Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2020] Gần đây tôi cảm thấy một áp lực rất lớn, và bị áp chế bởi mọi loại mâu thuẫn và bất đồng. Có một đoạn thời gian tôi đã không biết vấn đề của mình đến từ đâu.

Một ngày nọ, khi đang đọc những bài giảng của Sư phụ, thì chữ “Từ bi” hiện ra trước mắt tôi. Tôi chợt nhận ra vấn đề của mình là thiếu từ bi. Tôi tự hỏi bản thân: “Từ bi là bản tính của Giác Giả. Bạn có từ bi không? “Không, tôi không có nó”. “Vì bạn không từ bi khi mọi chuyện xảy đến với mình, bạn có đang tu luyện không?” “Không hẳn”. Tôi tiếp tục với câu hỏi thứ ba: “Thần Phật dùng từ bi phổ chiếu khắp nhân gian. Nhưng nhìn vào bạn, bạn đang bị bao vây bởi những rắc rối và xung đột. Bạn có thể tìm ra bản thân sai ở đâu không?”

Sau khi hướng nội nghiêm túc, tôi bị sốc khi nhận thấy vấn đề của mình. Tôi luôn cảm thấy tự tin về sự tu luyện của mình. Nhưng đối mặt với những mâu thuẫn và các vấn đề nhỏ nhặt khác nhau xảy đến mỗi ngày, tâm thái của tôi cách xa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Điều này giúp tôi nhận ra rằng những điều khó chịu mà tôi trải qua đã được Sư phụ an bài để giúp tôi đề cao, bằng cách lợi dụng mọi người để tác động tới tôi. Thay vì hướng nội và đề cao bản thân vô điều kiện, tôi đã dùng đến phương thức của người thường – đó là dùng ác trị ác. Dần dần, các khảo nghiệm nhỏ tích lũy thành những rào cản rất khó vượt qua. May mắn thay, Sư phụ đã không ngừng dùng các phương thức khác nhau để cảnh tỉnh tôi.

Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi biết được rằng sự khác biệt giữa từ bi và tình là ranh giới phân chia căn bản giữa Thần và nhân. Trong khi từ bi của Thần là vị tha, thì tình của con người là vật chất nội trong tam giới, lại là vị tư.

Tình là vật chất do phân tử tạo thành, và nó dễ bị tổn thương bởi sự can nhiễu bất hảo từ các sinh mệnh không gian khác. Người nào càng ôm giữ tình, thì càng ly khai khỏi từ bi.

Tôi cảm thấy có một chút trống rỗng trong tâm sau khi ngộ ra điều này. Làm thế nào tôi lại có thể bỏ lỡ một nội hàm căn bản, và lãng phí thời gian nhiều năm như vậy? Sau khi tôi thanh lý các vật chất bất hảo trong trường không gian của bản thân, tôi bắt đầu được thấy những cảnh tượng mỹ hảo.

Tuy nhiên, tôi không quá hào hứng, bởi sự thay đổi này là kết quả tự nhiên của thể ngộ mới của tôi, được Sư phụ từ bi diễn hoá ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185817.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share