[MINH HUỆ 25-06-2020]Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới, hiện tôi 50 tuổi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây chưa đầy một năm. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện từ trải nghiệm tu luyện của mình.

Vượt qua khảo nghiệm tiêu nghiệp

Vào một buổi tối mùa Thu năm ngoái, khi tôi đang đi mua hàng tạp hóa, mu bàn chân phải của tôi bị ngứa. Niệm đầu tiên của tôi là mình đã bị muỗi đốt. Sau khi về nhà, tôi kiểm tra thấy có hàng tá vết sưng to bằng hạt đậu nành ở mu bàn chân phải. Chúng ngứa và rất đau. Tôi nhìn sang bàn chân trái của mình, và nó cũng nổi đầy những mụn như thế! Đến sáng hôm sau, nhiều mụn hơn đã xuất hiện trên cánh tay và bàn tay của tôi. Tôi vừa lo vừa sợ.

Khi tôi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ, đột nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng. Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Lo sợ cũng là một loại tâm chấp trước.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Ngay khi tôi loại bỏ đi tâm sợ hãi, cơn ngứa ngáy liền dịu đi. Tôi luyện năm bài công pháp như thường lệ và phát chính niệm để thanh trừ cựu thế lực; tôi không cho phép chúng can nhiễu đến việc học Pháp của tôi. Trên thực tế, tôi học Pháp nhiều hơn bình thường và liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Vào ngày thứ ba, hầu hết các vết sưng đã biến mất. Tôi đã khóc vì tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi. Tôi hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ, “Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Một sự việc tương tự đã xảy ra với tôi vào tháng 11 năm ngoái. Tôi cảm thấy có đờm trong cổ họng nhưng tôi không thể khạc ra được. Tình trạng này vẫn tiếp diễn trong khoảng mười ngày. Một buổi sáng, khi đang luyện công, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó trong cổ họng và khó thở. Nhịp tim của tôi tăng nhanh, vì vậy khi tôi luyện công xong, tôi đã phát chính niệm. Sau một vài lần hít thở sâu, nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường. Tôi thấy mình ướt sũng mồ hôi và vẫn bị khó thở.

Vì vậy, tôi nằm trên giường và cầu xin Sư phụ giúp. Tôi tiếp tục niệm thầm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi không biết mình đã nhẩm câu đó bao nhiêu lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, tôi đã nghe thấy một giọng nói nói với tôi, “Ho bật ra đi.” Tôi ho và một thứ gì đó to hơn hạt đậu phộng một chút, có màu đỏ tươi đã bật ra khỏi cổ họng của tôi. Tôi nhổ nó vào một chiếc khăn ăn. Trước khi tôi có thể nhìn kỹ hơn, tôi đã tỉnh dậy. Cổ họng của tôi đã sạch và tôi lại có thể thở được bình thường!

Tôi vui mừng nói với chồng tôi, cũng là một học viên Đại Pháp: “Nghiệp lực của em đã được tiêu trừ. Sư phụ đã thanh lý những chất bẩn trong cổ họng cho em!”

Con muốn tạ ơn Sư phụ đã cứu con một lần nữa! Khi tôi tu luyện Đại Pháp, bệnh viêm bao hoạt dịch và đau khớp ở các ngón tay của tôi cũng dần biến mất.

Chân tướng mang đến điều kỳ diệu

Mùa Hè năm ngoái, tôi tình cờ gặp một người hàng xóm khi đi mua hàng tạp hóa. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi cùng đi đến siêu thị, và tôi được biết rằng bà ấy đã 70 tuổi và sinh ra không có lưỡi. Kết quả là bà ấy không thể nói một cách rõ ràng. Bà ấy có một cuộc sống khó khăn sau khi chồng bà qua đời và phải nhặt rác để kiếm sống.

Các ngón tay trên bàn tay trái của bà ấy bị co rút lại và không thể duỗi thẳng ra được. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã ngã xuống băng và bị gãy tay trái. Sau khi điều trị y tế, cánh tay của bà ấy đã lành nhưng bàn tay của bà ấy không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Tôi đã khuyên bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bà ấy đã đồng ý. Tôi cũng nói với bà ấy rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” sẽ mang lại cho bà ấy bình an và phước lành.

Một tuần sau, tôi gặp lại bà ấy. Bà ấy nắm lấy tay tôi và nói một cách hào hứng, “Cô nhìn này! Tay trái của tôi đã bình thường trở lại! Tôi thậm chí còn có thể duỗi thẳng ngón tay của mình!” Tôi nhìn vào tay trái của bà ấy, và bà ấy thực sự đã có thể duỗi thẳng và cử động các ngón tay một cách dễ dàng.

Bà ấy kể với tôi rằng ngay khi bà ấy trở về nhà sau khi chúng tôi nói chuyện, bà ấy đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vài ngày sau, bàn tay trái của bà bỗng sưng tấy, đặc biệt là tất cả các khớp ngón tay. Bà nói rằng tay bà rất đau và bà rất khó ngủ vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau, bàn tay trái của bà ấy không còn sưng và cơn đau cũng biến mất. Đó là lúc, bà nhận thấy rằng bà có thể duỗi thẳng các ngón tay của mình!

“Đúng là Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo!” bà ấy nói. Bà ấy đã nhờ tôi giúp em gái bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ không chỉ chăm sóc cho các đệ tử của mình, mà còn cho tất cả những người mà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chân thành tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/新学 员-信师信法得福报-408041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185745.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share