Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-06-2020] Trong suốt hàng nghìn năm qua tại Trung Quốc, nền văn hoá Thần truyền như một chuẩn mực đạo đức để đốc thúc con người hướng thiện. Người Trung Quốc trong các thời cổ đại luôn chú trọng việc đề cao tâm tính, họ đối xử với nhau dựa trên sự tôn trọng và sống chiểu theo các tiêu chuẩn đạo đức mà Thần truyền lại.

Nhưng trong suốt nhiều thập kỷ qua, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền thì những giá trị văn hoá truyền thống ấy đã bị phá vỡ triệt để. Viện cái cớ theo chủ nghĩa bình đẳng, ĐCSTQ đã thông qua những cuộc cách mạng bạo lực để vận động đấu tranh cho giai cấp vô sản, khiến mọi tầng lớp trong xã hội đều chống lại nhau và tách họ ra khỏi những giá trị văn hoá phổ quát tốt đẹp và nhân ái vốn có của Trung Hoa.

Sau khi chứng kiến một loạt các hành động che đậy và đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu suy ngẫm lại những tác hại mà ĐCSTQ mang đến và họ đang tự tìm kiếm một con đường dẫn đến bình an và hoà bình cho tương lai. Nhờ các cuộc điện thoại giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều người đã tìm được câu trả lời mà họ đang kiếm tìm bấy lâu nay. Các học viên đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác, giúp họ minh bạch được những hành động xấu của ĐCSTQ. Đặc biệt là cách thức tàn ác và lừa dối mà chính quyền này đã và đang sử dụng trong việc kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công một cách có hệ thống trong suốt 21 năm qua.

Mang theo trách nhiệm trân quý từng sinh mệnh của con người thế gian, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã và đang không ngừng gửi đến người dân Trung Quốc những “tấm bùa hộ mệnh”: Xin đừng nghe theo những lời mê hoặc của tà đảng, hãy tránh xa Trung Cộng, thoái xuất khỏi đảng – đoàn – đội và những tổ chức liên đới của nó, mong mọi người hãy thành tâm niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Những người đắc được chân ngôn đều cảm ơn sự giúp đỡ thiện tâm của các học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là chia sẻ của các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại khi gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

Chàng trai trẻ ở Đông Bắc: Pháp Luân Công đang cứu người!

Một thanh niên ở tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc khi nghe một cuộc điện thoại giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công từ hải ngoại đã nói: “Ồ, chị là học viên Pháp Luân Công à, thời điểm này mà chị vẫn dám gọi điện thoại sao?” Học viên trả lời: “Đúng vậy, trong thời khắc nguy nan này Pháp Luân Công chính là mang đến bình an cho mọi người, giúp con người vượt qua được kiếp nạn này!”

Cậu ấy đã rất nghiêm túc lắng nghe chân tướng trong gần một giờ đồng hồ. Sau đó, cậu ấy đã mở lòng và chia sẻ với học viên ấy một cách vui vẻ. Cậu ấy nói sức khoẻ của mình không được tốt lắm, học viên ấy đã nói với cậu chín chữ chân ngôn và khuyên cậu hãy thành tâm niệm. Chàng trai trẻ vô cùng cảm động và nói: “Học viên Pháp Luân Công thật là tốt bụng, xin chân thành cảm ơn mọi người”.

Khi thấy cậu không ngừng nói cảm ơn, học viên liền nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ dạy chúng tôi phải biết thiện đãi với mọi người”. Cậu lại nói: “Vâng, xin cảm tạ Sư phụ của chị! Chị biết không? Tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu trong sách Phật giáo là ‘Phổ độ chúng sinh’. Vậy chắc chắn là các chị đang cứu người rồi! Pháp Luân Công thật sự là đang phổ độ chúng sinh!”

Gia đình ba người ở Vũ Hán đều làm tam thoái: “Bây giờ chúng tôi không còn sợ hãi nữa!”

Một cô bé trong gia đình tại Vũ Hán đã nhận một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ một học viên. Khi học viên hỏi cô bé về tình hình dịch bệnh hiện nay như thế nào, cô bé trả lời: “Chúng cháu không thể đến trường, cũng không dám ra ngoài, thật sự rất sợ hãi, Vũ Hán đã chết rất nhiều người”.

Người học viên nói: “Cô sẽ nói cháu nghe một linh đan liệu dược giúp cháu không bị nhiễm virus, cháu sẽ không cảm thấy sợ nữa”. Cô bé trả lời: “Cháu cảm ơn cô rất nhiều”, nói xong cô bé quay đầu lại gọi bố mẹ đến cùng nghe.

Người học viên nói tiếp: “Trước đại dịch bệnh này, con người không có cách nào nghiên cứu vắc-xin là vì virus này biến đổi ra rất nhiều loại. Nói một cách đơn giản, không có loại vắc-xin nào có thể bắt kịp được tốc độ chuyển hoá của nó nên mới không có biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Cô sẽ nói cháu nghe một phương pháp vô cùng quan trọng đã cứu được rất nhiều người, nhưng với điều kiện cháu phải tin và ghi nhớ. Nếu bệnh dịch lại bùng phát trở lại hoặc trong trường hợp động đất, lũ lụt hoặc trong đại nạn cháu hãy nhớ những lời cô nói thì sẽ không còn sợ hãi nữa vì cháu đã có bùa hộ mệnh”.

Cô bé trả lời: “Vâng ạ, cô hãy tin cháu, bố mẹ cháu cũng đang nghe, cô hãy nói phương pháp đó đi!”

Sau khi bố mẹ và cô bé nghe xong chân tướng về Pháp Luân Công đã thoái xuất khỏi đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Cô bé lại nói: “Cô à, cháu chân thành cảm ơn cô, gia đình cháu nhất định sẽ không sợ nữa và sẽ nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, sẽ ngày ngày thành tâm niệm. Cháu cũng sẽ nói với các bạn học và bạn bè cháu. Cô à! Cô thật tốt! Tạm biệt cô!”

Một Phật tử bày tỏ: “Tôi tin những điều học viên Pháp Luân Công nói”

Một vị Phật tử ở tỉnh Sơn Đông sau khi nghe cuộc điện thoại giảng chân tướng đã nói: “Tình hình dịch bệnh hiện nay thật đáng sợ, liệu có cách nào để ngăn chặn nó không?”

Người học viên trả lời: “Chỉ cần bạn có đức tin là được, tôi sẽ kể cho bạn nghe cách để tránh được đại nạn”.

Cô ấy liền hỏi: “Cô là học viên Pháp Luân Công à, tôi là một tín đồ Phật giáo, chúng ta có thể chia sẻ về cách thức đó không?”

Người học viên trả lời: “Được chứ, chỉ cần bạn thành tâm; những người tin vào Thần nhất định sẽ được Thần bảo hộ. Bạn hãy nhìn vào những gì Trung Cộng đã làm với Trung Quốc, khoảng 80 triệu người đã chết trong các cuộc vận động chính trị của nó. Nếu thay vì làm theo suy nghĩ và lương tâm của chính mình để họ sẽ bị liên luỵ mù quáng tin theo Trung Cộng thì khi Trời diệt Trung Cộng, họ sẽ bị liên luỵ”.

Người học viên nói về sự tàn ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt hơn 20 năm qua, Trung Cộng khiến người dân Trung Quốc thù hận Pháp Luân Công, chúng bức hại Phật Pháp. Đó là tột cùng của cái ác! Đồng thời đề cập đến chân lý “thiện ác thiện báo” và lời tiên tri của Lưu Bá Ôn.

Vị Phật tử nói: “Cảm ơn những điều cô đã chia sẻ, tôi luôn luôn tin vào thiên lý thiện ác thiện báo”.

Người học viên lại nói: “Đúng là như vậy, đợt dịch bệnh này là do sự bạo ngược và cuộc bức hại tôn giáo của Trung Cộng tạo thành. Hiện tại, chế độ Trung Cộng ngày càng thối nát và dâm loạn, các quan chức nhỏ thì tham nhũng, còn quan lớn có quyền lực lớn mạnh thì tham ô tới hàng trăm triệu đô la. Điều tà ác nhất mà Trung Cộng làm là đàn áp các tôn giáo, chúng đã bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công – những người hành xử chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Hàng nghìn học viên đã bị tra tấn và hành hạ đến chết. Trung Cộng đã tự dàn xếp vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công, chúng còn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên để thu lợi nhuận kếch xù. Tất cả những điều này đều sẽ phải hoàn trả, Trời sẽ diệt Trung Cộng. Đợt dịch bệnh này là Trời giáng xuống Trung Cộng, chỉ có cách thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Trung Cộng thì mới có thể thoát được đại nạn”.

Cô ấy trả lời rằng: “Điểm này tôi đồng ý với bạn, tôi sẽ làm tam thoái, nhưng trong nước đều nói rằng dịch bệnh đã không còn nữa”.

Người học viên hỏi cô: “Bạn có biết Trung Cộng luôn lừa gạt toàn thế giới và hiện tại toàn thế giới đều đang lên án và trừng phạt nó. Vì ngày tàn của nó sắp đến rồi vậy nên mọi người nhất định phải thật tỉnh táo. Bạn biết không, trong thời cổ đại một khi xuất hiện trận đại ôn dịch, hầu hết các bậc quân vương cùng các quan đều sẽ sám hối với Trời và suy xét lại bản thân có phải đã làm ra chuyện gì có lỗi với Thần linh, có lỗi với bách tính không? Nếu sai thì nhanh chóng sửa chữa, khi đó bệnh dịch sẽ nhanh chóng lắng xuống. Vậy mà, khi đợt ôn dịch virus Vũ Hán này xuất hiện; Trung Cộng không những không suy xét lại bản thân mà còn khiến hàng triệu người dân vô tội chết trong thảm thương. Chúng còn tuyên dương thành tích chống dịch của mình, khi người dân sắp hết lương thực chúng đã nhân cơ hội tăng giá cao để kiếm lời. Điều đang đợi Trung Cộng phía trước chính là Trời sẽ trừng phạt nó. Vì vậy, bạn nhất định phải nhớ ‘chân ngôn 9 chữ’, bạn sẽ sống sót sau trận đại nạn này”.

Cô ấy đã cẩn thận lắng nghe tất cả những chân tướng và những tin tức chân thực về việc lên án của Trung Cộng tại hải ngoại. Cô ấy nói: “Lần này tôi đã thực sự hiểu được những điều mà các bạn nói, trước đây tôi vẫn còn hoài nghi về những điều này nhưng bây giờ tôi cảm nhận được những điều các bạn nói là vì muốn tốt cho mọi người. Tấm lòng của các học viên thật là chân thành, các bạn thật thiện lương; tôi thực sự cảm nhận được! Học viên Pháp Luân Công là đang cứu người! Thật sự cảm ơn các bạn, sau khi hết dịch tôi nhất định sẽ mời bạn đến nhà tôi chơi, tôi sẽ rất vui nếu bạn đồng ý!”

Các bác sĩ và ý tá trong bệnh viện ở Cam Túc niệm cửu tự chân ngôn

Một bác sĩ 58 tuổi đang làm việc tại một bệnh viện ở Cam Túc đã nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ hải ngoại. Ông đã vô cùng cảm động và cảm ơn học viên Pháp Luân Công đã quan tâm đến ông – một bác sĩ luôn chống dịch ở tuyến đầu. Ông nói: “Ngày nào tôi cũng tiếp xúc với các bệnh nhân, tôi rất lo lắng một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị nhiễm virus”. Khi người học viên chia sẻ với ông cách để tránh được bệnh dịch, ông ấy đã rất cảm động mà nói: “Tôi được cứu rồi! Tôi sẽ thử niệm một lần, bạn nghe xem đã đúng chưa nhé? Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo! Phải vậy không?”

Sau khi vị bác sĩ này nghe xong chân tướng về lịch sử tà ác của Trung Cộng, ông nói: “Tôi hiểu rồi, Pháp Luân Công thật là vĩ đại! Xin cảm ơn các bạn! Xin cảm ơn Sư phụ của các bạn!”

Cùng lúc đó, một y tá trưởng và các y tá trong viện cũng nhận được những cuộc điện thoại giảng chân tướng của các học viên ở hải ngoại. Họ đã yên lặng lắng nghe chân tướng, học viên nói: “Hôm nay có thể kết nối với các bạn, tôi thực sự cảm thấy mừng cho các bạn. Các bạn biết không, trong tháng 1 và tháng 2 khi đợt dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, số thuê bao di động đã giảm 20 triệu người. Vậy các bạn thử nghĩ xem, tất cả những người này đã đi đâu? Mặc dù, chính phủ một mực che giấu số người chết vì dịch bệnh nhưng chúng ta có thể suy đoán từ dữ liệu thuê bao mà các công ty viễn thông đã vô tình công bố. Vào thời khắc chúng ta thương xót và đau buồn cho những người đã chết, liệu mỗi người trong chúng ta có tự hỏi tại sao dịch bệnh lần này lại nghiêm trọng đến vậy không? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể chiến thắng được dịch bệnh?”

Y tá trưởng hỏi: “Vậy làm cách nào? Chúng tôi đều đang muốn biết”.

Vị học viên trả lời: “Thật ra đợt ôn dịch này không phải là lần đầu xuất hiện, trong lịch sử vốn đã có rất nhiều đợt dịch lớn từ thời cổ đại đến hiện đại. Dịch bệnh xuất hiện là đều có nguyên nhân của nó. Vào cuối thời Đông Hán, khi hoàng đế hồ đồ vô đạo, đất nước đã xuất hiện hơn 20 đợt bệnh dịch lớn. Vì đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo nên Đế chế La Mã cổ đại đã trải qua 4 trận đại dịch lớn. Bạo chúa Nero đã đốt thành Rome sau đó đổ tội cho những tín đồ Cơ Đốc dẫn đến rất nhiều tín đồ đã bị giết, bị ném vào Đấu trường La Mã, bị thú dữ cắn xé. Những người La Mã cổ đại tin vào lời nói dối này và tham gia vào cuộc bức hại các tín đồ đã nhanh chóng bị báo ứng. Vào lúc đỉnh dịch, có hơn 10.000 người chết mỗi ngày và trong 4 trận ôn dịch đã có khoảng 60 triệu người đã chết ở Rome. Chúng ta quay lại đợt ôn dịch Vũ Hán này, phải chăng sự xuất hiện của dịch bệnh là từ sự bạo ngược của những kẻ thống trị và cuộc đàn áp tôn giáo? Chắc chắn là như vậy!”

Họ yên lặng lắng nghe và không nói bất cứ điều gì, vị học viên tiếp tục nói: “Bệnh dịch là Trời giáng xuống diệt Trung Cộng, có thể các bạn sẽ nói: Vậy tại sao toàn là người dân bình thường chết? Bởi vì tất cả những người đã vào đảng-đoàn-đội thì đều là một phần tử của Trung Cộng, đều đã thề sẽ cống hiến cho nó, hy sinh sinh mạng cho nó. Nếu như chúng ta không thoái xuất khỏi Trung Cộng thì chúng ta chính là người sẽ gánh chịu mọi tội lỗi cho nó và bị chôn vùi cùng nó. Chỉ có cách làm tam thoái mới tránh được đại kiếp nạn này”.

Y tá trưởng đáp: “Ồ! Thì ra là như vậy!”

Vị học viên lại nói tiếp: “Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bất chấp cả tính mạng của bản thân để nói với mọi người cách tốt nhất để giữ được mạng sống, các học viên ở nước ngoài thì không ngại vất vả gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng. Họ đã tự bỏ tiền túi của mình để làm, bỏ thời gian và công sức ra để cứu mọi người. Đây là cơ hội Thượng đế ban xuống để chúng ta tự cứu lấy mình, chúng ta nên trân quý điều này. Khi đứng giữa ranh giới thiện và ác, bạn chỉ cần đưa ra lựa chọn cho mình là đã có thể tự cứu được mình!”

Y tá trưởng nói: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những điều mà các bạn đã làm, chúng tôi đã hiểu và cũng nhớ cửu tự chân ngôn mà bạn nói”.

Sau đó, họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đúng vậy không? Chúng tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/407909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185623.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share