Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2020] Vào lúc mẹ tôi nhận được một bức thư khởi tố và đang đối diện với một bản án phi pháp, tôi đã cầm bức thư trong tay và liên tục phát chính niệm trong nửa ngày. Tôi làm vậy để thanh lý toàn bộ các nhân tố cựu thế lực đằng sau bức thư đang cố gắng tống mẹ tôi vào tù, và đồng thời tôi cầu xin Sư phụ điểm hoá cho mình cách giải thể triệt để sự bức hại đối với mẹ.

Tôi đã gọi điện cho viên cảnh sát chịu trách nhiệm về trường hợp của mẹ tôi vào ngày hôm sau và nói với anh ấy: “Anh cần đem theo tất cả nhân chứng đến toà án [gọi ra hầu toà]. Mẹ tôi vô tội. Nếu anh tạo ra các nhân chứng giả, tôi sẽ kiện anh ra toà”.

Viên cảnh sát, và bản án chống lại mẹ tôi, đã biến mất không một vết tích.

Tôi nhận thấy một khía cạnh quyết định lớn đến việc chuyển biến mọi việc thành hảo sự đó là học viên đó có thể có chính niệm ngay khi gặp phải khổ nạn hay không.

Sư phụ giảng:

“Có những ma có thể bắt nạt đệ tử Đại Pháp chính là vì chư vị không nhìn thấy, bản thân chư vị cảm thấy mình bó tay, chúng bèn dùi vào sơ hở ấy”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Hãy nhớ rằng chúng ta là người tu luyện

Tôi thường đọc Tuần báo Minh Huệ trong đó đề cập đến việc các học viên vẫn đang bị sách nhiễu và cầm tù, ngay cả ở giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn bã và lo lắng.

Thông qua thiên mục, tôi nhận thấy tâm từ bi của một số đệ tử Đại Pháp chưa đủ thuần tịnh, và sự thiếu kiên quyết trong tâm họ cũng là một nhân tố khiến họ bị bức hại. Ngoài ra, một số học viên không có nhận thức thanh tỉnh về những gì đang xảy ra với họ, và vì thế đã không trực tiếp đối diện với các nhân tố cựu thế lực đang khống chế cảnh sát hoặc các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính niệm thanh lý chúng.

Trước hết chúng ta phải coi bản thân là người tu luyện, và chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng cảnh sát hoặc những người cố gắng bức hại hoặc can nhiễu chúng ta đang bị các nhân tố cựu thế lực và tà linh thao khống. Chúng ta nên vận dụng thần thông và trí huệ mà Đại Pháp ban cho để giải thể những nhân tố xấu này.

Nếu chúng ta xử lý mọi việc bằng nhân tâm, chúng ta sẽ không thể thanh lý chúng, nhưng nếu chúng ta tiếp cận vấn đề từ cơ điểm của người tu luyện thì nhân tố cựu thế lực sẽ bị giải thể ngay lập tức.

Gặp Giám đốc Trung tâm tẩy não

Tôi đã đến gặp giám đốc của một trung tâm tẩy não để cố gắng giải cứu một đồng tu. Ông ấy đã phản ứng rất thô lỗ.

Thông qua thiên mục, tôi nhìn thấy những đám mây đen dày đặc phía sau ông ấy, và một con quái vật giống như một con bọ cạp đang đi thẳng qua đầu ông. Trước khi nó tiến vào thân thể ông ấy, tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giải thể sinh mệnh tà ác này. Sau đó, tôi nói với vị giám đốc rằng: “Hãy đổi chủ đề nào!”

Vị giám đốc đột nhiên trông như một người khác, và ông ấy thậm chí còn nói rằng ĐCSTQ không tốt. Tôi đã cười lớn.

Một số học viên cho rằng cảnh sát đều không phải người tốt. Suy nghĩ tiêu cực này được hình thành bởi những quan niệm hậu thiên. Nếu các nhân tố cựu thế lực đằng sau họ bị loại bỏ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng hầu hết họ là những sinh mệnh đáng quý đang chờ đợi được cứu.

Tại thời khắc quan trọng trong tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm cường đại, giải thế toàn bộ nhân tố cựu thế lực đang tìm cách thao túng và khống chế những con người này.

Hãy trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, và hoàn thành thệ nguyện của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/18/185568.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share