Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2020] Cuối tháng 7 năm 2020, một người dân 80 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã đệ đơn kiện cảnh sát vì đã lục soát nhà của bà mà không có lệnh khám và công tố viên đã truy tố bà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Lập luận chính của bà Hàn Tuấn Nghị trong đơn kiện của mình là cơ sở của cuộc bức hại do cảnh sát và công tố viên sử dụng để bức hại bà là không có cơ sở pháp lý ngay từ ban đầu.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 23 tháng 11 năm 2019, khi bà Hàn trở về nhà sau cả một ngày ở bên ngoài, bà bị sốc khi thấy rằng mặc dù cửa trước nhà vẫn khóa nhưng trong mỗi phòng đều hỗn độn. Đó rõ ràng là một cuộc đột nhập. Tất cả các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị lấy đi.

Hai ngày sau, bà Hàn tìm đến Lý Lan, cảnh sát phụ trách khu phố của bà và hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Lý tiết lộ rằng rằng đặc vụ Phòng 610 (một cơ quan đặc biệt nằm ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công) và Đội An ninh Nội địa đã lục soát nhà của bà.

Theo yêu cầu của bà Hàn, cảnh sát Lý đưa bà tới gặp Mã Vân, một đặc vụ Phòng 610 liên quan tới vụ đột nhập. Bà Hàn nói rằng vụ việc Mã và các đặc vụ khác đột nhập vào nhà bà mà không có ai ở đó giống như hành vi ăn cắp. Mã không giải quyết mối quan tâm của bà Hàn mà lại cố gắng chụp hình và lấy dấu vân tay của bà. Anh ta còn hỏi bà Hàn rằng bà có phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 22 tháng 11, trước ngày diễn ra vụ đột nhập một ngày không.

Bà Hàn hối thúc Lý, Mã và các đặc vụ khác có mặt ở đó không được tuân theo chính sách bức hại. Họ từ chối lắng nghe và bắt giữ bà. Vào buổi chiều, cảnh sát đưa bà Hàn tới bệnh viện để khám sức khỏe. Sau khi Trại tạm giam Thành phố Côn Minh từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe, cảnh sát giam giữ bà tại đồn công an qua đêm và trả tự do cho bà vào trưa ngày hôm sau.

Cảnh sát yêu cầu con gái bà Hàn trả 1.000 nhân dân tệ tiền phạt khi cô tới đón mẹ về nhà. Cô từ chối hợp tác.

Giữa tháng 7, bà Hàn nhận được một bản cáo trạng từ Viện Kiểm sát Khu Ngũ Hoa ban hành vào ngày 9 tháng 7. Bà bị cáo buộc tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Bởi bà Hàn trước đó từng bị kết án vì đức tin của mình nên công tố viên đã buộc tội bà “tái phạm” và “không sửa chữa hành vi sai trái trong quá khứ” trong bản cáo trạng.

Đơn kiện của bà được trình lên Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Cấp cao Tỉnh Vân Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Vân Nam. Bà Hàn kể lại việc rất nhiều bệnh của mình như viêm thận, viêm gan, tê cứng vai, hội chứng rối loạn thính lực cũng như liên tục chóng mặt của bà được trị khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Hiện tại ở tuổi 80, bà vẫn có sức khỏe tốt và có thể sống độc lập.

Bởi kiên định đức tin của mình, nhà của bà bị lục soát tám lần và bà bị giam giữ nhiều lần. Bà cũng từng phải thụ án một năm lao động cưỡng bức và hai lần thụ án tù với tổng thời gian là bảy năm. Trong khi đang bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam, bà bị buộc phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ mà không được cử động 14 giờ mỗi ngày. Lính canh hạn chế bà sử dụng nhà vệ sinh và không cho phép bà nói chuyện với người khác hay liên lạc với gia đình của mình. Bà còn bị tẩy não và các hành vị ngược đãi khác nhằm buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Bà Hàn hỏi trong đơn khiếu nại của mình: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công và hành xử theo tiêu chuẩn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để trở thành một người tốt. Trong khi đó, tôi thiền định để nâng cao sức khỏe. Tôi đã làm sai điều gì? ”

Bài liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 325 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 11 năm 2019

Ngồi trên ghế đẩu nhỏ: Phương thức tra tấn của ĐCSTQ

Phương thức tra tấn được sử dụng tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam – ngồi trên ghế đẩu nhỏ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/14/186338.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share