Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] Mỗi lần tôi nhận được Tuần báo Minh Huệ, tôi sẽ đọc nó, sau đó một học viên khác mà tôi biết sẽ đến lấy nó. Khi virus ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bắt đầu lây lan ở Trung Quốc ngay trước Tết Nguyên đán, người học viên đó đã không đến lấy ấn phẩm này. Tôi nghĩ hẳn là cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho dịp Tết, do đó tôi đã mang đến cho cô ấy. Tuy nhiên, khu vực nơi cô ấy sống bị canh giữ nghiêm ngặt, và chỉ những cư dân có chứng minh thư mới có thể vào được.

Sau Tết hai ngày, tôi lại nhận được một bản Tuần báo Minh Huệ mới và cô ấy vẫn không đến lấy nó. Đại dịch trở nên tồi tệ hơn và việc vào được khu dân cư của cô ấy thậm chí còn khó hơn. Tôi lo lắng rằng nếu cô ấy không thể đọc những chia sẻ kinh nghiệm mới nhất từ Minh Huệ, cô ấy sẽ không biết các học viên khác đang làm gì trong đại dịch, điều này có thể ảnh hưởng đến cách cô ấy ra ngoài cứu người. Tôi cầu xin Sư phụ cho tôi trí huệ để vượt qua cổng và đưa ấn phẩm mới đến cho cô ấy. Tôi tâm niệm rằng tôi phải gặp được cô ấy.

Khi tôi đến cổng khu dân cư nơi cô ấy sống, tôi chìa nhanh cho những người gác cổng giấy phép ra vào nơi ở của tôi. Họ thậm chí còn không nhìn nó. Tôi đi qua cổng và đưa hai ấn phẩm Tuần báo Minh Huệ mới nhất cho học viên đó. Cô ấy đã rất vui nhưng nói: “Tôi sợ tới nhà chị. Tôi cảm thấy bị phong bế.”

Tôi nhắc cô ấy hãy đọc kỹ các ấn phẩm mới: “Các học viên viết bài chia sẻ kinh nghiệm đã làm rất tốt. Chị sẽ biết làm thế nào để tiếp tục giảng chân tướng trong đại dịch sau khi chị đọc các bài viết của họ. Sư phụ có thể giúp chị bất cứ điều gì, miễn là chị thành tâm cầu Ngài.”

Chúng tôi cũng lên lịch lấy báo và địa điểm nhận ấn phẩm tiếp theo.

Sau đó, khi cô ấy đến lấy Tuần báo Minh Huệ mới nhất, cô ấy đã có chính niệm mạnh mẽ. Cô nói với tôi với lòng biết ơn: “Tôi thực sự cảm kích chị đã chuyển những ấn phẩm mới nhất đến cho tôi. Ngay khi tôi bắt đầu đọc chúng, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, nỗi sợ hãi của tôi lập tức biến mất, và tôi không còn cảm thấy bị phong bế nữa. Tôi thực sự biết ơn sự cứu độ của Sư tôn và sự giúp đỡ của các đồng tu không có tâm sợ hãi!”

Cô ấy đã ra ngoài giảng chân tướng kể từ ngày 16 tháng 2, và mỗi ngày cô đều thuyết phục thành công hơn chục người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/406995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185868.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share