Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc châu

[MINH HUỆ 26-06-2020] Tháng 9 năm 2019 tôi di cư từ Trung Quốc Đại lục sang Úc châu. Vài ngày sau, một người bạn của tôi giới thiệu tôi với một người chủ công ty, tình cờ vị này cũng là người Hoa. Một tuần sau tôi bắt đầu làm việc tại công ty của ông ấy, tôi đề cập đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Công và lý do tôi đến Úc châu vì gia đình tôi và tôi đang bị giám sát chặt chẽ tại Trung Quốc.

Tôi hỏi ông chủ liệu ông ấy có bất kỳ lo ngại nào vì tôi tu luyện Pháp Luân Công không. Ông ấy nói rằng không có áp lực nào vì chúng tôi đang ở hải ngoại, tuy nhiên ông ấy không đồng ý với Pháp Luân Công. Tôi hỏi lý do. Ông ấy nói rằng một đồng nghiệp của mẹ ông tu luyện Pháp Luân Công đã chết vì không đến bệnh viện; ông ấy cũng biết một học viên có những hành vi khó lý giải. Tôi giải thích tình huống theo cách loại suy: bất kể người thầy tốt đến đâu thì vẫn luôn có học sinh giỏi và học sinh kém. Tôi giải thích rằng Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng còn tùy vào học viên áp dụng những nguyên lý này tốt đến đâu. Ông ấy đồng ý.

Tôi kể với ông ấy rằng tôi đã từng có khối u ở não, bệnh tim và những vấn đề khác về sức khỏe, nhưng tôi đã trở nên khỏe mạnh thông qua tu luyện Pháp Luân Công. “Thật ư?” ông ấy thắc mắc. Tôi nói rằng tôi chính là một nhân chứng sống. Ông ấy nhìn tôi nghi hoặc. Từ đó trở đi, tôi thường tận dụng mọi cơ hội để nói về cuộc bức hại và về những lợi ích của Pháp Luân Công.

Một hôm ông chủ hỏi tôi: “Chị nói rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ, nhưng làm sao nó có thể xảy ra được? Nó đang toàn quyền kiểm soát cả quân đội và truyền thông.”

Tôi đáp: “Liên Xô rất hùng mạnh, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau một đêm. ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều tà ác và đã giết quá nhiều người thông qua các cuộc vận động Chính trị và các cuộc bức hại. Nó đã giết học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Làm sao một cái tà đảng như thế không bị Trời diệt? Và nếu đó là Thiên ý, ai có thể ngăn được?”

“Chính xác,” ông ấy nói, “Bố tôi là một cán bộ kỳ cựu đã về hưu. Ông ấy cũng bị bức hại trong cách mạng văn hóa. Tôi không có điều gì tốt đẹp để nói về cái Đảng Cộng sản đó.”

Tôi nhận ra rằng hành vi của tôi có vai trò lớn trong việc hình thành nên ấn tượng của ông ấy về Pháp Luân Công. Tôi nỗ lực làm tốt công việc và đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Trước Tết Nguyên đán, nhiều khách hàng mang quà đến biếu chúng tôi, nhưng tôi quyết định từ chối phần của mình và để cho ông chủ dành tặng cho con cái ông ấy. Cuối năm, ông ấy muốn dành cho tôi phần thưởng nhưng tôi cũng từ chối.

Một ngày, tôi cùng nhẩm một bài thơ của Sư phụ với ông chủ. Ngày hôm sau gặp lại, ông ấy nói rằng ông ấy bị mất ngủ đã sáu tháng, nhưng tối qua sau khi nhẩm bài thơ của Sư phụ ông ấy đã ngủ rất ngon. Ông ấy nói rằng sáu tháng qua chưa từng ngủ ngon như thế!

Từ hôm đó, hầu như mỗi ngày tôi đều đọc thơ của Sư phụ với ông ấy. Ông ấy nói rằng ông ấy rất thích. Một hôm, ông ấy bảo ông ấy hẳn đã học Pháp Luân Công từ tôi nếu vợ ông ấy không phản đối. Tôi bảo ông ấy hãy xem cơ duyên thế nào. Tôi chia sẻ tuần báo Epoch Times với ông ấy và đề xuất ông ấy nên xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân.

Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công, ông chủ của tôi đã chọn đứng về chính nghĩa. Ông ấy hỏi tôi ông ấy có thể nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong thời khắc nguy hiểm không. Tôi nói rằng đó là việc chân chính. Cả hai chúng tôi mỉm cười. Tôi vui mừng cho ông ấy.

Ông chủ của tôi hy vọng rằng họ hàng tại Trung Quốc của ông ấy có cơ hội biết chân tướng về Pháp Luân Công. Ông ấy gửi một số thông tin lên nhóm Wechat của mình, việc này làm náo động các thành viên trong gia đình ông ấy. Một số người nguyền rủa, trong khi những người khác ủng hộ. Ông ấy bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của những tiểu phấn hồng và giải thích cho họ với những bằng chứng chân thật và logic. Ông ấy nói chuyện với tôi khi cảm thấy dao động. Tôi khích lệ ông ấy đứng về chính nghĩa. Ông ấy nói ông ấy là một nam tử hán Đông Bắc và sẽ không gục ngã khi bị tấn công.

Cuối cùng tôi đã rời khỏi công ty đó vì công việc khác, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt và vẫn giữ liên lạc. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau và đàm đạo. Mặc dù ông ấy chưa bắt đầu tu luyện, ông ấy tiếp tục gửi những thông tin bị kiểm duyệt về Trung Quốc, hy vọng giúp đỡ được người thân và bạn bè.

Ông ấy đã vượt qua những áp lực đến từ người vợ và bạn bè. Vợ ông ấy cãi cọ với ông và cảnh báo rằng ông ấy không thể trở về Trung Quốc thăm bố mẹ vì đã ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy hỏi vợ rằng bà đứng về chính nghĩa hay ủng hộ ĐCSTQ. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không bỏ qua việc ĐCSTQ giết hại những người vô tội và hỏi bà có tôn trọng lựa chọn của ông ấy không. Mặc dù tài khoản Wechat bị theo dõi nhưng ông ấy đã dũng cảm lan truyền chân tướng.

Sau khi xem xong bộ phim 50 phút vĩnh hằng, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tin tôi đã đến vì ông ấy, để giảng chân tướng cho ông ấy.

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi nhận được tin nhắn từ ông ấy. Ông viết: “Chị đã cho tôi thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ một cách rõ ràng và làm những việc ý nghĩa trong phần đời còn lại của tôi. Tôi là một người thường, nhưng tôi nguyện ý ủng hộ công lý. Đó là cách duy nhất để tôi sống đúng với lương tâm của mình. Tôi sẽ làm người tốt và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Những gì mà học viên Pháp Luân Công đang làm có thể thực sự thay đổi con người và thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/407933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185827.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share