Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2020] Một bài viết có tựa đề “Ví dụ về chấp trước quá mạnh mẽ dẫn đến tà ngộ” của một học viên Đại Pháp ở Nhật Bản được đăng trên website Minh Huệ vào ngày 23 tháng 6. Bài viết nói về một phụ nữ họ Trần (sau đây gọi là Trần VD), một học viên từ Singapore (người gốc Đại lục) đã đến Nhật Bản vào tháng 3 năm nay. Cô ta đã đi các nơi và tổ chức chia sẻ tập thể cùng các học viên địa phương về “nhận thức Pháp lý cao tầng” của cô ta, phá hoại nghiêm trọng môi trường tu luyện địa phương ở Nhật Bản.

Bài viết nói rằng hàng chục học viên địa phương đã bị nhiễu loạn và bị những lời dụ dỗ, lừa gạt của Trần VD dẫn dắt, khuyến khích họ “đột phá thế gian Pháp” và xử lý can nhiễu từ phó nguyên thần bằng việc thu “Pháp khí” mà họ đã để lại ở nơi nào đó trong Tam giới trước khi hạ thế.

Trần VD cũng được cho là đã tổ chức những người tin tưởng cô ta chống lại Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, cáo buộc hiệp hội “chặn đường tu luyện của người khác,” “loạn Pháp,” và “bức hại đệ tử Đại Pháp chân tu” v.v..

Các học viên Nhật Bản nói rằng Trần VD có liên hệ chặt chẽ với một học viên nam họ Trần (sau đây gọi là Trần Nam) ở Trung Quốc thông qua phần mềm. Trần VD tiết lộ rằng Trần Nam ở Trung Quốc biết mọi thứ mà cô ta chia sẻ với các học viên ở Nhật Bản và rằng Trần Nam tuyên bố anh ta là rồng và các học viên khác đều là vương của thế giới động vật dưới anh ta, rằng anh ta đang tìm “những người tu tốt”, v.v..

Tôi và chồng đã rất sốc khi thấy tên của Trần Nam được đề cập đến trong bài viết, bởi vì chúng tôi không chỉ biết anh ta, mà chúng tôi cũng đã vô tình làm điều sai, khuyến khích anh ta “tìm Pháp khí,” và dần dần anh ta đã lệch khỏi Pháp.

Chúng tôi muốn chia sẻ những gì mình biết để các đồng tu hiểu toàn bộ câu chuyện, trở nên thanh tỉnh, và trở lại với con đường tu luyện chân chính.

Trần Nam ở Trung Quốc Đại lục là ai?

Trần Nam, được nhắc đến trong bài viết, là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh đến từ tỉnh Sơn Đông và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2008 từ khi còn là sinh viên đại học. Anh ta bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2010 trong khi vẫn còn là một sinh viên và một lần khác vào tháng 2 năm 2014 khi đang làm việc ở Bắc Kinh. Sau đó, anh bị kết án bốn năm tù.

Vợ chồng tôi đã gặp anh ta vào đầu năm 2018 và biết rằng anh ta cũng là một điều phối viên tại địa phương trước khi bị bắt giữ. Sau khi được thả, anh ta đi làm tại một công ty do một học viên Đại Pháp điều hành.

Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi nhận thấy anh ta đang nóng lòng để đạt được điều gì đó trong cuộc sống, đồng thời cha mẹ anh ta không hiểu tu luyện của anh ta, quan gia đình của anh ta khá lớn. Chúng tôi nhắc nhở anh ta học Pháp thường xuyên hơn. Chúng tôi không liên lạc nhiều với anh ta sau đó.

Cuối tháng 8 năm 2019, anh ta đột nhiên liên lạc lại với chúng tôi, nói rằng anh ta đi ngang qua và muốn gặp chúng tôi để chia sẻ một số nhận thức. Chúng tôi gặp anh ta và được biết anh ta đã thay đổi công việc, nhưng vẫn chưa ổn định và vẫn gặp khó khăn với bố mẹ. Nhưng anh ta không nói nhiều về việc học Pháp và tu luyện. Chúng tôi thông cảm với anh ta và hy vọng rằng anh ta sẽ sớm an định thực tu.

Khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện của mình, chồng tôi đề cập đến một cuốn sách do một đồng tu ở Đài Loan viết về việc đo mức năng lượng. Đó là một cuốn sách dành cho người thường để giúp họ đột phá những quan niệm vô thần. Trần Nam rất thích cuốn sách và mượn nó để đọc.

Khi đến trả lại cuốn sách vào cuối tháng 10, anh ta nói chuyện rất nhiệt tình và hưng phấn về việc anh ta đã được cuốn sách truyền cảm hứng một cách sâu sắc như thế nào. Chúng tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thích nghe anh ta vì tò mò.

Anh nói với chúng tôi rằng dựa theo các phương pháp trong cuốn sách, anh ta đã tìm ra mình là vị thần cầm rìu trong bức tranh “Thệ ước” và rìu là “Pháp khí” của anh ta. Anh ta nói rằng năng lượng của anh ta đã được tăng cường đáng kể kể từ khi tìm được “Pháp khí” của mình.

Đây là khởi đầu của câu chuyện “tìm Pháp khí” được nhắc đến trong bài chia sẻ của học viên Nhật Bản.

Trần Nam cũng nói với chúng tôi rằng anh ta đang giúp những người khác tìm “Pháp khí” của họ và cũng đề nghị giúp chúng tôi; anh ta cũng nói về tiền kiếp của chúng tôi bằng ngữ khí hiển thị.

Mặc dù chồng tôi nghi ngờ về những gì Trần Nam đang nói, nhưng có vẻ anh hoàn toàn bị cuốn hút trước những gì đang nghe và cũng đi theo anh ta. Tôi cũng không cảm thấy hoàn toàn đúng về những gì Trần Nam nói, đặc biệt khi anh ta nói rằng chồng tôi và tôi là những vị vương của thế giới động vật. Tôi nghĩ: “Sao chúng ta có thể là động vật được?”

Tuy nhiên, tôi đã không nói điều gì gây khó dễ cho anh ta lúc đó, vì sợ anh ta có thể nghĩ rằng tôi hẹp hòi. Vì vậy, thay vì chỉ ra vấn đề của anh ta, tôi đã khen anh có tư duy sinh động. Nhìn lại, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì quá ích kỷ!

Sau khi anh ta rời đi, chúng tôi nghĩ về điều đó và cảm thấy những gì anh ta đang làm là sai. Chúng tôi đã gửi cho anh một lá thư vào ngày hôm sau, nói rõ rằng chúng tôi không muốn anh ta tìm “Pháp khí” cho chúng tôi và hy vọng rằng có thể an định lại thực tu.

Chúng tôi đã đề cập việc này với một học viên khác cũng biết Trần Nam. Anh ấy cảm thấy đó là vấn đề nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi quyết định cùng nhau chia sẻ với Trần Nam.

Một vài tuần sau, ba chúng tôi gặp Trần Nam và chia sẻ với anh: “Sư phụ đã cấp cho chúng ta Pháp Luân mạnh mẽ rồi, và không có lý do gì chúng ta phải đi tìm Pháp khí khác. Chúng tôi hy vọng anh sẽ tập trung hơn vào tu luyện và chú ý đến từng ý niệm trong tư tưởng của mình.”

Mặc dù chúng tôi cố gắng giúp anh ta, nhưng chúng tôi đã không nhận ra rằng anh ta đang thực sự loạn Pháp, và chúng tôi đã không xem trọng sự việc đủ mức. Tôi nhớ rằng trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, anh ta có vẻ lắng nghe chúng tôi, nhưng ngay khi chúng tôi nói xong, anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải một bộ những thứ kia của mình.

Từ đó, chúng tôi không bao giờ còn nghe gì về anh ta, và thật bất ngờ khi chúng tôi đọc được bài chia sẻ của học viên người Nhật trên trang Minh Huệ. Chúng tôi đã không chỉ ra cho Trần Nam thấy rằng anh đang tự tâm sinh ma, và lời khuyên của chúng tôi dành cho anh ta chỉ là nông cạn và hời hợt, xen lẫn với tâm lý ích kỷ.

Thực ra chúng tôi cũng không hiểu rõ Trần Nam, nhưng chúng tôi có thể thấy rằng anh ta đang đối mặt với nhiều áp lực và mâu thuẫn sau khi được thả ra tù. Thay vì xử lý các vấn đề theo chỉ dẫn của các Pháp lý và tu bản thân, anh ta đã chọn cách né tránh và cố gắng chứng thực giá trị của mình bằng việc mượn lực lượng bên ngoài hay công năng, cho nên anh ta đã bị tà ma lợi dụng để làm loạn Pháp.

Thật sốc khi biết rằng một vài học viên ở Trung Quốc Đại lục không tu luyện tinh tấn đã gây ra can nhiễu nghiêm trọng như vậy giữa các đồng tu ở Nhật Bản.

Thực ra, một bộ những thứ tà ngộ kia của Trần Nam ở Trung Quốc Đại lục và Trần VD từ Singapore đều là giả tướng và có thể dễ dàng nhìn thấu khi chúng ta đo lường bằng các Pháp lý.

Tu luyện quả thật nghiêm túc. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng các học viên Đại Pháp ở Nhật Bản sẽ nhanh chóng thức tỉnh và tránh xa can nhiễu. Khi không cấp thị trường cho nó, tà ác sẽ tự nhiên bị diệt.

Tất cả chúng ta nhất định phải thực tu trong Đại Pháp, vì tuyệt đối sẽ không có đường tắt.

Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi. Có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/29/408319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185735.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share