại và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết”, bà nói.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không còn cần đến thuốc ngủ và ngủ rất ngon. Chứng trầm cảm và các bệnh tật khác đều biến mất. Và rồi một cơ hội tốt đã đến, và một vị khách đã đồng ý mua lại món tài sản, vốn đã khiến gia đình họ chịu một gánh nặng lớn bấy lâu nay. Món nợ của họ đã được trả hết. “Gánh nặng trên vai tôi trong hơn một thập kỷ qua cuối cùng đã được gỡ bỏ”, bà nói.

Gia đình bà cũng được hưởng lợi ích từ việc tu luyện của bà. Bà tình nguyện giúp em trai chăm sóc người cha đang bệnh nặng ở nhà. Bà thường đưa cha mình đến bệnh viện để kiểm tra. Bạn bè, hàng xóm, và họ hàng bà, tất cả mọi người đều bắt đầu hòa đồng với bà. Cha bà nói rằng: “Tôi đã có con gái trở lại, và nó tốt hơn trước đây”.

Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Bà Hoàng (ngoài cùng bên trái) tại Từ Hồ vào tháng 12 năm 2019, nơi bà nói với các du khách đến từ Trung Quốc sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã không ngừng nói với người dân trên toàn thế giới về những gì đã xảy ra trong cuộc bức hại. Bà Hoàng cũng không ngoại lệ. Năm 2013, bà tham gia cùng các học viên khác tại khu vực Từ Hồ và giúp các du khách đến từ Trung Quốc hiểu rõ bản chất tà ác và những tội ác mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra. Nhiều người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó với sự giúp đỡ của bà.

Sau khi đại dịch virus corona bùng phát vào năm 2020, hoạt động du lịch đã được tạm ngừng tại Đài Loan và bà chuyển sang giảng chân tướng qua điện thoại.

Bà gọi về Trung Quốc và nói chuyện với những người vẫn đang tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Một thanh niên trẻ đã bắt máy và nhận cuộc gọi của bà vào tháng 4 năm 2020. Sau đó, bà giải thích rằng Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và lãnh thổ, và rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công, và cách mà ĐCSTQ phản ứng với dịch bệnh virus corona đã phơi bày bản chất tà ác của Đảng. Cuộc gọi bị rớt sáu lần trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Mỗi lần bà gọi lại, người thanh niên lại bắt máy. Cuối cùng, bà nói: “Anh có thể bắt máy mỗi khi tôi gọi lại, điều đó đồng nghĩa với việc đây là cơ hội để anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay bây giờ. Ai mà biết được liệu anh có thể nhận cuộc gọi lần tới của tôi không? Tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết anh sẽ bình an sau khi thoái Đảng”. Người thanh niên đã thoái Đảng với một hóa danh.

Tháng trước, sau khi một người đàn ông cao niên thoái Đảng trên điện thoại, bà Hoàng nghe thấy ông nói: “Thiên thượng đã ban phúc cho chúng tôi bằng một hồng bao lớn!” Bà Hoàng nghĩ rằng hẳn có ai đó đang ngồi cạnh ông ấy và nói: “Vợ ông cũng cần được bảo bình an!” Vợ ông ấy nhanh chóng lên tiếng và đồng ý thoái Đảng. Sau đó, người vợ nói: “Con gái và con trai chúng tôi cũng đang có mặt. Tất cả chúng tôi đều là đảng viên và chúng tôi đều muốn thoái xuất”. Người đàn ông vô cùng vui mừng và nói: “Cảm tạ Chúa đã ban cho cả gia đình chúng con một hồng bao lớn! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185520.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share