Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Trang web Minghui.org là công khai và luôn hoạt động cho mọi người đọc. Nó gồm nhiều chủ đề, bao gồm tin tức và văn hóa, và nhiều người không tu luyện cũng đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2002, tôi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục phát tin tức về vụ tự thiêu giả Thiên An Môn trên TV để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã lầm lạc, bắt đầu sợ hãi và thù ghét Đại Pháp và các học viên.

Một ngày, một phạm nhân mới ngoài 20 tuổi nói: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã được ĐCSTQ dàn dựng để phỉ báng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi ngạc nhiên và hỏi sao cậu ấy lại biết được điều đó. Cậu nói mình thường đến một quán cafe Internet. Một ngày, cậu ấy thấy một tấm giấy dán trên tường có thông tin về cách vượt tường lửa của ĐCSTQ và truy cập vào trang Minghui.org. Do đó, cậu đã đọc về vụ tự thiêu, biết nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và cảm thấy đó là một môn tu luyện tốt.

Khi cậu ấy bị cầm tù, các lính canh đã để cậu theo dõi các học viên. Nhưng cậu không bao giờ gây khó dễ cho chúng tôi. Tôi thấy cảm động khi cậu ấy có nhận thức thanh tỉnh về Đại Pháp như vậy trong khi cuộc bức hại tàn bạo đang rất khốc liệt. Tôi đánh giá cao các học viên đã mạo hiểm tính mạng của họ để dán những miếng dán này.

Năm 2014, tôi lại bị cầm tù. Một lính canh được sắp xếp để ép buộc các học viên từ bỏ đức tin. Anh ấy nói anh thường truy cập vào Minghui.org và các trang web khác của các học viên. Anh nói rằng anh hiểu một số điều về Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng tránh tham gia vào cuộc bức hại. Sau đó, anh được chuyển sang một bộ phận khác.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Thực tế là giờ đây, nhiều kênh thông tấn lớn cũng vậy, các cơ cấu tình báo của các quốc gia khác cũng vậy, còn có những đoàn thể và cá nhân ở các quốc gia đó có quan tâm đến nhân quyền tại Trung Quốc, [họ] đều đọc Minh Huệ Net, đều rất quan tâm chú ý.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Sau khi đã đồng ý thoái Đảng, một đặc vụ nói với học viên D rằng: “Tôi vào xem trang Minghui mỗi ngày.” Viên đặc vụ nói rằng lúc đầu anh vào Minghui để thu thập thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu các tình huống của học viên để thực hiện chính sách bức hại của ĐCSTQ.

Nhưng khi anh tiếp tục truy cập trang web và đọc các bài chia sẻ, anh dần thay đổi định kiến của mình đối với Pháp Luân Công và giải quyết được những hiểu lầm của mình. Anh nói với học viên D rằng anh đã vài lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đọc các kinh văn mới của Sư phụ ngay khi chúng được đăng trên Minghui.org.

Khi chủng virus corona mới bắt đầu bùng phát nhanh chóng ở Hoa Kỳ, một học viên địa phương không hiểu và hỏi D: “Mỹ đã bắt đầu trừng phạt ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tổng thống cũng đã gặp mặt học viên. Sư phụ hiện đang sống ở New York. Tại sao đại dịch virus corona ở New York lại nghiêm trọng như vậy?”

D không thể trả lời câu hỏi đó. Ngày hôm sau, viên đặc vụ hỏi D: “Bạn đã đọc kinh văn mới ‘Lý tính’ của Sư phụ chưa? Bệnh dịch là để loại bỏ các thành viên của ĐCSTQ và những người ủng hộ nó,” viên đặc vụ tiếp tục: “Đại dịch rất nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Mọi người hỏi tại sao New York lại bị ảnh hưởng nặng nhất.”

Viên đặc vụ giải thích rằng anh không ngạc nhiên khi đại dịch lan rộng ở các thành phố lớn như New York. “Nhiều người không biết rằng ĐCSTQ đã tập trung xâm nhập vào Hoa Kỳ. New York là nơi bị xâm nhập nặng nề nhất. Tôi đã đến Hoa Kỳ để thực hiện các nhiệm vụ như vậy nhiều lần.”

Anh nói với học viên D: “Bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Đừng lùi bước. Nếu có nhiều người hơn như bạn ở Trung Quốc, tình huống sẽ tốt hơn nhiều.”

Anh nói rằng anh đồng ý với các bài viết trên Minghui.org về việc Thần sẽ diệt Trung Cộng. Anh nói: “Qua lịch sử và hành vi hiện tại của ĐCSTQ, đã đến lúc chấm dứt Đảng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186169.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share