Bài viết của Tiểu Liên, một học viên Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Gần đây, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình để cảm ơn Sư phụ Lý, và đồng thời chứng thực sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp.

Có con mà không truy cầu

Bố mẹ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bất cứ khi nào vợ chồng tôi đến thăm ông bà, họ sẽ cho tôi xem những cuốn sách nhỏ về Đại Pháp với những câu chuyện về cách trở thành một người tốt và thể hiện lòng hiếu thảo.

Tôi nghĩ: “Ồ, đây là vì họ sợ mình không hiếu thuận, để cho mình xem làm con dâu tốt thì phải thế nào.” Sau đó chồng tôi nói với tôi rằng bố anh đã từng bị bệnh và bệnh viện cho biết là không thể chữa khỏi, nhưng ông đã hoàn toàn bình phục sau khi tu luyện Đại Pháp.

Bố mẹ chồng tôi sau đó đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi đã khóc sau khi đọc nó. Tôi nhận ra rằng Đại Pháp dạy chúng ta nỗ lực trở thành người tốt hơn. Tôi phàn nàn với chồng rằng anh đã không để tôi đọc sách sớm hơn.

Một năm sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa có bầu. Tôi đã tìm kiếm các cách chữa trị từ cả Trung y và Tây y, nhưng không mang lại kết quả.

Chồng tôi đề nghị tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bảo tôi không nên tu luyện với bất cứ truy cầu nào. Do đó tôi quyết định sẽ không nghĩ đến việc mình có thể có bầu hay không, và nếu chúng tôi không có con, chúng tôi sẽ nhận con nuôi. Thật ngạc nhiên, tôi đã có bầu vài tuần sau đó và con của chúng tôi giờ đã hơn hai tuổi. Cảm ơn, Sư phụ!

Trải nghiệm việc bay lên

Tôi nhớ không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ tư “Pháp Luân Chu Thiên Pháp,” những lời giảng Pháp xuất hiện trong đầu tôi:

“Thực ra tôi nói với mọi người, hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung, đơn giản vậy thôi. Có người nghĩ: luyện công bao nhiêu năm như thế, số người thông đại chu thiên không phải ít. Tôi nói rằng cũng không có gì là lạ nếu có hàng vạn người đã đạt đến trình độ ấy, bởi vì đại chu thiên [khai thông] rốt cuộc cũng chỉ là bước đầu trong luyện công mà thôi.” (Bài giảng thứ tám–Chuyển Pháp Luân)

Trong lòng tôi có một ý nghĩ: Mình mới chỉ bắt đầu luyện công, vậy đại chu thiên của mình đã được khai thông chưa? Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Sư phụ cho tôi trải nghiệm cảm giác bay lên. Tôi đang ngủ, và cảm thấy mình đang lơ lửng.

Tôi có chút sợ hãi vào lúc đó, và muốn tóm lấy chồng. Nhưng trước khi tôi có thể làm được điều đó, tôi đã bay ra cửa và đột nhiên nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“…cụ bà liền nghĩ: ‘Mình phải trở lại chứ’, liền bay trở lại.” (Bài giảng thứ tám–Chuyển Pháp Luân)

Thế là tôi nghĩ: Quay trở lại thôi. Tôi chầm chậm bay trở lại và nằm xuống giường. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng. Tôi lại nghĩ: “Bay lên” và cơ thể tôi lại nâng lên. Sau đó, tôi nghĩ “Hạ xuống” và tôi lại hạ xuống. Tôi đã làm như vậy vài lần và biết rằng những gì Sư phụ nói là thật. Sau khi tỉnh dậy, tôi không thể khẳng định được đó là một giấc mơ hay nó thực sự đã xảy ra!

Tôi nhìn thấy các chữ bay ra khỏi cuốn Chuyển Pháp Luân

Một lần khi đang học Pháp, tôi đã ngủ gật và không thể mở mắt ra được. Tôi biết nó là can nhiễu. Mặc dù tôi biết người đang ngủ không phải là con người thật của mình, nhưng vẫn khó khăn để vượt qua. Tôi buộc mình tiếp tục đọc. Khi đọc, tôi chợt nhớ câu trả lời của Sư phụ cho một câu hỏi:

“Nếu chư vị nói, “Ta không muốn ngươi,” và nó cứ như vậy chết đi, như vậy quá dễ rồi. Đồng thời khi chư vị có thể phân biệt nó, bản thân chư vị đang trở nên mạnh mẽ hơn, bản thân chư vị đang tỉnh ngộ, bản thân chư vị đang đột phá ra khỏi sự bao vây của nó, ngày càng mạnh mẽ hơn, trong khi nó ngày càng yếu nhược, dần dần tan biến đi, cuối cùng bị tiêu diệt, cần có một quá trình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ trong đầu: “Ta không muốn ngươi.” Tôi mở mắt ra lần nữa, và nhìn thấy câu mà tôi đang đọc đột nhiên trở nên lớn hơn và bay ra khỏi cuốn sách, ngay trước mắt tôi. Đầu óc tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo, và không còn chút buồn ngủ nào nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã thấy rằng suy nghĩ của tôi phù hợp với Pháp và khích lệ tôi.

Một lần khác, khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đọc tên của Sư phụ là “Sư phụ” thay vì Lý Hồng Chí. Sau khi đọc như thế vài lần, tôi chuẩn bị lại đọc như vậy. Lúc đó, trên trang sách đó, tên của Sư phụ trở nên lớn hơn và bay ra khỏi cuốn sách. Tôi chợt nhớ những gì Sư phụ đã giảng:

“Trong các học viên ở Trung Quốc có một tình huống, khi học Pháp thì gặp phải tên của Sư phụ; có người nói là không được đọc; [bèn] đổi thành “Sư phụ,” “Sư tôn.” Đọc Pháp chính là đọc Pháp. Không được cải động [sửa đổi].” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2009)

Tu luyện qua mâu thuẫn với chồng

Khi tôi không có các học viên để trao đổi, tôi chỉ học Pháp và luyện công một mình. Tôi đã không biết cách tu luyện. Khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, tôi không hướng nội. Đôi khi, tôi ra ngoài cùng con tôi để nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại nhưng kết quả không tốt.

Một ngày trước khi ra ngoài, tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tôi có thể học Pháp với một học viên khác. Sau khi cùng con rời khỏi nhà hôm đó, tôi thấy một phụ nữ mang một cái túi nặng. Tôi bước tới giúp bà, và sau đó nói với bà về Đại Pháp. Bà bảo tôi rằng bà biết có một người tu luyện và nói rằng bà đã đọc tất cả các tờ rơi mà bà nhận được.

Bà đã giới thiệu tôi với người học viên này. Tôi đã tìm thấy một đồng tu để cùng học Pháp nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ. Tôi vô cùng biết ơn!

Tôi không phải lúc nào cũng làm tốt nhưng tôi có tâm tu luyện, và Sư phụ đã an bài một con đường cho tôi. Bây giờ tôi biết rằng khi gặp mâu thuẫn, tôi nên hướng nội tìm thiếu sót ở mình. Một khi tôi bị ảnh hưởng, tôi nên tìm ra chấp trước nào mình có và loại bỏ nó. Điều này nói thì dễ những làm thì rất khó.

Sư phụ đã giúp tôi buông bỏ nhiều thứ xấu, và khi tôi làm tốt, môi trường xung quanh cũng được cải thiện.

Tôi vẫn còn gặp khó khăn khi nói chuyện trực diện với mọi người về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi đã có thể tiếp cận một số họ hàng của mình và họ đồng ý làm tam thoái.

Có quá nhiều điều kỳ diệu đã đến với tôi. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã luôn trông nom tôi từng bước từ khi tôi bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi chỉ có thể trở vê ngôi nhà thực sự của mình cùng Sư phụ bằng cách tu luyện bản thân thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185875.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share