Bài viết của Nguyên Nguyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2020] Ngay sau khi tôi chuyển nhà đến tòa chung cư mới vào năm 2013, tôi nhận thấy toàn bộ cầu thang rất bẩn. Tôi nghĩ rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đang thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nhớ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng cho chúng tôi:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính

Đại Pháp vô biên khổ tố chu”. (Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Tu luyện có đường tâm là tắt

Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền”. (Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Tôi cảm thấy rằng mình cần phải hành động với những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Cầu thang bẩn và bụi bặm. Các túi đựng rác gần trước cửa mỗi phòng để lại vết đen và dầu trên mặt sàn. Tôi rửa sạch chúng bằng nước và cọ rửa cầu thang sạch sẽ. Tôi bắt đầu từ tầng 6 và đi xuống. Tôi đã làm sạch tất cả những thứ bẩn thỉu, và thay những túi đựng rác bị thủng bằng những cái mới. Tôi đã dành một giờ mỗi ngày để làm sạch các cầu thang. Tôi mất hai tuần để làm cho nó sạch sẽ.

Có một giếng trời trên mái tầng sáu. Khi giếng trời không được đóng lại, phân chim bồ câu rơi xuống cầu thang. Tôi đã lên đó để làm sạch một lần mỗi tuần, và lau rửa bằng nước khi nó rất bẩn.

Sau một vài năm, tôi bắt đầu tự hỏi rằng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này bao lâu nữa. Tôi đã dừng dọn dẹp khoảng ba tuần và vào một ngày, một người phụ nữ trong tòa nhà nói với tôi: “Sao anh không đến và dọn dẹp cửa trước nhà tôi nữa?”

Tôi đáp lại: “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức”. Tôi cảm thấy Sư phụ đang dùng lời của người phụ nữ này để nhắc nhở tôi, cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính.

Người phụ nữ hỏi tôi khi tôi đang dọn dẹp: “Họ trả cho anh bao nhiêu tiền mỗi tháng?”

Tôi trả lời: “Không ai trả tiền cho tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi cần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong tất cả những việc chúng tôi làm. Tôi đang tự nguyện dọn dẹp”.

Sau đó, gia đình gồm ba người của người phụ nữ này đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau sự việc này, đám chim bồ câu cũng biến mất không còn dấu vết!

Vào mùa xuân đầu tiên sau khi tôi chuyển đến tòa nhà, một ngày nọ khi về nhà, tôi thấy cửa nhà tôi ướt sũng và dính dính. Hóa ra, một gia đình ở tầng sáu đặt một thùng dưa chua ở cầu thang. Nước của nó bị rò rỉ và chảy xuống tầng bốn. Tôi nghĩ tôi không nên đổ lỗi cho người khác. Tôi cần phải hướng nội và khoan dung. Tôi lau cầu thang từng bậc một. Khi tôi lên đến tầng sáu, chủ sở hữu ló đầu ra nhìn, rồi nhanh chóng đóng cửa.

Vấn đề với dưa chua này lại xảy ra vào mùa xuân năm sau. Tôi vui vẻ lau sàn nhà một lần nữa. Tôi lấy một mảnh nhựa để che cái bình vỡ lại. Sau đó, tôi làm sạch bên ngoài chiếc bình, vì vậy ruồi không còn bu trên đó nữa.

Chủ nhà nói với tôi: “Anh đã mang may mắn đến cho chúng tôi kể từ khi anh đến đây ở”. Tôi nói với anh ấy rằng: “Người thực sự mang may mắn đến cho anh không phải là tôi. Chính Đại Pháp và Sư phụ Lý (người sáng lập) đã làm điều đó”.

Sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, cả gia đình anh ấy đã ủng hộ Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi không thể nhớ tôi làm công việc dọn dẹp này trong bao lâu, vì nó đã diễn ra trong nhiều năm. Điều quan trọng là tôi vẫn tiếp tục duy trì công việc này. Bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Hàng xóm của tôi đều biết giữ cho cầu thang sạch sẽ. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ điều đó. Hầu hết trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ giảng:

“Nếu như ai ai cũng hướng vào nội tâm mà tìm, ai ai cũng muốn bản thân làm thế nào cho tốt, thì tôi nói rằng xã hội này sẽ ổn định, tiêu chuẩn đạo đức nhân loại cũng sẽ nâng cao trở lại”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185629.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share