Bài của Su Qing, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 15-9-2005] Trong khi cuộc Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Liên Hiệp Quốc của các nhà lãnh đạo hàng đầu được tổ chức tại New York, Thủ tướng Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đồng thời cũng đã đến vào ngày 13/9/2005. Để ngõ hầu kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại đang tổ chức hàng loạt các sinh hoạt trên tầm vóc lớn và đã trở nên một sự hiện diện độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc trên các nẽo đường tại New York.




Mặt tiền của khách sạn Waldorf-Astoria



24 tiếng đồng hồ trước khách sạn Waldorf-Astoria




Trước toà nhà Liên Hiệp Quốc




Giảng rõ sự thật trên các nẻo đường



Trước văn phòng đại biểu Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc



Trước toà đại sứ Trung Quốc




Áo thun màu vàng được nhìn thấy mọi nơi trên khắp nẻo đường

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/15/110486.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/15/64949.html.

Đăng ngày 2-10-2005, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share