Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2020] Để giúp nhiều người hơn hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã sử dụng một hệ thống được gọi là RTC để thực hiện các cuộc gọi tới Trung Quốc. Gần đây, tỷ lệ các cuộc gọi kết nối thành công của tôi khá thấp. Đối với những cuộc gọi kết nối thành công, mọi người cũng chỉ nghe trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó gác máy.

Tôi đã bị cảm động bởi bài chia sẻ của một học viên về vấn đề này. Tôi nghĩ để có bài chia sẻ tốt như vậy, cô ấy thực sự đã xuất được tâm từ bi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào bản thân mình, vì tôi cảm thấy tầng thứ của mình thấp hơn nhiều so với cô ấy.

Tìm thấy phương thức giao tiếp thành công

Tôi thầm nói trong tâm: “Sư phụ, con đã tìm ra vấn đề của bản thân mình. Con sẽ cố gắng làm tốt việc thức tỉnh lương tri của mọi người. Con đã làm việc chăm chỉ, tiêu tốn rất nhiều thời gian và làm rất nhiều việc nhưng con chỉ xem đó như một công việc mà con cần phải làm. Con đã không thực sự muốn làm điều đó từ trong tâm. Con chỉ làm mọi việc như một thói quen. Mặc dù thỉnh thoảng con cũng giúp được một ít người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nhưng số lượng lại thấp hơn nhiều so với số lượng mà các học viên khác đã làm được”.

Tôi đã hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ làm tốt việc gọi điện và thức tỉnh lương tri của con người. Trước đây tôi lười biếng và thường nói chuyện với mọi người bằng cách sử dụng kịch bản mà các học viên khác đã viết. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với mọi người theo cách của mình, tôi sẽ giảng chân tướng thuỳ theo tình huống, học hỏi kinh nghiệm và sửa đổi cách thức giảng chân tướng của mình.

Tôi đọc các thông tin mà tôi có thể tìm thấy trên hệ thống RTC. Tôi lựa ra các mục tốt nhất và sắp xếp chúng lại thành văn bản. Tôi tạo ra các thư mục với các tên khác nhau và sắp xếp tài liệu vào các thư mục khác nhau. Những ngày sau đó khi tôi gọi điện, kết quả đã hoàn toàn thay đổi.

Ngay khi người kia nói về chủ đề nào đó hay đưa ra một câu hỏi, tôi sẽ mở các thư mục thích hợp và sẽ tìm thấy ngay các tài liệu tương ứng. Tôi trả lời từng câu một theo thứ tự các câu hỏi.

Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện rất nhiều, người ở đầu dây bên kia thích thú đến nỗi họ không muốn cúp máy. Kinh nghiệm của tôi là bất cứ khi nào tôi thực sự đặt tâm vào việc gọi điện thì mọi chuyện sẽ đều diễn ra suôn sẻ.

Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ: “Nếu anh không hiểu rõ sự thật, sinh mệnh của anh sẽ bị tiêu huỷ và vũ trụ mà anh đại biểu cũng sẽ theo đó mà bị tiêu huỷ. Điều đó có nghĩa là vô số chúng sinh sẽ bị huỷ diệt theo”.

Khi giao tiếp với mọi người, chúng ta không nên giữ mãi một cách bắt đầu cuộc nói chuyện, chúng ta cần thay đổi cách thức giao tiếp tùy thuộc vào tình huống.

Không phải tôi nói chuyện với họ bởi vì tôi thích nói chuyện. Tôi làm điều đó bởi vì tôi phải giúp họ, tôi thực sự trân quý sinh mệnh của họ, tôi nhận ra nếu tôi không thể làm cho họ hiểu rõ chân tướng, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Khi tôi thực sự đặt tâm vào việc cứu người, chúng sinh sẽ được đắc cứu.

Lập luận thuyết phục

Tôi nói: “Tôi thực hiện cuộc gọi này để chúc bạn sức khoẻ, bình an. Người xưa vẫn nói, nếu một người có thể quan sát đạo Trời, thuận theo đó mà hành thì người đó sẽ được Thần linh bảo hộ. Vì vậy hôm nay tôi muốn giúp bạn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng cách sử dụng tên hoá danh.

Khi bạn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, những lời thề mà bạn thực hiện khi gia nhập Đảng sẽ được vô hiệu hoá. Bạn sẽ không còn là thành viên của nó và cũng sẽ không phải tuân theo những giáo lý vô Thần của nó. Thần chỉ bảo hộ con người. Bạn có đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không?

Thông thường mọi người đều sẽ đồng ý, nếu ai đó không đồng ý tôi sẽ không thúc giục họ. Tôi nhắc họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ đắc được phúc báo.

Tôi cũng dẫn chứng cho họ một vài ví dụ: “Một thanh niên ở Vũ Hán bị nhiễm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán). Tại bệnh viện, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài với lời khuyên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh đã nghe theo và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và anh ấy đã được xuất viện ngay sau đó”.

Giảng chân tướng Đại Pháp

Nếu tôi vẫn chưa thuyết phục được ai đó, tôi sẽ chia sẻ với họ những điều căn bản về Đại Pháp. Tôi sẽ nói với họ Đại Pháp là gì và cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau đó tôi sẽ thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nếu người đó vẫn hoài nghi, tôi sẽ nói với họ sự thật về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và việc mổ cướp nội tạng từ các học viên. Việc thu hoạch nội tạng của các học viên thực sự là một hành động của ma quỷ và nó chưa bao giờ xuất hiện trên trái đất này. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi sẽ nói với họ rằng trong tất cả các chiến dịch trước đây, ĐCSTQ đều đã giết rất nhiều người, và thậm chí đã từng xuất hiện cả việc ăn thịt người. Đó là bản chất của ĐCSTQ. Người dân đã luôn bị cai trị bởi sự dối trá và bạo lực.

Giờ đây, mọi người dễ dàng tiếp nhận cuộc gọi của tôi. Thông qua việc học Pháp và học hỏi kinh nghiệm từ các học viên khác, tôi không còn cảm thấy e ngại khi thực hiện các cuộc gọi.

Mặc dù tôi chỉ đọc theo kịch bản nhưng tôi cảm thấy tự tin vì tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Ngay cả khi họ không đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi vẫn sẽ cố gắng nói cho họ nghe nhiều sự thật nhất có thể. Tôi tin rằng khi họ lắng nghe đủ thông tin và biết được sự thật, họ sẽ ly khai khỏi ĐSCTQ.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/406589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185646.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share